[MINH HUỆ 02-02-2026] Trong những ngày cuối tháng 1 năm 2026, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn toàn cầu năm 2026 tại các rạp hát chật kín khán giả tại Áo, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Anh và Hoa Kỳ.

Khán giả tại Vienna, Áo: “Vẻ đẹp tôi chứng kiến tối nay đã làm phong phú tâm hồn của tôi một cách sâu sắc”

6bcd090c32c082c210bce3f80f5cc1d1.jpg

Vào tối ngày 23 tháng 1, Đoàn Shen Yun Lưu diễn đã biểu diễn tại nhà hát Wiener Stadthalle (khán phòng F) ở Vienna, Áo.

3f5d031d55ded3082b95b495788992b6.jpg

Hoàng tử Gundakar của Liechtenstein và Công chúa Marie của Liechtenstein (Ảnh chụp màn hình từ Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 23 tháng 1, Hoàng tử Gundakar của Liechtenstein và Công chúa Marie của Liechtenstein đã đến xem Shen Yun tại Vienna.

Khi tấm màn sân khấu mở ra và một thế giới thiên quốc hiện ra trên sân khấu, Công chúa Marie cho biết bà ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc. “Tôi thực sự sững sờ,” bà hồi tưởng. “Tôi vô cùng thích thú trước vẻ đẹp và chiều sâu của toàn bộ buổi biểu diễn.”

Hoàng tử Gundakar cũng đồng tình với sự hào hứng của bà, ông mô tả Shen Yun là “thực sự tuyệt vời” và nhận xét rằng bề dày lịch sử cùng chiều sâu của nền văn minh Trung Hoa đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và lâu dài trong ông.

Công chúa Marie cho biết ý nghĩa tâm linh được truyền tải qua âm nhạc khiến bà đặc biệt cảm động. Bà nhắc đến bài hát do nữ ca sĩ giọng soprano trình bày: “Tôi thực sự thích lời bài hát do nghệ sĩ soprano thể hiện. Lời bài hát nói về Thượng Đế—Sáng Thế Chủ—thực sự là trung tâm của mọi sinh mệnh.” Suy ngẫm thêm, bà nói: “Khi mọi thứ dường như đã mất, khi con người mất đi đức tin, người ta nên nghĩ về điều gì đó cao cả hơn. Đó là cách hiểu của tôi về thông điệp này.”

Bà cũng nhấn mạnh điệu múa Mông Cổ vì sức mạnh và sự khỏe khoắn. “Điệu múa Mông Cổ rất mạnh mẽ,” bà nói. “Bạn thực sự cảm nhận được người dân tự hào như thế nào về nguồn cội của họ, và nó cũng rất đẹp. Những điệu múa dân tộc này thực sự là điều gì đó vô cùng đặc biệt.”

Sứ mệnh phục hưng văn hóa và các giá trị truyền thống của Shen Yun đã nhận được sự đồng cảm của Công chúa Marie. “Các truyền thống đang bị mai một, chủ nghĩa vô thần đang dần chiếm ưu thế. Mọi người nên tìm lại đức tin vào Thần,” bà nói. “Trong thế giới ngày nay, nơi tâm linh thường bị xem nhẹ, điều này cực kỳ quan trọng.”

Theo bà, văn hóa truyền thống châu Âu và văn hóa truyền thống Trung Hoa do Shen Yun thể hiện có nhiều điểm tương đồng—về biểu đạt nghệ thuật, phong tục văn hóa và các giá trị nền tảng.

“Có nhiều sự kết nối trong truyền thống,” bà nói. “Ví dụ, lịch sử và sự lưu truyền của âm nhạc, vũ đạo và văn hóa dân gian—điều này cũng rất quan trọng. Nhiều truyền thống châu Âu có sự tương đồng với các truyền thống của đất nước này.”

Cả hai đều đồng ý rằng Shen Yun mang ý nghĩa sâu sắc đối với xã hội hiện đại. Hoàng tử Gundakar nhận định: “Tôi tin rằng điều này cực kỳ quan trọng. Mối liên hệ giữa Thần và nhân loại được truyền tải với vẻ đẹp phi thường thông qua các tiết mục múa. Đây thực sự là thông điệp trọng tâm của các tác phẩm—để thể hiện vẻ đẹp, sự siêu phàm và tất cả những gì đến từ Thần. Nó để lại ấn tượng sâu sắc và lâu dài trong tôi.”

