Người phụ nữ 52 tuổi ở Hồ Bắc bị giam trong trung tâm tẩy não, trước đây từng bị giam cầm tổng cộng 6,5 năm
Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-08-2026] Khi thời hạn giam giữ 15 ngày kết thúc vào ngày 24 tháng 8 năm 2026, một người phụ nữ 52 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã không được trả tự do. Thay vào đó, bà Hứa Lệ Hoa bị đưa thẳng từ Trại tạm giam Nữ Số 1 Thành phố Vũ Hán đến Trung tâm Tẩy não Ngọc Duẩn Sơn, nơi bà hiện vẫn đang bị giam giữ.
Bà Hứa trở thành mục tiêu bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện thân và tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Gia đình bà đã đệ đơn khiếu nại Trại tạm giam Nữ Số 1 Thành phố Vũ Hán vì đã tước đoạt quyền đón người thân khi thời hạn 15 ngày giam giữ đã hết. Trại tạm giam tuyên bố rằng gia đình không được phép đón các học viên Pháp Luân Công. Những học viên này “cần được giao lại cho đồn cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt giữ ban đầu.” Không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định như vậy.
Bức hại trong quá khứ
Khoảng tháng 7 năm 1995, bà Hứa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đã khôi phục lại sức khỏe. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tháng sau đó, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng. Bà bị bắt và bị đưa trở lại Vũ Hán. Sau một thời gian bị giam giữ không xác định, bà bị quản thúc tại gia trong sáu tháng.
Các cảnh sát đồn công an và Phòng 610 tại địa phương đã thay nhau sách nhiễu và ra lệnh cho bà phải viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng gây áp lực buộc chồng bà đánh đập bà, đôi khi lên đến hai giờ đồng hồ. Có lần, khi bà từ chối từ bỏ đức tin, họ đã chỉ thị chồng bà kề dao vào cổ bà và đẩy bà xuống sông. May mắn thay, một người qua đường đã phát hiện và cứu sống bà.
Năm 2000, sau khi bị tố cáo vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, bà Hứa bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Bà bị ép làm lao động khổ sai và phải chịu những trận đòn roi tàn bạo.
Ngày 23 tháng 3 năm 2011, trong khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ, cảnh sát từ Đồn Công an đường Chu Nho đã bắt giữ bà Hứa. Họ đưa bà đến Trại Lao động Nữ Số 1 Thành phố Vũ Hán. Gia đình bà yêu cầu trả tự do cho bà. Cảnh sát hứa sẽ thả bà ra trong vòng 15 ngày, nhưng rốt cuộc lại chuyển bà đến Trại Lao động Hà Loan để thụ án một năm rưỡi.
Trong dịp Tết truyền thống năm 2004, bà Hứa lại bị bắt giữ lần nữa. Vì bà có con nhỏ mới đầy tháng nên cảnh sát đã sớm thả tự do cho bà, nhưng lại bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 20 tháng 2 năm 2004. Không một ai trong số các viên cảnh sát đến bắt giữ mặc cảnh phục. Những người hàng xóm lên án cảnh sát vì bắt giữ một người mẹ đang cho con bú và luôn tuân thủ pháp luật.
Bà Hứa đã bị giam ở Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán, nơi các lính canh cấm bà ngủ mỗi khi bà từ chối đọc nội quy nhà tù. Sau đó, bà bị kết án ba năm và thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Bắc.
Người anh trai qua đời vì cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bà Hứa không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh trai của bà, ông Hứa Quang Lâm, một bác sĩ Đông y, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi còn là sinh viên tại Đại học Trung y Hồ Bắc. Ông đã tới Bắc Kinh hai lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2000. Ông đã tuyệt thực và bị bức thực. Tháng 9 năm 2000, ông bị kết án ba năm và bị đưa tới Nhà tù Hán Khẩu.
Các lính canh nhà tù chỉ đạo các tù nhân đánh đập ông và không cho ông ngủ. Ông bị ép phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ. Sau đó lính canh trói chân ông lại và nhét ông xuống gầm giường. Một vài tù nhân sau đó đứng trên giường và giẫm đạp lên ông. Ông gần như bị nghẹt thở. Có lần ông đã tuyệt thực trong suốt 19 ngày. Ông trở nên tiều tụy và ốm yếu nghiêm trọng. Sau khi được trả tự do vào năm 2002, ông không bao giờ hồi phục lại được nữa. Ngày 1 tháng 5 năm 2005, ông đã qua đời ở tuổi 33.

Cha mẹ của ông Hứa suy sụp trước cái chết của ông và lần lượt qua đời sau đó.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/26/513655.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/4/235762.html



