Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 12-02-2026] Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 đang cận kề, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal, Canada đã gửi video để kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ. Họ bày tỏ lòng cảm ân vô hạn trước sự từ bi khổ độ của Sư tôn, và nguyện sẽ dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện Chính Pháp để báo đáp ân Sư.

e16d5eabee33132bd1852e4d37057b61.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal, Canada kính chúc Sư phụ Tết cổ truyền vui vẻ.

Video: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kính chúc Sư phụ Tết cổ truyền vui vẻ.

Nhân dịp này, một số học viên thuộc nhiều sắc tộc đã chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân và bày tỏ hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người hơn nữa trên thế giới biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên trẻ: Pháp Luân Đại Pháp là kim chỉ nam tốt nhất cho cuộc đời

aa9aac53396569bfdc5fc0ec494820d2.jpg

Cô Văn Văn

Văn Văn là sinh viên CEGEP (Trường Cao đẳng Phổ thông và Dạy nghề) trong hệ thống dự bị đại học của Quebec. Trong thời gian đi làm thêm mùa hè năm ngoái, người quản lý của thông báo rằng cô sẽ được tham gia khóa đào tạo cho vị trí mới—một cơ hội mà cô hằng mong đợi. Nhưng khi nghe tin những nhân viên mới tuyển dụng với ít kinh nghiệm hơn cũng được đào tạo, cô cảm thấy có chút bất bình. Nhớ rằng đệ tử Đại Pháp cần tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Văn Văn tự nhắc bản thân không nên so đo những chuyện này. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tất cả các nhân viên khác đều được đào tạo, ngoại trừ cô.

Cô Văn Văn, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ từ khi còn nhỏ, cho biết ban đầu cô rất khó lý giải tình huống này và không thể buông bỏ. Tuy nhiên, thông qua học Pháp, cô đã có thể bình tĩnh lại. Cô chia sẻ: “Khi đọc các bài giảng trong sách và hiểu ra các Pháp lý, tâm tôi đã lắng xuống.”

Sau khi lấy lại được cân bằng trong tâm, người quản lý của cô Văn Văn đã sắp xếp cho cô tham gia khóa đào tạo, và giải thích rằng sự chậm trễ trước đó là do trùng lịch chứ không phải do vấn đề về hiệu suất làm việc của cô. Trải nghiệm này đã giúp cô thực sự hiểu được nguyên lý “tùy kỳ tự nhiên”.

Cô Văn Văn chia sẻ: “Có Pháp Luân Đại Pháp chỉ dẫn, giúp tôi phân biệt được thiện ác, đúng sai, và biết cách làm một người tốt, quả thực là một điều vô cùng may mắn. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường

1dc3c6e5962b9d5314c97c212bfe502a.jpg

Cô Josée

Năm 2012, cô Josée vô tình đập đầu vào cánh cửa kim loại của một chiếc két sắt khi đang làm việc tại ngân hàng và để lại di chứng chấn động não. Di chứng này đã hành hạ cô nhiều năm ròng với những cơn đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và thậm chí gặp khó khăn về nhận thức. Cuộc sống tràn đầy sức sống trước kia của cô bỗng chốc lao dốc—cô không thể đọc sách, tập thể dục, lái xe quá 30 phút và cuối cùng là không thể đi làm.

Một người em họ đã giới thiệu cho cô về Pháp Luân Đại Pháp, và cô Josée bắt đầu tu luyện vào năm 2019. Chỉ trong vòng một năm, mọi triệu chứng chấn động não của cô đều biến mất, và cô đã lấy lại được nguồn năng lượng như thời còn trẻ.

Để giúp nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp, cô Josée đã ra công viên luyện công. Lần đầu tiên khi mở mắt ra sau khi luyện xong, cô thấy mọi người đang mỉm cười với mình. Họ trò chuyện với cô, một số người nói rằng họ cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Một người đàn ông rưng rưng nước mắt cảm ơn cô và cho biết ông cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ và tốt đẹp tỏa ra từ cô.

“Điều này thật kỳ diệu. Tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp uy lực nhường nào,” cô Josée nói. Kể từ đó, cô tình nguyện hướng dẫn luyện công miễn phí tại các công viên và viện dưỡng lão để nhiều người hơn nữa có cơ hội biết đến Đại Pháp.

“Nhiều người rất biết ơn sau khi học Đại Pháp,” cô chia sẻ. “Họ nói với tôi rằng họ cảm thấy nội tâm an lạc, tĩnh tại và cảm giác vô cùng hạnh phúc; một số người cảm nhận được năng lượng, hơi ấm hoặc cảm giác tê tê khi luyện công. Tất cả những điều này đều minh chứng cho vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.”

“Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã cải biến theo hướng tích cực. Tôi hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân. Tôi biết mình cần nỗ lực nhiều hơn để trở thành một người tu luyện tốt hơn. Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho con cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư tôn và tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng sinh.”

Biết ơn Sư phụ

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2019, cô Chuyên mắc rất nhiều bệnh, trong đó có bệnh cao huyết áp. Lần đặt stent tim cuối cùng của cô đã thất bại, và cô rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sau khi được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, cô Chuyên đã đến điểm luyện công tập thể ở công viên. Bệnh tật của cô nhanh chóng bình phục. Cô nói: “Đại Pháp đã cứu tôi.”

Sau một thời gian tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Chuyên đã trở thành một người hoàn toàn khác—khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Trái ngược với tình trạng ốm yếu trước kia, giờ đây cô thường xuyên đến điểm luyện công để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, ngay cả trong mùa đông khắc nghiệt của Canada khi nhiệt độ có thể xuống dưới -20°C.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, cô Chuyên bị xe máy tông và hôn mê trong vài ngày. Khi tỉnh lại, cô muốn luyện công, nhưng vết thương quá nặng khiến cô không thể đứng dậy. Với ý chí kiên định, cô ngồi dậy và dựa lưng vào tường để đả tọa. Cô dần dần hồi phục. Sau khi chứng kiến sự hồi phục và thay đổi kỳ diệu của cô, chồng cô đã vô cùng cảm động và ông cũng sớm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Chuyên chân thành cảm tạ Sư phụ và kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/12/506371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/14/232660.html