Các học viên tham gia Lễ diễu hành mừng sinh nhật Tổng thống George Washington tại Virginia
Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Virginia
[MINH HUỆ 16-02-2026] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ diễu hành mừng sinh nhật Tổng thống George Washington tại Alexandria, Virginia vào ngày 14 tháng 2 năm 2026. Sự kiện trọng đại này kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ lập quốc và sinh nhật lần thứ 294 của George Washington, Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
Khán giả dọc theo tuyến đường đã vỗ tay tán thưởng đội trống lưng và xe diễu hành của các học viên. Chiếc xe của các học viên đã đạt giải nhì trong hạng mục xe diễu hành.
Các học viên trong Lễ diễu hành mừng sinh nhật George Washington tại Alexandria, ngày 14 tháng 2
Bà Sue Johnson, Chủ tịch Ủy ban Kỷ niệm Sinh nhật George Washington, cho biết Tổng thống George Washington đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, khiến cuộc diễu hành trở nên đặc biệt ý nghĩa. Sự kiện năm nay có khoảng 1.200 người tham gia, bao gồm năm ban nhạc quân đội, một đội kèn túi và trống, đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhiều nhóm khác.
Bà Johnson bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã một lần nữa tham gia cuộc diễu hành: “Chúng tôi thực sự yêu mến sự tham gia của họ. Năm ngoái họ đã giành được một giải thưởng, điều đó rất ấn tượng. Chúng tôi rất vui khi có họ tham gia cùng. Họ rất độc đáo và nổi bật so với các nhóm khác, và màn trình diễn của họ thật xuất sắc. Tôi rất phấn khởi.”
Bà Sue Johnson, Chủ tịch Ủy ban Kỷ niệm Sinh nhật George Washington
Khi các học viên đi qua khán đài dành cho khách mời, hai người dẫn chương trình đã cảm ơn họ và giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên đi ngang qua khán đài.
Khán giả khen ngợi các học viên
Ông Thomas
Ông Thomas, một cư dân địa phương, rất cảm kích các học viên và nhận xét đội hình của họ là: “Màn trình diễn tuyệt vời, rất chuyên nghiệp và phối hợp hết sức nhịp nhàng—một hiện thân đẹp đẽ của năng lượng tuôn chảy và sự phối hợp mượt mà.”
Khi nhìn thấy dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên biểu ngữ, ông nói: “Đây chính là những gì chúng ta cần. Cảm ơn các bạn đã mang điều này đến đây.”
Ông Scott và vợ
Ông Scott và vợ, sống ở thành phố Reston gần đó, rất ấn tượng với màn trình diễn bài công pháp của các học viên: “Thật phi thường khi duy trì được trạng thái tĩnh tại và an định như vậy giữa một cuộc diễu hành náo nhiệt. Tôi đang quan sát và tôi đang học hỏi.”
Đề cập đến các tấm biểu ngữ, ông nói thêm: “Thông điệp của họ rất phù hợp với chủ đề ngày hôm nay. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể thể hiện điều đó nhiều hơn—sống theo nguyên lý [Chân-Thiện-Nhẫn].”
Bà Lea và con gái
Bà Lea vỗ tay tán thưởng các học viên và nhận xét những học viên trên xe diễu hành trông rất đẹp.
Ông James (bên trái) và bà Rachel tại lễ diễu hành
Bà Rachel và ông James cho biết họ rất hưởng ứng đoàn của các học viên. Họ nói rằng đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và họ thực sự thích chiếc xe diễu hành.
Ông Doug (bên trái) và bà Anita đang xem diễu hành
Trong trang phục lễ hội, ông Doug và bà Anita cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cả hai đều nói rằng thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn đã gây được tiếng vang trong lòng họ.
Họ cảm động trước tinh thần tích cực của các học viên. “Tôi có thể thấy cảm giác mãn nguyện và niềm vui trên khuôn mặt mọi người,” ông Doug nói.
Bà Anita đồng tình và tiếp lời: “Đúng vậy, đặc biệt là khi họ đánh trống—nét mặt của họ tràn đầy niềm tự hào và hạnh phúc.”
Các học viên bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ
Hơn 40 học viên, trong đó có một người đã ngoài 80 tuổi và một người khác chỉ mới vài tuổi, đã tham gia cuộc diễu hành. Họ nói rằng, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều thập kỷ và lan truyền những lời dối trá ở Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác, họ muốn nói cho mọi người biết sự thật về Đại Pháp.
Cô Emily Huang
Cô Emily Huang, một học viên trẻ trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành, chia sẻ: “Khi cuộc diễu hành bắt đầu và chiếc xe từ từ tiến về phía trước, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu trình diễn các bài công pháp. Mặc dù thời tiết lạnh giá trong suốt tháng qua, nhưng hôm nay trời đặc biệt quang đãng và ấm áp, với ánh mặt trời chiếu rọi lên chúng tôi.“
“Vì đang thiền định nên tôi không mở mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng mọi người hò reo và vỗ tay cổ vũ cho chiếc xe và đội trống lưng của chúng tôi.”
Phát tờ rơi cho khán giả
Bà Vương Xuân Vinh, đã ngoài 80 tuổi, đi phát tờ rơi cho khán giả dọc theo tuyến đường diễu hành. Bà nói rằng việc làm này đặc biệt ý nghĩa: “Tôi từng bị ĐCSTQ bỏ tù và bức hại ở Trung Quốc vì phát tài liệu chân tướng.”
“Sau khi đến Hoa Kỳ, tôi trân quý mọi cơ hội để nói với người khác về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không muốn mọi người bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Tôi cũng hy vọng được chia sẻ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người.”
Anh Từ Thiếu Phi, vợ là Cao Mỹ Hà, cùng con trai của họ tham gia cuộc diễu hành.
Anh Từ Thiếu Phi, một kỹ sư, cầm biểu ngữ đi đầu đoàn diễu hành của các học viên. Vợ anh, cô Cao Mỹ Hà, một bác sĩ, là thành viên của đội trống lưng. Con trai của họ trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành.
Các học viên kính chúc Sư phụ một Tết cổ truyền vui vẻ.
Trước thềm Tết cổ truyền, các học viên tham gia cuộc diễu hành đã gửi lời cảm ân tới Sư phụ Lý và kính chúc Ngài đón Tết vui vẻ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/16/506703.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/18/232908.html




















