Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-03-2026] Dạo gần đây, một số đồng tu cao tuổi ở địa phương tôi liên tiếp xuất hiện các biểu hiện nghiệp bệnh. Họ đều là những người đã bước vượt ra từ cuộc bức hại của ĐCSTQ. Trong quá trình trợ Sư chính Pháp, họ cũng như đông đảo các đồng tu khác đều đã kinh qua con đường tu luyện gió tanh mưa máu từ năm 1999 đến nay. Trong số họ, có người đã nhiều lần bị bức hại, nhưng tâm trợ Sư chính Pháp của họ vẫn kiên định như thuở đầu. Họ không ngần ngại đứng ở tuyến đầu trợ Sư chính Pháp, chịu đựng áp lực to lớn, làm tất cả những gì mà đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp nên làm. Rất nhiều người đã chủ động gánh vác các công tác điều phối quan trọng tại địa phương.

Một số người trong đó, từ những đồng tu trung niên năm nào hiện nay đã trở thành đồng tu cao tuổi, thân thể lại xuất hiện biểu hiện nghiệp bệnh. Có người vì vậy mà mất đi nhục thân, cũng có người không còn cách nào khác phải vào bệnh viện, dùng phương pháp của người thường để xoa dịu “đau đớn bệnh tật”, cũng có người chỉ có thể cắn răng chịu đựng để kiên trì làm các việc cứu người. Do đó, rất nhiều đồng tu tại địa phương đều rất sốt ruột, nghĩ đủ mọi cách để giúp đỡ các đồng tu đang trong nghiệp bệnh, và giao lưu chia sẻ cùng họ… nhưng biểu hiện của một số đồng tu trong nghiệp bệnh lại không mấy khởi sắc, khiến mọi người rất lo lắng.

Vì vậy, tôi muốn giao lưu với các đồng tu về một số suy nghĩ của bản thân đối với biểu hiện nghiệp bệnh của đồng tu là người nhà.

Người nhà của tôi cũng là một đồng tu lâu năm đã tu luyện gần 30 năm. Các đồng tu thấy bà ấy luôn làm rất tốt ba việc mà Sư phụ giao phó, thế nhưng đồng tu người nhà lại không ngừng xuất hiện biểu hiện nghiệp bệnh, giả tướng nghiệp bệnh này chưa qua thì nghiệp bệnh khác lại tới. Những đồng tu thân quen bà ấy đều tận lực đến giúp đỡ, nhưng tình trạng của bà ấy vẫn như cũ. Đối với một người ngày ngày sống cùng bà ấy như tôi, tôi rất rõ vấn đề của người nhà mình nằm ở đâu. Vì thế, tôi cũng từng rất khổ não khi ở cùng người nhà, bởi cho dù tôi giúp đỡ thế nào, bà ấy vẫn không muốn cải biến. Đặc biệt là khi tôi nhìn rõ những nhân tâm, nhân niệm và văn hóa đảng giảo hoạt của bà ấy, tôi không những không thể dùng thiện niệm mà người tu luyện nên có để đối đãi, mà còn bị nhân tâm dẫn động đi chỉ trích bà ấy. Điều này khiến bà ấy về sau đều không muốn cho tôi biết tình hình chân thực của bản thân, chỉ có thể lén tôi đi tìm thầy bốc thuốc.

Một ngày nọ, tôi thực sự không biết mình nên đối mặt với vấn đề này như thế nào nữa. Tôi buồn bã hai tay hợp thập trước pháp tượng của Sư phụ, kể ra những nỗi uất ức trong lòng. Nói một thôi một hồi, tôi đột nhiên ý thức rõ ràng được vấn đề của chính mình: Thì ra, chính sự bất thiện của tôi, chính sự trịch thượng của tôi, chính kiểu tự cho mình là đúng của tôi, chính ác niệm của tôi đã luôn làm tổn thương đồng tu người nhà đang trong nghiệp bệnh.