Công chúa Marie nói thêm: “Các giá trị truyền thống cũng rất quan trọng trong thời đại ngày nay, bởi vì chúng đang dần bị mai một. Chúng không chỉ được thể hiện qua ngôn ngữ hay lời nói, mà còn qua động tác và một niềm khao khát nào đó. Điều này rất quan trọng đối với con người.”

Hoàng tử Gundakar cũng ấn tượng với dàn nhạc giao hưởng đệm nhạc trực tiếp của Shen Yun, dàn nhạc đầu tiên trên thế giới kết hợp thành công các truyền thống âm nhạc Đông và Tây phương. “Tôi rất thích,” ông nói. “Âm nhạc Trung Hoa hoàn toàn khác với âm nhạc châu Âu, nhưng cả hai lại hòa quyện với nhau cực kỳ tốt. Đó là một loại âm nhạc hoàn toàn khác biệt, và chính điều đó tạo nên vẻ đẹp. Mỗi nền văn hóa đều có âm nhạc riêng—không hề giống nhau.”

“Vẻ đẹp mà tôi chứng kiến tối nay đã làm phong phú tâm hồn của tôi một cách sâu sắc,” Công chúa Marie nói. “Tôi sẽ thường xuyên nghĩ về vẻ đẹp này, ngay cả khi khó khăn bủa vây khắp nơi. Cảm giác này—tôi sẽ giữ mãi trong tâm.”

Khán giả Hoa Kỳ: “Một đại tiệc của vũ đạo”

f131b220f90f5314b17620c9fcdd13d6.jpg

Vào tối ngày 23 tháng 1, Đoàn Shen Yun Bắc Mỹ đã biểu diễn tại Nhà hát Dorothy Chandler Pavilion thuộc Trung tâm Âm nhạc ở Los Angeles, California.

d9420de5eb3c285d37ef0f4a8aeaf625.jpg

Ông Ethan Petersen (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)

Vào ngày 25 tháng 1, ông Ethan Petersen, một đạo diễn tuyển vai, đã xem Shen Yun tại Los Angeles.

“Chương trình thật tuyệt, đây là một điều mới lạ đối với tôi. Tôi rất tò mò, vì vậy tôi muốn đến xem và mở mang tầm mắt,” ông Petersen chia sẻ.

“Các nền văn hóa khác nhau đều rất quan trọng, đối với những ai chưa có điều kiện đi khám phá thế giới, thật tuyệt vời khi thế giới tìm đến họ, và đó chính là ý nghĩa của chương trình này. Tôi không quan tâm bạn là ai, bao nhiêu tuổi… quốc tịch không quan trọng. Nó giúp mọi người trở thành một người tốt hơn. Nghệ thuật là điều quan trọng nhất trên thế giới,” ông Petersen nói.

“Thật đẹp. Trang phục thật lộng lẫy, và tôi không ngờ loại hình múa này lại bao gồm nhiều động tác nhào lộn đến vậy—thật đáng kinh ngạc,” ông Petersen nhận xét.

Shen Yun luôn truyền tải thông điệp về hy vọng, rằng cái thiện cùng lòng từ bi sẽ luôn chiến thắng. “Ngày nay chúng ta cần điều đó, và chúng ta chắc chắn cần sự thiện lương và lòng từ bi. Vì vậy, thật tuyệt khi thấy sự diễn giải, thông điệp và cách thể hiện điều đó qua vũ đạo,” ông Petersen nói.

Về việc Shen Yun trình diễn các phong cách múa dân gian và dân tộc Trung Hoa đa dạng, ông nói: “Cũng thật tuyệt khi thấy rất nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau ở đây, điều đó thực sự rất tuyệt. Đó là một đại tiệc của vũ đạo.”

