Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

Gần đây, ở chỗ chúng tôi có một vài sự việc mà tôi muốn chia sẻ với các đồng tu. Tuần trước, tôi đến thăm một đồng tu lớn tuổi, thấy bà đã làm được mấy cuốn sách “Những bài viết có lời bình của Sư phụ”. Có hơn ba mươi bài viết được hợp thành một cuốn sách dày. Tôi hỏi bà tải nội dung về từ đâu, có phải tải từ trang Minghui.org xuống không? Vì mấy hôm trước tôi đã lên trang Minghui.org tải xuống từng bài từng bài một, chứ không thấy cả cuốn sách, cho nên tôi còn chưa làm. Hôm nay nhìn thấy tôi còn cho rằng bà đã tải từ Minghui.org xuống.

Bà nói rằng bà lấy từ chỗ một đồng tu khác. Vị đồng tu lớn tuổi này thường chỉ làm tuần san, đều là do người khác sao chép vào một tấm thẻ nhỏ, chứ tự bà không biết vào mạng. Tôi đã sao chép một thẻ ở chỗ bà, sau khi về nhà, tôi lại vào trang Minghui.org tải về. Vẫn là từng bài viết, tổng cộng ba mươi lăm bài, không tập hợp thành sách. Tôi đã so sánh ba mươi lăm bài viết này, từng bài từng bài với cuốn sách và phát hiện có một số chỗ bị thay đổi. Ví dụ, bài thứ mười chín: Phần “Chính niệm khẩn cấp cứu người” trong “Đừng phóng túng, đừng chiêu mời ma quỷ – Lời bình của Sư phụ”, và bài thứ hai mươi chín: “Các học viên ở Trung Quốc Đại Lục, xin hãy ngừng học Pháp trực tuyến (Bài có lời bình của Sư phụ)”.

Hôm qua, tôi đến nhà một đồng tu cũng thấy có một cuốn sách giống như vậy. Tôi hỏi là ai làm vậy, trên mạng không cho làm thành sách. Cô ấy nói làm thành sách đọc sẽ tiện hơn. Tôi nói, vậy tại sao Minghui.org không làm thành sách để chúng ta xem cho tiện. Tôi nhận thấy ai đó đã tự làm như vậy, và tôi đã xóa bỏ bản sao từ chỗ cô ấy.

Còn có một việc nữa, cách đây hai ngày tôi thấy một đồng tu có bản ghi âm bài giảng “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ bằng giọng nam. Tôi hỏi cô ấy lấy nó từ đâu. Cô ấy trả lời rằng không biết có cái thẻ ấy từ khi nào, nhưng lắp vào nghe thì là Pháp của Sư phụ giảng, nên mấy ngày nay vẫn đang nghe.

Còn có một số đồng tu chưa gỡ cài đặt WeChat, mà vẫn đang sử dụng nó, còn xem các video ngắn và mang điện thoại đến các điểm học Pháp, không chú ý đến vấn đề an ninh do điện thoại gây ra. Trong “Tuần san Minh Huệ” có rất nhiều bài viết về chủ đề này, chúng ta hãy đọc nhiều để tránh đi đường vòng.

Có đồng tu viện ra đủ loại lý do để không đọc “Tuần san Minh Huệ”. Tất nhiên, đối với người không muốn tu luyện nghiêm túc, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu, mỗi người chỉ có thể tự mình tu luyện. Người thực sự muốn tu luyện, sẽ tự nhiên biết trân quý nó.

Là người nhìn thấy những sự việc này, tôi nghĩ rằng mình nên viết chúng ra, cũng là có trách nhiệm đối với Pháp, có trách nhiệm với đồng tu. Là những đệ tử Đại Pháp đã tu luyện nhiều năm như thế, chúng ta đều nên biết duy hộ Đại Pháp, đặc biệt là những đồng tu làm tài liệu. Chúng ta phải cẩn trọng, không được ai đưa ra cái gì cũng không suy nghĩ mà mù quáng làm theo, tự mình phải học cách tải tài liệu từ trang Minghui.org.

Sư phụ giảng:

“Mọi người nhất định phải minh bạch rõ, hình thức tu luyện mà tôi lưu lại cho chư vị là không thể cải biến, tôi không làm gì thì chư vị không được làm, tôi không dùng gì thì chư vị không được dùng, trong tu luyện tôi giảng như thế nào thì chư vị nói như thế. Hãy chú ý! Cải biến Phật Pháp một cách không biết không nhận ra thì cũng như phá hoại Phật Pháp!” (Phật tính vô lậu, Tinh tấn yếu chỉ)

Khi chúng ta tu luyện đến giai đoạn cuối cùng thì nhất định phải nghiêm túc, học Pháp nhiều và chiểu theo Pháp mà làm. Hy vọng các đồng tu học Pháp nhiều chứ không chỉ chú trọng làm việc thứ ba. Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng rồi, mỗi một đồng tu có thể đi đến hôm nay cũng không hề dễ dàng. Sư phụ trân quý chúng ta, chúng ta cũng phải trân quý sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/18/502610.html