Các học viên chia sẻ về những phúc lành nhận được trong Lễ chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Singapore
[MINH HUỆ 07-05-2026]
Để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 đang đến gần, chiều ngày 5 tháng 5 năm 2026, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Hong Lim để giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, vì những phúc lành mà họ nhận được.
Các học viên tổ chức một sự kiện tại Công viên Hong Lim chiều ngày 5 tháng 5 năm 2026 để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (Minghui.org)
Các học viên luyện công tại Công viên Hong Lim để kỷ niệm 34 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền (Minghui.org)
Biểu diễn của đội trống lưng trong lễ chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Hong Lim (Minghui.org)
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện chào mừng tại Công viên Hong Lim (Minghui.org)
Thoát khỏi bệnh tật
Bà Judy là thành viên lớn tuổi nhất của đội trống lưng. Nhìn bà tràn đầy năng lượng, tay vung trống và bước đi nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, không ai có thể đoán được bà đã gần 70 tuổi. Bà kể rằng trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 15 năm, một bác sỹ Trung y đã nói rằng các cơ quan nội tạng của bà rất yếu. Bà phải uống thuốc bốn lần một ngày và phải khám bác sỹ Trung y ít nhất hai lần mỗi tuần. Bà đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy chuyển biến. Chồng bà cũng rất lo lắng.
Bà Judy nhớ lại: “Tôi đã tham gia Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Đến ngày thứ ba, tôi bước đi nhẹ bẫng, như có người đẩy từ phía sau. Quá trình tịnh hóa thân thể đó giống hệt như những gì Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân.”
Không chỉ cảm nhận được trạng thái toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, bà Judy còn cảm thấy mình càng luyện lại càng trẻ ra. Chồng bà đã được chứng kiến một cách chân thực những thay đổi ở bà và thường cùng bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một vài lần ông gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều chuyển nguy thành an, sau này ông cũng bước vào tu luyện Đại Pháp.
Nói đến lòng cảm ân đối với Sư phụ, bà Judy rưng rưng lệ nói: “Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Con nhất định sẽ dụng tâm để nhiều người hơn nữa hiểu được sự mỹ hảo của Đại Pháp.”
Hữu kinh vô hiểm trong một vụ tai nạn xe hơi
Ông Hồ Thành Tuyền, từng là giám đốc một công ty, là một doanh nhân thành đạt đi khắp Bắc, Nam, bề ngoài dường như rất hãnh diện, nhưng ít ai biết rằng trong mỗi chuyến đi ông đều phải tìm thầy hỏi thuốc. Ông Hồ từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh, đồng thời còn bị đau lưng. Khi còn trẻ, ông vốn định sang Đài Loan học đại học, nhưng cũng vì bệnh tật mà đành phải từ bỏ.
Ông Hồ Thành Tuyền bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ
Ông Hồ đã tìm một khí công sư ở Bắc Kinh để trị bệnh nhưng cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt đau đớn. Tháng 5 năm 1996, ông quay lại Bắc Kinh để tiếp tục nhờ vị khí công sư này chữa trị và khi đó “ông ấy nói với tôi rằng anh không cần phải tìm đâu nữa. Hiện nay có một công pháp là Pháp Luân Đại Pháp, rất tốt. Ông ấy kể rằng vợ ông từng mắc bệnh nặng và đã hồi phục sau khi tu luyện.”
Ông Hồ vô cùng kinh ngạc khi một khí công sư được người ta sùng bái lại không thể chữa khỏi bệnh cho vợ mình, rồi còn giới thiệu cho ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vậy là ông tìm đến điểm luyện công ở Bắc Kinh và học năm bài công pháp. Ông Hồ chia sẻ: “Tôi luyện công không lâu sau thì khỏi, từ đó đến nay đã 30 năm và cũng chưa từng tái phát.”
Ông Hồ cũng chia sẻ một phép màu khác xảy ra không lâu sau khi ông bắt đầu tu luyện. Khi đó, ông đang lái xe từ Malaysia về Singapore cùng vợ và chị gái của bà. Do lái xe nhanh, khi đến một con dốc, ông đột nhiên mất lái và đâm vào một cái cây lớn gần rãnh thoát nước bên phải đường, chiếc xe lật ngửa. Tuy toàn bộ nóc xe bị bẹp dúm, cả chiếc xe hư hỏng hoàn toàn, nhưng ba người trong xe đều bình an vô sự.
Ông kể: “Sau khi ra ngoài nhìn chiếc xe, tôi sững người, tai nạn nghiêm trọng như vậy mà không ai bị thương. Bất cứ ai chứng kiến vụ tai nạn đều cho rằng người trong xe đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Thực sự là Sư phụ đã giúp tôi nên mới có được điều thần kỳ như vậy.” Ông cũng cảm nhận được sâu sắc rằng vì bản thân tu luyện nên người nhà cũng được thụ ích.
