Bài viết của phóng viên Minh Huệ Chu Văn Anh tại Paris

[MINH HUỆ 28-05-2026] Ngày 23 và 26 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện giảng chân tướng và chứng thực Pháp tại quận Châtelet và khu phố Belleville của Paris.

Mặc dù ngày 23 tháng 5 thời tiết ở Châtelet rất nắng nóng, các học viên vẫn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra. Mọi người đã rất cảm động trước sự tận tâm của các học viên, nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

c2aa703c73d0ed4d305e68e46de8a4b7.jpg

5809d59cddbdc8ab780d2f94ef587c7f.jpg

341033e88fb94c4ebdde5e91aed61a42.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức ở Châtelet vào ngày 23 tháng 5. (Minghui.org)

163c82cce1e48cbfd04fa6f21e6cb997.jpg

ca8ff7e7c7c7f0bc2cb848d257db6dd1.jpg

34dab671c2c22ca00680b95f392009c8.jpg

a05aed6b4346da8259c9672c54637bb3.jpg

f56a94eb65f03912d97c8e0fa489951f.jpg

d69a81e68ca499f30a98b627b97e70f7.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

Người qua đường ở Châtelet tán dương các học viên

Anh Jean-Pierre làm việc trong lĩnh vực bán hàng. Trong thời gian rảnh rỗi, anh thường sản xuất các video ngắn về địa chính trị và lịch sử rồi đăng tải lên mạng xã hội. Anh sống tại quận Châtelet và thường xuyên nhìn thấy các học viên nhưng vì quá bận nên không thể dừng lại trò chuyện. Cuối cùng, tại sự kiện này, anh đã tìm hiểu thêm, bao gồm cả về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc.

Đề cập đến cuộc bức hại, anh thốt lên: “Đây chính là chủ đề của video mà tôi định làm hôm nay. Thật là một thảm họa! Tôi biết có những điều đê hèn đang xảy ra ở đó, nhưng tôi không ngờ chúng lại tồi tệ đến vậy. Mọi người đều có quyền được sống tự do. Tất nhiên, tình hình ở các quốc gia khác nhau là khác nhau. Chúng ta cũng biết ở một số quốc gia, mọi thứ phức tạp hơn. Nhưng việc bỏ tù những người vô tội đó, cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ và giết hại họ—là hành vi khủng bố tuyệt đối không được phép xảy ra!”

Anh cho biết, vì Trung Quốc là một trong những siêu cường của thế giới, các quốc gia khác cần phải biết đến điều này. Tuy nhiên, một số chính phủ đã nhắm mắt làm ngơ. Anh nói rằng vấn đề này phải được đưa ra thảo luận.

Anh cảm ơn vì những thông tin này và nói rằng anh sẽ tìm hiểu thêm. “Tôi nghĩ những gì các bạn đang làm là rất trọng yếu và phải được thực hiện,” anh nói. “Tôi trân trọng và tôn trọng những người cống hiến hết mình vì lợi ích cộng đồng. Các bạn hãy tiếp tục tiến bước!”

Cô Marilyne làm việc trong ngành điện ảnh với vai trò nhà sản xuất và biên kịch. Cô từng sống tại Hồng Kông và biết được rằng cuộc sống ở Trung Quốc cộng sản rất khó khăn. Khi nhìn thấy các bảng trưng bày về cuộc bức hại tàn bạo, cũng như các học viên đang đả tọa và luyện công một cách an hòa, cô đã rơi lệ. Sau khi ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cô nhận xét rằng người Trung Quốc rất chăm chỉ và tốt bụng, và cuộc bức hại cần phải được chấm dứt.

Cô cũng cho biết cô muốn học Pháp Luân Công và ghi lại địa chỉ của điểm luyện công ở Paris. Cô dự định sẽ mua một cuốn Chuyển Pháp Luânbằng tiếng Pháp tại hiệu sách.

Người dân tại sự kiện ở Belleville lên án cuộc bức hại

Sự kiện của các học viên ở Belleville vào ngày 26 tháng 5 đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách và người dân địa phương. Một số người tỏ ra thích thú với các bài công pháp và hỏi thông tin về điểm luyện công.

1903a2b4621970d1894f01d30beed2d0.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Belleville vào ngày 26 tháng 5. (Minghui.org)

f5fc2ab3018878162c77dca02f89cb41.jpg

0c0d38954ecaefa018afcd0f78f777a5.jpg

652037b52a73215f70bcd1c4ec1b5046.jpg

Du khách và người dân địa phương ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

Anh Pascal, một nhân viên an ninh, cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh tin rằng ĐCSTQ là một chế độ độc tài tẩy não người dân để dễ bề kiểm soát họ, rồi anh nói: “Chỉ có Chúa mới có thể kiểm soát mọi thứ!”

Cô Florence là một chuyên gia về công thái học. Sau khi ký bản kiến nghị, cô bày tỏ: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là không thể dung thứ và không nên tồn tại.” Cô hy vọng tội ác tàn bạo này sẽ sớm chấm dứt và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

Cô Danielle, làm việc tại một cơ sở chăm sóc trẻ em, cho rằng sự thiện lương rất quan trọng trong công việc của cô và sự nhẫn nại giúp chúng ta kiên cường trong cuộc sống. Cô rất quan tâm đến môn tu luyện và hỏi thông tin về các địa điểm luyện công.

Ông Trịnh đến từ Trung Quốc và đã sống tại Pháp nhiều năm. “Để Trung Quốc trở nên tốt đẹp, Đảng Cộng sản phải bị loại bỏ,” ông nói. “Đạo đức của người dân Trung Quốc đang suy đồi nhanh chóng. Đây không còn là một đất nước của lễ nghi và phong tục cổ xưa nữa vì Đảng coi thường văn hóa truyền thống.“

“Ngày nay, nhiều người ở Trung Quốc đang nguyền rủa Đảng. Điều này có nghĩa là người dân Trung Quốc đang thức tỉnh.” Ông lấy một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, cùng cuốn Cửu Bình để tặng cho bạn bè.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/28/510809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/3/234575.html