Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 01-07-2026] Từ ngày 22 – 26 tháng 6 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Tuần lễ Almedalen (Almedalsveckan) thường niên, còn được gọi là Tuần lễ Chính trị gia, tại Công viên Almedalen ở Visby, Gotland.

Mỗi mùa hè đến, các nhân vật chính trị từ các đảng phái cũng như đại diện từ khối doanh nghiệp, giới truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và những cá nhân quan tâm lại tụ họp tại thành phố thời trung cổ này để tổ chức các diễn đàn, lắng nghe các cuộc tranh luận và thuyết trình, cũng như tham gia các hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội hiện tại.

Vì cuộc bầu cử quốc gia sẽ được tổ chức vào mùa thu, Tuần lễ Almedalen năm nay đã thu hút sự tham gia của những người từ nhiều lĩnh vực, với khoảng 100.000 người tham dự.

Các học viên tổ chức nhiều sự kiện

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh, trình diễn các bài công pháp, hội thảo và buổi chiếu bộ phim State Organs (Nội tạng Quốc doanh) để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện thân và tâm truyền thống này.

a37ba1ff98f5722b39f6b92ba65363f5.jpg

1399cc13d56e6c5c53c513fa7636e39f.jpg

c81f52cff292ad9e135276d607b39730.jpg

72c7fc1f76e921ba4e2ec079569662b8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong Tuần lễ Almedalen ở Visby, Gotland, từ ngày 22 – 26 tháng 6 năm 2026. (Minghui.org)

Mọi người ký bản kiến nghị

Quảng trường Donners Plats ở trung tâm thành phố đón lượng khách đông nhất vào khoảng buổi trưa. Hàng ngày, các học viên đã tổ chức mít-tinh, luyện công và thu thập chữ ký trên quảng trường này.

Sự tương phản rõ rệt giữa khung cảnh luyện công tường hòa và những màn tái hiện cảnh tra tấn cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn đã thu hút sự chú ý của những người qua đường.

Nhiều người đã đặt các câu hỏi như “Pháp Luân Công là gì? Tại sao môn này lại bị bức hại?” Các thành viên của nhiều đảng phái chính trị, quan chức chính phủ và người dân từ các lĩnh vực khác nhau đã tìm hiểu về cuộc bức hại, nhận tài liệu thông tin và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

37233c67f96c7632a4a6556b6b633593.jpg

25d9b13c48742e5fc19359c5292c9849.jpg

a4ee3d3cd0b1ca558950271fbad13924.jpg

72e7757039f634d6274545df1a8b12df.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Minghui.org)

Các nhà lãnh đạo chính trị lên tiếng ủng hộ

934acef191d722b952afa8e769ba0b7d.jpg

Ông David Josefsson, Nghị sĩ Quốc hội và là thành viên của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (Minghui.org)

Ông David Josefsson, Nghị sĩ Quốc hội và là thành viên của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC), nói với các học viên: “Việc các bạn đến và tham gia tuần lễ diễn đàn là rất cần thiết. Những gì các bạn đang cho nhiều người biết đến là vô cùng quan trọng. Các bạn cũng đang nhắc nhở mọi người rằng điều này rất nghiêm trọng! Điều này tuyệt đối không thể bị lãng quên. Tôi cũng tin rằng tất cả những ai tham dự diễn đàn sẽ nhìn thấy Pháp Luân Công, và qua đó được nhắc nhở để ghi nhớ sự tàn bạo của chính quyền ĐCSTQ.”

f4c1cfe82b491afc15965c474bd509a2.jpg

Ông Daniel Sonesson, lãnh đạo đảng Liên minh Công dân, lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Ông Daniel Sonesson, lãnh đạo đảng Liên minh Công dân và là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới, cho biết ông đã trông thấy các sự kiện của các học viên mấy lần: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là một mối đe dọa. ĐCSTQ là một chế độ độc tài áp bức, chuyên quyền và cực đoan—chế độ độc tài cộng sản là một trong những chế độ độc tài tà ác nhất.“

“Việc chính quyền ĐCSTQ đe dọa Pháp Luân Công cho thấy rõ họ cũng đang lo sợ về những gì Pháp Luân Công đang làm. Do vậy, cho dù họ có tà ác đến đâu, [các học viên] Pháp Luân Công cần tin tưởng vững chắc rằng những gì mình đang làm là đúng đắn. Các bạn cần phải kiên trì. Đừng bỏ cuộc, mà hãy mạnh mẽ hơn, mở rộng tầm ảnh hưởng của các bạn và cho nhiều người hơn nữa biết [đến cuộc bức hại],” ông nói.