Ông Hồ cho biết lòng biết ơn của ông đối với Sư phụ ngày càng sâu sắc: “Những năm gần đây, thông qua học Pháp, khi càng minh bạch hơn thì tôi lại càng vô cùng cảm ân Sư phụ. Nếu không có Sư phụ, có lẽ tôi đã mất mạng trong vụ tai nạn xe hơi đó. Sư phụ đã cứu mạng tôi, hiện giờ tôi vẫn còn có thể tiếp tục tu luyện, tôi thực sự vô cùng cảm kích. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”
Nửa đời vật lộn trong gian khổ – May mắn được Sư tôn cứu độ
Ở Singapore, hễ nhắc đến “khăn trùm đầu đỏ” (những nữ công nhân trong ngành xây dựng vào đầu thế kỷ 20), người ta liền nghĩ đến những đắng cay, gian khổ. Bà Nguyệt Chân, năm nay đã ngoài 70 tuổi, từng đội chiếc khăn trùm đầu đỏ làm việc tại các công trường xây dựng từ năm 13 tuổi. Bà đã phải vật lộn mưu sinh suốt hơn nửa đời người, cho đến khi có duyên gặp được Sư phụ và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời bà mới chuyển từ bĩ cực sang ngày thái lai.
Bà Nguyệt Chân kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ (Minghui.org)
Gia đình bà Nguyệt Chân rất nghèo, nhà có 11 anh chị em. Từ năm sáu, bảy tuổi, bà đã phải bắt đầu phụ giúp gia đình và không được đến trường. Do bị suy dinh dưỡng, từ nhỏ bà đã nhiều bệnh. Số phận nhiều trắc trở, sau khi kết hôn, chồng bà lại qua đời khi mới 39 tuổi, trách nhiệm nuôi nấng hai đứa con nhỏ đổ dồn lên vai bà.
Có bệnh thì vái tứ phương, để trị bệnh, bà từng học đủ loại khí công, những không những bệnh không khỏi mà còn chiêu mời những thứ loạn bát nháo, thân thể ngày càng suy yếu. Đến tháng 8 năm 1998, Sư phụ đến Singapore giảng Pháp, bà Nguyệt Chân may mắn được gặp Sư phụ và từ đó có được một cuộc đời mới.
Bà Nguyệt Chân nhớ lại: “Sau bài giảng, Sư phụ đã bước xuống sân khấu để nói chuyện với mọi người. Khi Sư phụ quay đầu lại nhìn tôi, tôi vội nói: ‘con vẫn chưa học công’. Sư phụ từ bi nói không sao cả. Ngài chỉ vào cuốn sách Đại Pháp và nói có một cuốn sách ở đó, tôi hãy lấy một cuốn để đọc. Tôi nói: ‘Con không biết chữ, làm sao con có thể đọc được ạ?’ Sư phụ bảo rằng không sao, cứ lật cuốn sách ra xem“.
Sau khi trở về nhà, bà Nguyệt Chân liên tục lật xem cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Tuy không đọc được một chữ nào, nhưng bà không thể buông cuốn sách xuống, hễ có thời gian là lật sách xem. Vì không hiểu nên bà rất sốt ruột, sau đó bà đã xem video các bài giảng của Sư phụ và nghe các học viên khác đọc Pháp và dần dần nhận được mặt chữ. Bà Nguyệt Chân kể: “Sau khoảng hai năm, tôi đã có thể đọc hiểu toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, còn có thể đọc trôi chảy cùng mọi người.”
Sau khi từ bỏ các khí công giả và chuyên tâm tu luyện Đại Pháp, thân thể bà Nguyệt Chân ngày càng khỏe mạnh. Bà từng may mắn thoát chết khi làm việc tại một căng tin nhà máy. Khi đó, hơn 10 thùng chứa thịt sống, cá và tôm đột nhiên đổ xuống, đè lên người bà. Khi đó, bà không sợ hãi, trong tâm nghĩ “không sao” và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Các đồng nghiệp cuống cuồng nhấc những chiếc thùng ra khỏi người bà và đỡ bà ngồi lên ghế. Họ hỏi bà có bị thương không, có cần đến bệnh viện không. Mọi người vô cùng hoảng sợ, nói những chiếc thùng nặng như vậy có thể đè chết người. Bà Nguyệt Chân chỉ nói: “không sao đâu.” Và kết quả thực sự là bà không sao, không bị thương ở đâu cả. Bà chia sẻ: “Sư phụ đã bảo hộ tôi, trong tâm tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ.”
Đại Pháp đã cải biến cuộc đời bà Nguyệt Chân, bà vô cùng biết ơn Sư phụ. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp đang đến gần, bà bày tỏ: “Sư phụ đã giúp tôi rất, rất nhiều, thanh lý thân thể cho tôi, hóa giải nguy nan cho tôi. Sư phụ đã chịu đựng quá nhiều vì chúng sinh. Con xin cảm tạ Sư phụ! Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/509570.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/11/234005.html





