Shen Yun khép lại chuyến lưu diễn tại bảy thành phố ở Đài Loan: “Nghệ thuật đỉnh cao”
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan
[MINH HUỆ 10-02-2026]
Ngày 8 tháng 2 năm 2026, Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên đã khép lại chuyến lưu diễn qua 7 thành phố Đài Loan tại Đài Trung. Trong mùa diễn này, đoàn đã cống hiến 33 suất diễn kín khán giả tại các thành phố của Đài Loan, bao gồm Đài Bắc, Đào Viên, Cao Hùng, Miêu Lật, Chương Hóa, Gia Nghĩa và Đài Trung.
Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Đài Bắc ở Đài Bắc, chiều ngày 31 tháng 1 (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Suất diễn thứ 10 của Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Đài Bắc chiều ngày 4 tháng 2 (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Tiết mục hạ màn của Đoàn Shen Yun Tân Kỷ nguyên tại Hội trường Trung Sơn thành phố Đài Trung chiều ngày 7 tháng 2 (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Các buổi biểu diễn cũng thu hút khán giả từ các quốc gia khác. Bà Kusuma, một quan chức địa phương ở Ấn Độ, đã bay đến Đài Loan để thưởng thức Shen Yun cùng với 20 khán giả khác đến từ Ấn Độ. “Quá hoàn mỹ. Hy vọng Shen Yun có thể đến biểu diễn tại Ấn Độ,” bà Kusuma nói.
“Thiện lương, hiện diện và mỹ diệu”
Ông Phan Tư An (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Ngày 31 tháng 1, ông Phan Tư An, một quản lý trong ngành tài chính, đã xem Shen Yun tại Đài Bắc.
“Vẻ đẹp khi cả bầu trời đầy Thần Phật giáng hạ thực sự chấn động và thù thắng,” ông nói.
“Một cảm giác rất thiện lương, hiện diện và mỹ diệu. Nó khiến người ta cảm nhận được chân tướng, sự thiện lương và cái đẹp. Không chỉ vậy, sau khi xem xong, bạn còn có được cảm giác tĩnh tại và an hòa,” ông chia sẻ.
“Họ biểu diễn bằng cả trái tim”
Ông Lý Lực Quần (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Ngày 30 tháng 1, ông Lý Lực Quần, chủ tịch hội đồng quản trị quỹ văn hóa và giáo dục của Di tích Lịch sử Gia tộc Lý ở Lô Châu, đã xem Shen Yun tại Đài Bắc.
“Những cốt truyện này đều rất tuyệt vời. Chúng có tác dụng giáo dục và cảnh tỉnh con người,” ông nhận xét.
“Họ biểu diễn bằng cả trái tim. Bởi vì chỉ khi xuất phát từ tấm lòng chân thành, thì các động tác múa mới có thể mềm mại và nhu mỹ đến thế,” ông nói.
“Sự tận tâm và chuyên nghiệp”
Ông Nguyễn Hoành Thăng (người đầu tiên từ phải sang) cùng những người bạn tại Đài Bắc (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Ông Nguyễn Hoành Thăng, giám đốc phát triển bền vững tại một công ty năng lượng, xem Shen Yun tại Cao Hùng vào ngày 6 tháng 1, sau đó xem lại tại Đài Bắc vào ngày 28 tháng 1.
“Tôi chưa bao giờ thưởng thức một chương trình tinh tế đến vậy. Mỗi khâu đều có thể được mô tả bằng hai từ: tận tâm và chuyên nghiệp,” ông cho biết.
“Giúp tâm trí tĩnh tại”
Ông Hồng Thông Mẫn (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Ông Hồng Thông Mẫn, giáo sư Khoa Giáo dục Thể chất và Khoa học Thể thao tại Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, đã xem Shen Yun tại Đài Bắc vào ngày 1 tháng 2.
“Tuyệt đẹp… [Loại hình biểu diễn này] giúp tâm trí tĩnh tại và có nhịp điệu hài hòa, cho phép não bộ dễ dàng đi vào trạng thái sóng alpha và trở nên sáng tạo hơn,” ông nhận định.
“Nghệ thuật đỉnh cao”
Ông Đàm Học Bân (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Ngày 4 tháng 2, nam diễn viên Đàm Học Bân đã xem Shen Yun tại Đài Bắc.
“Tôi nghĩ Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là thánh đường cao nhất của nghệ thuật đỉnh cao. Đó là đẳng cấp thế giới,” ông nói.
“Những gì đoàn mang đến cho thế giới con người là niềm vui, sự tích cực và lương thiện,” ông chia sẻ.
“Năng lượng rất mạnh mẽ”
Bà Hoàng Kiều Loan (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Bà Hoàng Kiều Loan, tổng biên tập ấn phẩm nguyệt san tiếng Hoa của Lions Club kiêm giám đốc một công ty xây dựng, đã xem Shen Yun tại Đài Trung vào ngày 7 tháng 2.
Bà không ngớt lời tán thán: “Tôi cảm nhận được năng lượng rất mạnh mẽ và cũng trải nghiệm được sự vĩ đại của nền văn hóa truyền thống 5.000 năm.”
“Chúng ta không thể để những điều này bị thất truyền,” bà nhấn mạnh.
“Mọi người đều nên đến xem”
Ông Viên Đại Nhã (người đầu tiên từ trái sang) và gia đình (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)
Ông Viên Đại Nhã, giám đốc một công ty kỹ thuật, đã cùng gia đình xem Shen Yun tại Đài Trung hôm 7 tháng 2.
“Tôi nghĩ mọi người đều nên đến xem. Đây là buổi biểu diễn trăm năm mới có một lần,” ông nói.
Vợ của ông, bà Trần Nhuế Đề cũng chia sẻ sự xúc động khi xem buổi diễn: “Vừa mở màn tôi đã cảm thấy rất xúc động rồi, toàn bộ hình ảnh đặc biệt là sân khấu mây vờn bao phủ kia, cứ như đang ở tiên cảnh vậy, cảm giác như ở thế giới Thiên quốc.”
Để biết thêm thông tin về lịch diễn, địa điểm và vé, vui lòng truy cập www.shenyun.com.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/10/506191.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/11/232631.html













