Tinh thần của cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh làm lay động người dân ở các nước Bắc Âu
Bài viết của Lâm Đồng, Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Copenhagen, Đan Mạch
[MINH HUỆ 29-04-2026]
Ngày 25 tháng 4 năm nay đánh dấu kỷ niệm 27 năm ngày 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh.
Hôm 25 tháng 4 năm 2026, các học viên từ Đan Mạch và Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc và trung tâm thành phố Copenhagen để kỷ niệm ngày đặc biệt này.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch vào sáng ngày 25 tháng 4 năm 2026, để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.
Một đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đan Mạch đã có bài phát biểu. Cô khuyên các nhân viên trong Đại sứ quán Trung Quốc hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Trải nghiệm cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh của một học sinh trung học
27 năm trước, cô Trần đang là học sinh trung học khi tham gia cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999. Cô nhớ lại rằng sáng ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Bắc Kinh và tập trung gần Văn phòng Kháng cáo Quốc gia. Các học viên rất thiện lương và tự kỷ luật mặc dù phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Đây là cuộc kháng nghị công khai lớn đầu tiên ở Trung Quốc từ sau vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Các học viên đứng lặng lẽ bên vệ đường và giữ cho lối đi thông thoáng. Họ không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho giao thông hay người đi bộ.
Cô Trần cho biết nhà cô nằm trên ngõ Đông Giao Dân gần Quảng trường Thiên An Môn. Nhóm học Pháp của cô ở Bắc Kinh đều là các học viên địa phương sống gần đó. Họ là các viên chức từ các cơ quan chính phủ, luật sư, bác sĩ, doanh nhân, giáo viên và phóng viên. Khi nghe tin hàng chục học viên ở Thiên Tân bị bắt, họ đã thảo luận xem có nên đi thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương hay không và đi như thế nào. Mỗi người tự đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh của riêng mình, bởi vì cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công được quản lý lỏng lẻo, không có tổ chức hay bất kỳ mệnh lệnh nào từ cấp trên. Mọi người đều tự nguyện làm mọi việc.
Cô Trần nói rằng tinh thần luôn nghĩ cho người khác của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được thể hiện qua từng chi tiết trong suốt cuộc thỉnh nguyện. Khi rời đi, họ đã dọn dẹp sạch sẽ mặt đất và không để lại bất kỳ mảnh rác nào. Một số học viên thậm chí còn nhặt cả những mẩu thuốc lá do cảnh sát vứt xuống.
“Nhiều người đã thấy được bản tính ôn hòa và lý trí của người dân Trung Quốc qua cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4”, cô Trần nói. “Thiện ý và trật tự mà các học viên thể hiện trong quá trình đó là một sức mạnh có thể nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và thay đổi lòng người, và cũng giúp thắp lên hy vọng mới cho không ít người vốn đang cảm thấy thất vọng về thực trạng xã hội.“
Người dân Đan Mạch: Không có tội khi tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn
Màn trình diễn các bài công pháp của các học viên trên con phố đi bộ sầm uất tại Copenhagen đã thu hút mọi người dừng lại để theo dõi. Họ cũng đọc thông tin trên các bảng trưng bày về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sức mạnh ôn hòa đã làm lay động người dân thuộc nhiều sắc tộc khác nhau.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đan Mạch và Thụy Điển trò chuyện với mọi người về cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Mọi người bị sốc trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn và đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo này.
Cô Mia và cô Ester đến từ Đan Mạch đọc các bảng trưng bày về cuộc bức hại với nét mặt nghiêm trọng. Cô Mia nói rằng ở Đan Mạch, việc mọi người có được sức khỏe thông qua các bài tập luyện là điều bình thường, vì vậy họ không hiểu nổi tại sao người ta lại bị giam giữ chỉ vì tập những bài tập đó. Cô cho biết việc rèn luyện sức khỏe bằng cách tập thể dục là quyền cơ bản của mỗi người, và việc bức hại những người tu luyện ôn hòa là điều không thể chấp nhận được.
Cô Mia và cô Ester đến từ Đan Mạch
Một phụ nữ người Đan Mạch đã biết được qua một học viên rằng sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã vươn tới Đan Mạch. Cô không ngờ ĐCSTQ đã làm những việc xấu ngay trên đất Đan Mạch mà không bị trừng phạt. Cô ca ngợi các học viên và tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Một phụ nữ đến từ Đan Mạch ca ngợi các học viên.
Một quý ông lật xem những cuốn tài liệu nhỏ trên bàn. Một cơn gió thổi qua làm bay mấy tấm áp phích trưng bày xuống đất, ông lập tức cúi xuống và nhặt chúng lên. Ông khích lệ các học viên hãy yên tâm, rằng những hành động tàn bạo như vậy sẽ không xảy ra ở Đan Mạch vì tại đây mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng.
Một cặp vợ chồng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã biết đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Sự tàn ác này là điều không thể tưởng tượng nổi đối với họ. Cả hai đã ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và hy vọng những hành động tàn bạo như vậy sẽ không tái diễn.
Doanh nhân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại Đan Mạch
Một người đàn ông Trung Quốc ngồi trên băng ghế gần quầy Pháp Luân Đại Pháp và nhìn các học viên từ xa. Một học viên đã tiến đến và trò chuyện với ông. Quý ông cho biết ông đến Đan Mạch công tác và sẽ ở Đan Mạch trong một tuần. Người học viên đã kể cho ông nghe về cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 diễn ra tại Bắc Kinh 27 năm trước, Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền ở Trung Quốc trước năm 1999 ra sao, lý do ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tại sao ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu trên Thiên An Môn, tại sao ĐCSTQ tung tin đồn để vu khống Pháp Luân Đại Pháp, và việc ĐCSTQ điều hành hệ thống kinh doanh cưỡng bức thu hoạch nội tạng với quy mô lớn.
Quý ông nói rằng ông vẫn nhớ vào những năm 1990 có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và trong nhiều cơ quan ban ngành đều có người tu luyện. Ông cũng từng xem bản tin phát sóng về vụ tự thiêu trên Thiên An Môn vào năm 2001. Người học viên đã nhân cơ hội này nói với ông rằng vụ tự thiêu là do ĐCSTQ dàn dựng.
Cuối cùng, người đàn ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó bằng một hóa danh.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/29/509269.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/6/233906.html