Đồng tu cũng là người đang tu luyện, là người tu luyện thì sẽ có nhân tâm, nhân niệm, nhân tình. Thực ra trạng thái biểu hiện ra này cũng là do có cái tâm mà tôi cần phải tống khứ. Bởi vì trong các bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng ta đều biết rằng chúng ta là đang cứu độ lẫn nhau. Tôi ngộ ra rằng, đối với đồng tu người nhà đang trong nghiệp bệnh, lúc này tâm của bà ấy rất yếu nhược, tôi nên mở rộng dung lượng tâm của mình, đặt mình vào vị trí của bà ấy để thấu hiểu những khó khăn của bà ấy. Tôi cần chia sẻ với bà ấy một cách thiện ý hơn, thực sự bao dung hơn, khích lệ bà ấy dựa trên Pháp. Đối diện với nhân tâm của bà ấy, thì cũng nên dựa trên tâm tính của bà ấy mà khẳng định những mặt tốt, rồi khiêm nhường, thiện ý chia sẻ với bà ấy những Pháp lý mà tôi ngộ được ở tầng thứ của mình. Trong quá trình đó, chỉ là bình tĩnh giãi bày, chứ không phải áp đặt, càng không thể có cái tâm đặt mình ở trên cao. Đối diện với những nhân tâm mà bà ấy biểu hiện ra (một số biểu hiện có thể rất không tốt), cũng phải giữ vững tâm tính, niệm đầu tiên là phải hướng nội tìm chính mình, tu bản thân. Đối với đồng tu người nhà, nhất định phải dùng thiện ý và yêu thương, không ngừng mở rộng dung lượng tâm để từ bi đối đãi với bà ấy. Thực ra, trong tu luyện không có chuyện ngẫu nhiên, bất kể là bị cựu thế lực cưỡng ép bức hại hay là vấn đề tu luyện của tự thân, chỉ cần tôi nghiêm khắc tuân theo lời dạy của Sư phụ để đối mặt, thì chính là tôi đang phủ định bức hại, đang trợ Sư chính Pháp, đang đi cho chính con đường tu luyện của chính mình.

Hiện nay, tôi ngộ ra mình nên dành nhiều thời gian hơn nữa để phát chính niệm cho các đồng tu đang trong nghiệp bệnh tại địa phương. Bất kể biểu hiện hiện tại của họ ra sao, phải biết rằng, tu luyện khó khăn biết nhường nào. Nói về bản thân tôi, để tống khứ một cái tâm một cách minh bạch thì cũng phải lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, có những tâm tống khứ bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa kiền tịnh triệt để. Những đồng tu đi từ năm 1999 đến ngày hôm nay, chỉ cần họ vẫn kiên định bước trên con đường trợ Sư chính Pháp, thì họ chính là những sinh mệnh vĩ đại, đáng quý, đáng được tôn trọng và trân quý trong vũ trụ. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng tu địa phương khi giúp đỡ các đồng tu trong nghiệp bệnh, nhất định phải dùng thiện ý và yêu thương, dùng tâm thái từ bi để đối đãi với họ, tuyệt đối không được chỉ trích, đừng mang cái tâm cao hơn đồng tu, nhất định phải thiện, nhất định phải thiện!

Đồng thời tôi cũng đề nghị các đồng tu hãy dành nhiều thời gian hơn trong khả năng để phát chính niệm cho các đồng tu đang trong nghiệp bệnh. Chúng ta là một chỉnh thể, đối với người thường, chúng ta đều nghĩ hết mọi cách để cứu độ, huống hồ đây lại là đồng tu của chúng ta, họ là những sinh mệnh đáng quý hơn biết bao! Tôi nghĩ, trong trợ Sư chính Pháp, cũng bao gồm cả trách nhiệm giúp đỡ các đồng tu trong nghiệp bệnh vượt qua ma nạn này.

Trên đây chỉ là một chút thể ngộ tại tầng thứ của tôi, nếu có điểm nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cũng mong các đồng tu có kinh nghiệm về phương diện này cùng giao lưu nhiều hơn, mong các đồng tu đang trong nghiệp bệnh đều có thể nhanh chóng vượt qua ma nạn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/16/507816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/24/233762.html