Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2026]

Mùa đông năm 2024, một đồng tu hẹn tôi tham gia buổi giao lưu chia sẻ của một nhóm học Pháp. Trong tâm tôi cảm thấy mình tu không tốt, không muốn can nhiễu đến các đồng tu khác, nên không muốn đi. Nhưng vì nể đồng tu nên tôi đã miễn cưỡng nhận lời.

Hình thức giao lưu chia sẻ của nhóm học Pháp này không giống như tôi nghĩ. Ai có việc gì, gặp phải quan nạn nào, liền nói ra, mọi người cùng nhau giao lưu, cùng nhau phát biểu cách nhìn và ý kiến của bản thân, giúp đỡ đồng tu đang trong ma nạn mau chóng đề cao trong Pháp, đồng thời quy chính bản thân. Còn tôi tuy ngồi đó, nhưng không nói một lời nào, còn cho rằng không phù hợp với quan niệm của mình. Trong tâm tôi nghĩ, đồng tu nên chú ý an toàn, rồi nên rời đi vào thời điểm nào thì mới an toàn. Cuối cùng, tôi đã rời đi trước vào thời điểm mà tôi cho là an toàn. Kỳ thực đó là tâm sợ hãi và tự cho mình là đúng, mà không thực sự dung nhập vào hoàn cảnh tu luyện này.

Cho đến một lần, khi một đồng tu cùng tôi rời đi trước, cô ấy đã nói cho tôi biết thời gian kết thúc buổi giao lưu, tôi mới nhận ra cái tâm ẩn giấu tự cho mình là đúng, chấp trước vào tự ngã ở bản thân rất nặng. Sư phụ đã an bài hoàn cảnh trân quý này, để tôi trừ bỏ những nhân tâm bất hảo. Sau khi loại bỏ những tâm này, tâm tình tôi vô cùng thoải mái. Từ đó về sau, khi lại đến giao lưu, tôi đều nghiêm túc lắng nghe đồng tu chia sẻ, cũng bắt đầu phát biểu ý kiến và suy nghĩ của bản thân, cảm thấy mỗi lần như vậy đều có thu hoạch, có chỗ đề cao.

Có một lần giao lưu, một đồng tu đã bày tỏ sự bất mãn của bản thân đối với đồng tu trong nhóm học Pháp của họ. Thông qua chia sẻ, từ lời nói của cô ấy, tôi phát hiện đồng tu ấy có tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm bất bình, tâm hiển thị, tư tâm chấp trước vào tự ngã, v.v. Chúng tôi đã kiên nhẫn chia sẻ với cô ấy. Lúc đó tâm tình của đồng tu vô cùng kích động, căn bản là không nghe lọt.

Trạng thái của đồng tu là tấm gương phản chiếu bản thân. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu hướng nội ở bản thân, biểu hiện của đồng tu chẳng phải cũng chính là biểu hiện của tôi sao? Tôi và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tôi thấy chướng mắt với rất nhiều cách làm và hành xử của anh ấy, thường dùng quan niệm của bản thân mà đo lường anh ấy, anh ấy cũng chưa bao giờ phục tùng ý kiến của tôi. Nghĩ đến biểu hiện của đồng tu, rồi nhìn lại mâu thuẫn trong nhà mình, quả thực giống nhau như đúc, thực sự không khác gì là đang nói về tôi. Tôi cũng hiểu ra Sư phụ đã lợi dụng hoàn cảnh này, để tôi tu bỏ đi những nhân tâm như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận, tâm bất bình, tâm hiển thị, tâm vị tư chấp trước vào tự ngã. Tôi thường hay kể lể trước mặt đồng tu về những việc chồng làm không vừa ý tôi, đồng tu liền bảo tôi hãy trân quý duyên phận vợ chồng, nhưng tôi lại không muốn nghe. Bây giờ xem ra, người sai hoàn toàn là tôi.

Từ đó, tôi trừ bỏ những tâm này, quan niệm thay đổi, tâm cũng thay đổi. Sau đó khi nhìn lại chồng, tôi nhận thấy anh ấy thực ra là một người rất tốt. Trong sự việc này, tôi đã quy chính bản thân, khi gặp lại vị đồng tu đã giúp tôi đề cao tâm tính kia, cô ấy cũng đã thay đổi, cô ấy kể về những việc chính niệm chính hành giảng chân tướng cứu người. Cô ấy nói: Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta cần phải nắm chắc thời gian cứu thêm nhiều người, chúng sinh đều đang chờ chúng ta cứu. Có một lần ra ngoài giảng chân tướng, cô ấy đã khuyên thoái được sáu người, và còn gặp cả nhân viên “Phòng 610” và giảng chân tướng cho người đó.

Lúc đó, nghe xong, tôi thực sự bội phục đồng tu, bởi so với đồng tu, tôi giảng chân tướng không được thản đãng như thế.

Tôi đã đề cao rất nhanh kể từ khi tham gia nhóm học Pháp chia sẻ này, các đồng tu ở trong hoàn cảnh này đều cùng nhau đề cao, mỗi người đều đang nỗ lực cố gắng làm tốt ba việc.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/2/507650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/1/234551.html