Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Romania

[MINH HUỆ 09-05-2026] Từ năm 1999 đến nay, hàng năm, các học viên tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Romania, đều tổ chức kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Từ ngày 24 – 26 tháng 4 năm nay, các học viên tại Romania đã tập trung tại Bucharest để tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trong khi ôm di ảnh của các nạn nhân bị bức hại, và cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc. Ngoài ba ngày này, họ còn cùng nhau luyện công tại Công viên Vua Michael.

Để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, vào ngày 2 tháng 5 năm 2026, các học viên đã dựng một quầy thông tin và tổ chức thu thập chữ ký cho bản kiến nghị gửi tới G7+7 tại trung tâm Phố cổ của thành phố miền núi Brașov.

Tổ chức sự kiện thông tin tại Calea Victoriei

18ce6e3b06ab709e5faf0d9ec213ae2e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp trên đường Calea Victoriei ở Bucharest, Romania vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, trong một sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. (Ảnh: Phóng viên Minh Huệ)

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm dọc theo Calea Victoriei, một đại lộ chính ở Bucharest, từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Tại khu vực quanh bức tượng Vua Carol I, họ đã thu hút sự chú ý đến cuộc diệt chủng mà chính quyền Trung Quốc đang tiến hành đối với các đồng tu của họ ở Trung Quốc.

Họ lập một quầy thông tin với các áp phích và biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp, phát tặng tài liệu cho người qua đường, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị phát động bởi tổ chức phi chính phủ Các bác sĩ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) và Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép (ETAC) gửi tới các quốc gia G7+7 nhằm ngăn chặn việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

696feb574457babf50e7fb517abe0991.jpg

6e2c7c09e0700a54e4de2cd9c36df7f2.jpg

44a94fced9e1eeb58e890ae08d0fa2eb.jpg

1068b71df601137177385cf56ce39ab9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tài liệu cho người qua đường ở Bucharest, Romania vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. (Ảnh: Phóng viên Minh Huệ)

7080428e9d42294a07c2a4c3c28ff704.jpg

Người qua đường đọc biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. (Ảnh: Phóng viên Minh Huệ)

a18148fcb23d87e838093d775147bc10.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị của DAFOH và ETAC gửi tới các quốc gia G7+7 tại một sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 vào hôm 24 tháng 4 năm 2026. (Ảnh: Phóng viên Minh Huệ)

f1a9a8a9ba11c7b3b4fdc8b70e953577.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm của các học viên ôm di ảnh của các nạn nhân trong cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Phóng viên Minh Huệ)

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

Ngày 25 tháng 4, các học viên đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa đối diện Đại sứ quán Trung Quốc, tại lối vào Công viên Bordei.

e0fac9d4f6162e1d7861b7f92f55f1e2.jpg

6461c6a1e733832f5c15f32fa218a374.jpg

3443b81296f5e917880c7431ae01785f.jpg

2a5cd380dfcd1634e4c52a8a4d215503.jpg

f3dc1fbda0d0b06f9333d32d8b8d435d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bucharest, Romania, vào ngày 25 tháng 4 năm 2026, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. (Ảnh: Phóng viên Minh Huệ)

Trình diễn các bài công pháp tại Công viên Vua Michael

Từ ngày 24 – 26 tháng 4 năm 2026, các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công ở Công viên Vua Michael.

2be6e1a3f98a6f5bc362c8919c283f2b.jpg

6fa2138db604077c35dda9ee7f645d1a.jpg

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công ở Công viên Vua Michael tại Bucharest từ ngày 24 – 26 tháng 4 năm 2026. (Ảnh: Phóng viên Minh Huệ)

Một người qua đường lên án cuộc bức hại

a08e80067dc4c37b7241bc3fd6e61156.jpg

Anh George Nica, một kỹ sư hải quân người Romania làm việc tại Hàn Quốc, lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Phóng viên Minh Huệ)

Anh George Nica, một kỹ sư hải quân đang làm việc tại Hàn Quốc, biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện vào ngày 2 tháng 5 ở Brașov. Anh tin rằng những giá trị mà Pháp Luân Đại Pháp đề cao mang lại lợi ích cho cả cá nhân và xã hội.

Anh nói: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn thật phi thường. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng có thể cải thiện phẩm chất đạo đức của mỗi người, và theo đó toàn xã hội cũng sẽ chuyển biến. Đồng thời, khi người ta càng chân thành, cảm thông và bao dung, thì mọi người càng nhận được nhiều lợi ích hơn.”

Anh Nica từng trải qua thời kỳ cai trị của cộng sản ở Romania và cho biết anh hoàn toàn hiểu rõ những bất công và khủng bố mà nó gieo rắc trên toàn thế giới. Nó làm điều này để bảo vệ sự thống trị và loại bỏ bất kỳ tiếng nói nào không ủng hộ hệ tư tưởng đấu tranh giai cấp của cộng sản.

Anh chia sẻ: “Cuộc bức hại [các học viên] là một hành động bất công và hèn hạ, giống hệt như dưới thời cộng sản ở Romania. Rõ ràng là dưới thời Ceaușescu, mọi thứ giống hệt như ở Trung Quốc hiện nay. Vì vậy, ngay cả những người có thẩm quyền cũng bị bức hại và tống vào tù—có thể nói, nếu bạn có tư tưởng hơi ‘tiến bộ’ một chút, bạn sẽ bị tống vào tù. Nếu bạn là một linh mục và bạn không đồng ý với một số điều nhất định, bạn cũng bị tống vào tù.”

Anh đề xuất rằng bản kiến nghị mà các học viên đang kêu gọi ký tên nên được thực hiện trực diện hơn, ví dụ như bằng cách quảng bá trên truyền hình. Anh nói: “Ngay lúc chúng ta đang nói chuyện này đây thì có những người đang phải chết, và chúng ta không nhận ra rằng nếu chúng ta làm mọi việc nhắm thẳng hơn và nhanh chóng hơn, chúng ta có thể cứu được họ. Điều quan trọng là các phương tiện truyền thông phải càng trực tiếp càng tốt—tức là gọi đúng tên của sự việc. Và quan trọng hơn là hãy nói sự thật, để những chuyện này không xảy ra nữa.”

Chỉ vào tấm biểu ngữ có hình ảnh tượng trưng về một cảnh sát đang tra tấn người thanh niên bị nhốt trong lồng, một trong hàng trăm phương thức mà chính quyền sử dụng để bẻ gãy ý chí của các học viên, anh nói: “Chúng ta không bao giờ được phép chứng kiến những hình ảnh như vậy nữa, hình ảnh một kẻ thiếu nhân tính đang tra tấn một chàng trai. Hắn ta không có đạo đức; không còn một chút nhân tính nào.”

Anh Nica tin rằng khi năng lực được sử dụng vì lợi ích chung, chúng có thể tạo ra sức mạnh to lớn.

Anh nói: “Hãy liên hệ trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền, những người thực sự có thể giải quyết vấn đề, tức là những người có thể mang lại sự thay đổi. Mặc dù nước chúng ta nhỏ so với Trung Quốc, nhưng chúng ta vẫn có thể đạt được những điều lớn lao thông qua những người có năng lực ở các bộ phận liên quan. Trước hết, xin hãy liên lạc thật rõ ràng với Bộ trưởng Ngoại giao về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và liệu họ có thể nêu rõ lập trường hay không.”

Đối với các học viên đang bị giam giữ, anh Nica mong họ đừng bao giờ coi mình là tù nhân và hãy tin rằng một ngày nào đó họ sẽ được trả tự do.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/9/509742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/12/234048.html