Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington, DC

[MINH HUỆ 07-02-2026] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế tổ chức tại Khách sạn Hilton ở Washington, DC, cũng như các sự kiện tại Quốc hội Hoa Kỳ từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 2 năm 2026. Hội nghị đã diễn ra với gần 2.000 người và nhiều tổ chức từ Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Tại sự kiện, những người tham gia quan tâm đến tự do tôn giáo đã tập trung thảo luận về các vi phạm mà họ tin rằng chưa được truyền thông đưa tin đầy đủ và chưa nhận được sự quan tâm thích đáng của cộng đồng quốc tế, đồng thời bàn luận các biện pháp bảo vệ tự do tín ngưỡng trên toàn cầu.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin tại Khách sạn Hilton và phát các video để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và nói với mọi người vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo pháp môn này suốt 26 năm qua. Nhiều người tham dự hội nghị đã dừng chân để tìm hiểu về vấn đề này. Một số người nói rằng họ chưa biết gì về cuộc bức hại của ĐCSTQ và họ trân trọng nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại hội nghị.

577203915a065954f37b9ce0ed11c34f.jpg

4b2ad1ad917dbdf13c6832d4961a20d1.jpg

0366894303b1c3b29497b1c1fc692349.jpg

46f5fa3278ec5dc4eb6d547feb5e9b71.jpg

Khách tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Đồng Chủ tịch Hội nghị kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ các Lãnh đạo Tôn giáo bị Chính quyền Độc tài Đàn áp

Trong phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 4 tháng 2, Đại sứ Samuel Brownback, đồng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế, phát biểu rằng chính quyền ĐCSTQ đang sử dụng nguồn kinh phí khổng lồ và công nghệ giám sát cao để bức hại một cách có hệ thống các nhóm tôn giáo, trong đó có Pháp Luân Công. Ông kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cởi mở và rõ ràng hơn cho các nhà lãnh đạo tôn giáo đang bị chính quyền độc tài đàn áp.

af9e6222ea0b1928e4b51b1f4c97a57c.jpg

Đại sứ Samuel Brownback, đồng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế, phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 4 tháng 2.

Đại sứ Brownback cho biết: “Chỉ riêng trong năm nay, Trung Quốc cộng sản đã chi hàng tỷ đô la để đàn áp mọi tín ngưỡng tồn tại ở quốc gia đó. Chính quyền này có thái độ giận dữ và đê hèn nhất đối với Pháp Luân Công. Chúng ta nên coi họ [Pháp Luân Công] là đồng minh lớn nhất của mình. Đây là những người đang ở ngay trong lòng địch. Họ sẽ đứng lên phản kháng cuộc bức hại và những kẻ đàn áp bởi vì họ đã vượt qua nỗi sợ hãi bằng đức tin trong tâm. Họ sẽ đấu tranh ngay cả khi điều đó phải đánh đổi bằng cả mạng sống.”

Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và quấy phá Shen Yun

281f10dae4d11827282c8f5a52257e31.jpg

Ông Levi Browde được mời phát biểu tại hội nghị.

Ông Levi Browde, Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu tại hội nghị rằng môn tu luyện này dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, cho đến nay, hàng triệu học viên đã bị bức hại. ĐCSTQ thậm chí còn mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài và quấy phá Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun thông qua cuộc chiến truyền thông và các cuộc chiến pháp lý tại Hoa Kỳ.

e62a3f1a5f7fe971742a3fe1acdf5781.jpg

Khán giả tại hội nghị

Ông Browde nói: “Quý vị thấy trên YouTube, rất nhiều YouTuber phương Tây nói cùng một kịch bản đả kích Shen Yun, Pháp Luân Công. Một số YouTuber đó thừa nhận rằng họ đã được tiếp cận và trả tiền, hoặc được đề nghị trả tiền, để làm những việc này.“

“Năm ngoái, mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đã phát hiện ra hàng nghìn tài khoản giả mạo đăng tải các bài viết tấn công Shen Yun này, và đó là những bài viết phổ biến nhất, được chia sẻ nhiều nhất trên X. Tất cả chúng đều là giả mạo và đã bị gỡ bỏ.”

“Trong hai năm qua, đã xuất hiện hàng loạt lời đe dọa đánh bom. Đó thực sự là những lời đe dọa khủng bố, chủ yếu qua email, mặc dù một số qua các trang web, nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, nhắm vào Pháp Luân Công, nhắm vào chính phủ Hoa Kỳ, vốn ủng hộ Pháp Luân Công. Rất nhiều trong số đó được thực hiện thông qua việc chuyển tiếp qua các máy chủ, VPN và các công nghệ khác, nên rất khó để truy tìm dấu vết. Các nhà chức trách Đài Loan thực sự đang truy vết các mối đe dọa đánh bom này về nguồn gốc từ Trung Quốc.”

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố này.

Khách tham dự tìm hiểu về Pháp Luân Công

Một người tham dự gốc Hoa đến từ New Jersey cho biết ông đã biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Vợ ông từng biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ khi bà còn ở Trung Quốc. Kết quả là, giấy phép hành nghề luật sư của bà đã bị đình chỉ. Vì vậy, cả gia đình đã đến Hoa Kỳ.

Một người tham dự gốc Hoa khác đến từ Atlanta cho biết ông ngưỡng mộ lòng dũng cảm của các học viên. Ông nói rằng The Epoch Times là tờ báo lớn thứ tư, điều đó thật ấn tượng.

