Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-04-2026] Duệ Duệ năm nay 12 tuổi, là học sinh lớp 6. Bình thường khi có thời gian, cháu thường học Pháp, luyện công cùng mẹ, luôn lớn lên khỏe mạnh dưới Phật quang phổ chiếu của Sư tôn. Dưới đây là những điều tiểu đệ tử Đại Pháp Duệ Duệ thấy trong giấc mơ và những câu chuyện tu luyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày, được mẹ cháu nhớ lại và giúp chỉnh lý thành bài viết.

Những điều Duệ Duệ thấy trong giấc mơ

Một hôm, Duệ Duệ đột nhiên nói với mẹ: “Mẹ ơi, tối qua con nằm mơ.” Mẹ ừ một tiếng, Duệ Duệ liền kể tiếp: “Mẹ ơi, con mơ thấy khi mẹ cùng bác cả và bác hai vừa nổi nóng, thì đột nhiên bị ma tới phụ thể khống chế, tiến vào một không gian. Trong không gian đó có một đường đua, ba người đều nhắm mắt, đi về phía trước trên đường đua đó. Con thấy rất nhiều người đều bị ma phụ thể và đang đi trên đường đua. Nếu đi đến tận cùng, thì sẽ hoàn toàn biến thành ma quỷ. Con thấy mẹ bước tới trước một bước, con rất lo lắng, liền dùng sức kéo ống quần của mẹ, chắn trước mặt mẹ và hét lớn: “Mẹ đừng tiến tiếp nữa!” Sau đó mẹ đột nhiên tỉnh táo lại, liền lùi lại một bước, lùi về vạch xuất phát. Con lại thấy bác cả cũng bước tới trước một bước, con lại vội vàng đi gọi bác, kéo bác, bác cả liền dừng lại, không đi nữa. Nhìn lại bác hai, thì bác đã đi được một quãng rất xa trên đường đua rồi…”

Nghe con nói đến đây, mẹ chợt nhớ lại mấy hôm trước vì một việc con làm, mà ba chị em có những biểu hiện khác nhau. Biểu hiện của con lúc đó không phù hợp với Pháp, mẹ liền trách mắng con một chút, sau đó ý thức được “trách mắng” là văn hóa tà đảng, nên hướng nội tìm bản thân, nên đã không tiếp tục nữa; còn chị cả của mẹ (bác cả của Duệ Duệ) thì nói mấy lời không phù hợp với Đại Pháp, chị hai của mẹ (bác hai của Duệ Duệ) lại càng nổi nóng hơn, quả thực rất ứng với giấc mơ này của con.

Mẹ cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản thân đã làm không tốt, đây là Sư tôn thông qua miệng của con trẻ để cảnh tỉnh đệ tử. Bản thân đã tu luyện lâu như vậy rồi, nhất định không thể tiếp tục buông lỏng biểu hiện ác nữa, cần phải tu bỏ ma tính.

Duệ Duệ: “Uy lực của Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp thật là lớn quá!”

Lại có một hôm khác, Duệ Duệ đi học về, kể với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con cảm nhận được uy lực của Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp thật là lớn quá!” Mẹ hỏi có chuyện gì vậy? Duệ Duệ liền kể tiếp: “Hôm nay, con và các bạn cùng lớp đang chơi với nhau, có một bạn tiến đến đá con một cái, trong tâm con rất thản nhiên, không để ý đến bạn ấy, bạn ấy lại đá con thêm một cái nữa, con quay lại nhìn bạn ấy, vẫn không động tâm. Bạn ấy thấy con không có phản ứng gì, liền muốn làm con bẽ mặt trước các bạn, sau đó trước mặt một nhóm bạn học đã giẫm tuột chiếc giày ở chân phải của con. Con biết mình là tiểu đệ tử Đại Pháp, không thể giống như bạn ấy, sau đó liền cởi luôn chiếc giày ở chân trái ra, đưa cho bạn ấy và nói: Chiếc giày này cũng cho bạn luôn, tớ không cần giày nữa. Con đi chân trần về phòng học. Kết quả, bạn ấy lập tức thay đổi, bạn ấy trả lại chiếc giày đó cho con, còn liên tục xin lỗi con, nói với con là xin lỗi, không nên đối xử với con như vậy. Lúc đó, con lập tức thể ngộ được uy lực của Đại Pháp, quá thần kỳ! Là vì con đã làm đúng, nên Sư tôn đã triển hiện sự thần kỳ của Đại Pháp cho con thấy.”

Nghe xong, trong tâm mẹ vô cùng cảm động, nước mắt bất giác rơi xuống, thực sự vui mừng vì Duệ Duệ có thể giữ vững tâm tính, cảm thấy con đã làm rất tuyệt!

Mẹ nhớ lại bản thân từ khi đắc Pháp đến nay đã hơn 20 năm, trải qua bao sóng gió, có lúc làm quả thực rất tệ, nhưng Sư tôn vẫn luôn không từ bỏ đệ tử không biết cố gắng này. Cả gia đình chúng con được đắm trong Phật ân hạo đãng của Sư tôn, đệ tử cùng người nhà xin khấu bái Sư tôn! Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Chúng con nhất định sẽ tận dụng thời gian làm tốt ba việc, theo Sư tôn trở về nhà!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/28/507777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/15/234180.html