Khán giả tại Geneva, Thụy Sĩ: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ được gặp họ thường xuyên”

938bbc33f7e32a38f1f9689de54281c8.jpg

Thượng nghị sĩ Thụy Sĩ Mauro Poggia (Ảnh chụp màn hình từ Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 20 tháng 1, Thượng nghị sĩ Thụy Sĩ Mauro Poggia đã tham dự buổi biểu diễn Shen Yun tại Geneva.

“Thật vui khi thấy đoàn nghệ thuật này trở lại. Chúng tôi đã không thấy họ ở Geneva trong vài năm qua. Tôi hy vọng từ giờ chúng tôi sẽ được gặp họ thường xuyên mỗi năm,” ông Poggia nói.

“Tôi nghĩ thật tốt khi các giá trị nhân văn quay trở lại, đặc biệt trong những thời điểm như thế này,” ông nói. Trong một thế giới mà ông mô tả là đầy rắc rối, nơi “các giá trị nhân văn đang biến mất” và “tình đoàn kết không còn hiện hữu,” ông tin rằng loại hình biểu diễn này đóng một vai trò thiết yếu: “Thật tốt khi các giá trị được thể hiện theo cách này.”

“Đây là những giá trị nhân văn cho phép chúng ta tôn trọng người khác và cũng nhận được sự tôn trọng từ họ. Chúng cho phép chúng ta thể hiện những gì sâu sắc nhất bên trong mình và giành được sự tôn trọng của những người xung quanh,” ông chia sẻ.

“Khi bạn đắm mình trong âm nhạc truyền thống và những nhạc cụ truyền thống này, đó là khoảnh khắc không lời, đầy tĩnh tại, nơi bạn tập trung vào các giá trị nội tâm của mình,” ông nói và bổ sung rằng buổi biểu diễn là “một bữa tiệc mãn nhãn.”

“Tôi cảm thấy các nghệ sĩ như đang bay”

a28b708f0333685eea409602a56e36c1.jpg

Ông Aurélien Barakat (Ảnh chụp màn hình từ Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 21 tháng 1, ông Aurélien Barakat, luật sư, ủy viên hội đồng thành phố Geneva, kiêm chủ tịch Đảng Tự do Xanh Geneva, đã xem Shen Yun tại Geneva.

Ông cho biết mình ngay lập tức bị ấn tượng bởi “sự kỳ diệu của buổi biểu diễn.”

“Tôi cảm thấy các nghệ sĩ như đang bay vậy. Thật phi thường khi bước chân họ nhẹ nhàng đến thế; cảm giác như họ hầu như không chạm đất… Sự duyên dáng của các nghệ sĩ, cách họ truyền tải lịch sử của đất nước này thông qua vũ đạo, thực sự rất đẹp,” ông nói.

Ngoài tính thẩm mỹ, ông Aurélien Barakat còn xúc động trước các giá trị của Trung Hoa cổ xưa được làm nổi bật trong chương trình. “Tôi nghĩ họ đang đưa chúng ta trở về với những điều căn bản… Có một điều được nhắc đến: đúng là thế giới đang thay đổi rất nhanh, nhưng đôi khi chúng ta quên mất tầm quan trọng của việc chung sống hài hòa, của sự giản đơn,” ông chia sẻ.

“Chúng ta thấy những phân cảnh truyền tải những bài học cuộc sống rất giản dị: sự chia sẻ, chấp nhận người khác. Đây là những giá trị mà chúng ta nên trân trọng thường xuyên hơn trong thế giới kết nối ở mức độ cao như hiện nay, nhưng con người lại dễ trở nên mất kết nối hơn bao giờ hết,” ông tiếp tục.

Ông cũng xúc động trước các tiết mục múa mô tả cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. “Điều này đề cập đến thực tế rằng con người bị bức hại vì đức tin của họ. Tự do tín ngưỡng, dù người đó theo tôn giáo, theo thuyết bất khả tri, người tu luyện, hay người giữ gìn những giá trị nhất định, đều cần được bảo vệ khi chúng ta đề cao các giá trị nhân văn và sự bao dung đối với người khác.