Một học giả đến từ Mông Cổ cho biết ông đã thấy các học viên kháng nghị phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Hồng Kông vào năm 1999. Ông cho hay, ông rất vui khi thấy các học viên tại hội nghị và mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

47ff839a6c83d97e8bbe7676a9ef4007.jpg

Ông Jens Kreinath (bên phải), Viện Tư liệu về Vi phạm Nhân quyền

Ông Jens Kreinath, đến từ Viện Tư liệu về Vi phạm Nhân quyền, cho biết, lần đầu tiên ông nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công là vào năm 2004. Một trong những đồng nghiệp của ông đang nghiên cứu về Pháp Luân Công ở California. Ông cho biết vào thời điểm đó, cuộc bức hại ít được biết đến hơn so với hiện nay.

Một tác giả cảm kích các học viên

02e728a7a23ba70ac2967e643b66cf89.jpg

Ông Christian George tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Ông Christian George cho biết ông đã xuất bản một vài cuốn sách về các cuộc đàn áp, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Công. “Vợ tôi và tôi cùng viết sách, chúng tôi viết về những người phụ nữ và những người mẹ bị bức hại nặng nề. Đây là lần đầu tiên tôi được biết đến sự việc này, vì vậy cảm ơn các bạn về hoạt động nâng cao nhận thức này.”

Ông nhận bằng Tiến sỹ thần học ở Scotland và từng là giáo sư tại một trường đại học Mỹ. Hiện tại, ông đang tập trung viết sách cùng vợ.

“Tôi vừa cầm ba tờ rơi này nói về việc họ bị bức hại như thế nào, không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản đã vươn tay sang phương Tây,” ông nói. “Tôi chưa biết nhiều về chuyện này. Tôi mong được đọc một số tài liệu này về Pháp Luân Công.”

Giáo sư nghỉ hưu: Chúng ta nên giúp đỡ những người bị bức hại vì đức tin

e8f24957ca466089a618f05c20ee648d.jpg

Ông Allen Hertzke, giáo sư nghỉ hưu của Đại học Oklahoma

Ông Allen Hertzke, giáo sư nghỉ hưu của Đại học Oklahoma, cho hay, ông đã nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ vào năm 1999 hay 2000. Hồi đó, ông đang nghiên cứu về chiến dịch cho đạo luật tự do tôn giáo quốc tế.

Ông Hertzke cho biết ông nhớ đã phỏng vấn một học viên ở Washington DC, người đã rời Trung Quốc để tránh bị bức hại.

Ông cho biết các học viên là những người ủng hộ quan trọng cho tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Ông nói thêm: “Tôi là một tín đồ Công giáo, và tôi quan tâm đến những gì đang xảy ra với các tín đồ Cơ-đốc giáo ở Trung Quốc, và người Duy Ngô Nhĩ, cũng bởi vậy nên tôi quan tâm đến các học viên Pháp Luân Công, bởi vì chúng ta phải hợp nhất lại.

“Đối với tôi, bất kể tôn giáo của bạn là gì, bạn nên giúp đỡ những tín đồ khác đang bị bức hại vì đức tin của họ. Bởi vì đó là cách duy nhất để chúng ta vượt qua cuộc bức hại này.”

Ủng hộ Pháp Luân Công là việc làm chính nghĩa

44c6740d52e4004ebe3cee3a33a43da2.jpg

Ông Kavneet Singh, Giám đốc Tài nguyên và Vận động của Hội đồng người Sikh Hoa Kỳ

Ông Kavneet Singh, Giám đốc Tài nguyên và Vận động của Hội đồng người Sikh Hoa Kỳ, cố vấn liên tôn giáo tại Philadelphia, và là thành viên của Liên minh Hòa bình ở Princeton, cho hay, ông đã biết đến cuộc bức hại hơn 20 năm nay. “Chúng tôi đã được biết, ngay cả trong nội bộ, về việc các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại. Vì vậy, bất cứ nơi nào có kháng nghị, đôi khi là gửi thư, hoặc đồng ký tên trong thư chung để bày tỏ sự sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cá nhân tôi đã tham dự ít nhất hai cuộc kháng nghị lớn, một ở Washington, một ở Philadelphia.”

Ông nói thêm: “Đó đơn giản là tình người, là việc đúng đắn nên làm. Những gì các bạn đang làm không có chút ác ý nào, các bạn đang làm một cách ôn hòa. Và các bạn không làm tổn thương ai cả. Tôi không biết tại sao chính quyền ĐCSTQ ở đó lại làm vậy, nhưng chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi sẽ ủng hộ các bạn.”

Ông Singh cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có sự đồng điệu với ông: “Tôi nghĩ Chân là giá trị phổ quát. Tôi là người theo đạo Sikh, và chúng tôi tin rằng cách duy nhất để sống là sống chân thật. Nếu không có sự thấu cảm và lòng thiện, là con người, bất kể bạn là ai, bạn sống thế nào được? Bạn không thể là một người tốt, bạn phải có lòng thiện. Còn Nhẫn là giá trị quan trọng. Vì vậy, tôi thấy điều này không có gì sai cả, mà hoàn toàn tốt đẹp. Trước hết là làm một người tốt, và đó là những gì các bạn đang làm. Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/7/506076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/8/232590.html