Mọi người bày tỏ sự trân trọng

Hàng ngày, các học viên đã trình diễn các bài công pháp trước quầy thông tin. Họ cũng phát tặng nhiều loại tài liệu, trò chuyện với mọi người và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị trong bầu không khí tĩnh lặng và an hòa, và nhiều người đã dừng lại để học các bài công pháp.

7f85198ce591207c170d0fb4255572fc.jpg

c7ea712fa409880daa380c60ba16c35c.jpg

6e2b18242931f85837be1f7370465871.jpg

df0e640156a60727d5bb29442ae20267.jpg

ffebc3312a8ab55e976b4121d536dc65.jpg

8e31800973cbc542856ed7c5a592c2fb.jpg

84012785c2305cf2f3a2ccf8a04c43d7.jpg

Mọi người học các bài công pháp và ký bản kiến nghị tại quầy Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Một phụ nữ đã thực hiện nghiên cứu về cấy ghép nội tạng ở Thụy Điển trong nhiều năm đã trò chuyện rất lâu với một học viên về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Học viên này đã nói chuyện với bà về cuộc bức hại Pháp Luân Công, vấn đề cấy ghép nội tạng và đạo đức. Nhà nghiên cứu nói: “Đây là một tội ác và mọi người đều có nghĩa vụ phải ngăn chặn nó!” Bà cũng tán đồng rằng vấn đề này cần phải được thảo luận rộng rãi ở Thụy Điển, và hy vọng việc mổ lấy nội tạng mà không có sự đồng thuận có thể được ngăn chặn thông qua luật pháp.

Anh Alex đến từ Ukraine rất vui khi thấy có trang web Pháp Luân Công bằng tiếng Ukraine và có các điểm luyện công chung ở thành phố của anh. Anh lập tức dùng điện thoại chụp lại trang web và số điện thoại. Anh cho biết khi trở về nhà, anh sẽ liên lạc với các học viên ở Ukraine. “Cảm ơn các bạn rất nhiều! Pháp Luân Công mang lại hy vọng cho những người đang sống trong chiến tranh,” anh nói.

Nâng cao nhận thức thông qua nhiều phương thức khác nhau

Các sự kiện nâng cao nhận thức của các học viên còn bao gồm các buổi hội thảo về ĐCSTQ, một buổi chiếu phim và nhiều hoạt động khác.

0032ad6cdcb82cf1952bc3647866ad8a.jpg

Sau buổi hội thảo, Nghị sĩ Quốc hội Nima Gholam Ali Pour tiếp tục thảo luận về vấn đề này với chuyên gia về Trung Quốc, ông Ngô. (Minghui.org)

Sau khi tham gia buổi hội thảo, Nghị sĩ Quốc hội Nima Gholam Ali Pour, đồng ý rằng chủ đề này vô cùng quan trọng. Ông cũng cho biết ông đã đề xuất các kiến nghị tại Quốc hội nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Tôi đã đề xuất vấn đề này trong nhiều dịp, bởi vì loại hành vi vi phạm nhân quyền này tuyệt đối không thể dung thứ. Điều này không bao giờ được phép xảy ra. Một khi nó xảy ra, cộng đồng quốc tế phải lên tiếng, đặc biệt là các quốc gia dân chủ. Chúng ta không thể bỏ rơi những người đang phải chịu đựng những vi phạm kinh hoàng này.”

Ông Pour cũng chia sẻ rằng tại Quốc hội cách đây không lâu, ông đã trực tiếp thảo luận với Bộ trưởng Y tế Elisabet Lann về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và đề xuất chính phủ hành động. “Tôi đã trình một khuyến nghị lên Bộ trưởng Y tế. Tôi hy vọng sẽ sử dụng cơ hội này để nhấn mạnh sự cần thiết của nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm việc đưa ra hướng dẫn cho Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc gia, hoặc để ủy ban này hướng dẫn các bệnh viện và cơ sở y tế tránh hợp tác với các cơ quan Trung Quốc được biết là có dính líu đến các loại hành vi lạm dụng này.”

Phim State Organs phơi bày tội ác tàn bạo đang diễn ra

65dfbe2baebc65441183903bb4373747.jpg

Cô Jessica (Minghui.org)

Trong tuần lễ diễn đàn, cô Jessica, một y tá, đã đưa con gái và bạn của mình đến xem buổi chiếu phim State Organs,bộ phim tài liệu từng đoạt giải thưởng.

Cô cho biết những người sống trong một xã hội tự do gần như không thể tưởng tượng được rằng những điều đen tối và tàn nhẫn như vậy lại tồn tại. “Nhiều người hơn nữa, đặc biệt là giới trẻ, nên đến xem bộ phim, tìm hiểu về vấn đề này và trân trọng sự tự do khó khăn lắm mới có được của họ,” cô nói. Cô bày tỏ sự khâm phục trước sự kiên định với đức tin vào các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/1/511872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/4/234960.html