“Theo những gì tôi hiểu, đó là một nền văn hóa rất bao dung, thật khó hiểu tại sao những người đề cao sự thiện lương và lòng bao dung lại bị bức hại, vì vậy… vâng, tôi nghĩ đó là một lời nhắc nhở tốt, và thật tốt khi làm sáng tỏ điều đó… Nghệ thuật cũng nên được sử dụng để lên án những bất công nhất định,” ông nói thêm.

Cuối cùng, đối với ông, Shen Yun giống như một lời mời đi du lịch: “Nhiều người thích đi du lịch. Nhưng đôi khi bạn không cần phải đi; chuyến đi tự tìm đến với bạn. Tôi nghĩ để khám phá một nền văn hóa mới, đây là bước khởi đầu rất tốt!”

Khán giả Paris: “Tràn đầy sức sống”

68b58aa09c23f80a71c26df758cb690d.jpg

Vào tối ngày 23 tháng 1, Đoàn Shen Yun Quốc tế đã mở màn buổi biểu diễn cháy vé tại Cung Hội nghị Paris ở Paris, Pháp.

fc61309a4dbec7f01f39a2d23372cab8.jpg

Ông Pascal Lesselingue (Ảnh chụp màn hình từ Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 23 tháng 1, ông Pascal Lesselingue, phó thị trưởng vùng ngoại ô L’Haÿ-les-Roses của Paris, đã tới xem Shen Yun tại Paris.

“Buổi biểu diễn rất mới mẻ… Tràn ngập sắc màu. Tràn đầy sức sống, và rất, rất thú vị. Mọi thứ thật mượt mà. Thật tuyệt vời!” ông nói.

“Tôi là người ủng hộ các truyền thống lâu đời,” ông Lesselingue cho biết. “Và tôi thấy việc phục hưng truyền thống lâu đời này thông qua các buổi biểu diễn là điều khá phi thường bởi đó là lịch sử của Trung Quốc. Shen Yun đã làm sống lại lịch sử này, đó quả thực là điều rất thú vị.”

“Đối với tôi, tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại, và quá khứ là quá khứ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mọi thứ nên đan xen vào nhau. Lịch sử rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Đối với tất cả mọi người trên trái đất này, lịch sử của mỗi nền văn minh đều quan trọng, tôi nghĩ Shen Yun có thể mang đến cho chúng ta một chút phong vị của truyền thống cổ xưa này thông qua các buổi biểu diễn.“

“Thế giới ngày nay đang xảy ra quá nhiều chuyện nên việc cố gắng mang lại một hình thức đấu tranh khác thông qua các chương trình nghệ thuật… Việc làm sống lại tất cả những điều này và đấu tranh một cách hòa bình chống lại sự áp bức là vô cùng quan trọng, vì đó phần nào là mục đích của buổi biểu diễn.”

“Bạn cảm thấy dễ chịu khi xem chương trình. Tôi thực sự tin rằng một người có lòng thiện lương sẽ truyền điều đó cho người khác. Sự thiện lương này đang ở đó, nó hiện hữu, và bạn có thể cảm nhận được,” ông nói.

Khán giả tại Milan, Ý: “Đầy phép màu”

0e3f76c9483f795ae35af9d47daab935.jpg

Màn chào khán giả của Đoàn Shen Yun New York tại buổi biểu diễn cháy vé ở nhà hát Teatro degli Arcimboldi, Milan, Ý, vào tối ngày 23 tháng 1

ad6146d96b158c6d1f54e2edafeba7c6.jpg

Bà Katia Alghisi (Ảnh chụp màn hình từ Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 25 tháng 1, chủ doanh nghiệp Katia Alghisi đã xem Shen Yun tại Milan.

“Buổi biểu diễn thật tuyệt vời và xuất sắc. Nó tràn đầy phép màu và các thông điệp tâm linh. Sự dịu dàng và thiện lương sâu sắc đã khiến tôi vô cùng xúc động. Thực sự rất đẹp,” bà nói.

“Tôi tin rằng Sáng Thế Chủ luôn ở bên cạnh mỗi sinh mệnh. Mỗi người đều có một phần Thần tính trong tâm. Họ chỉ cần tìm kiếm và khám phá. Tiết mục khắc họa Sáng Thế Chủ hạ thế cứu người vô cùng thiêng liêng.“

“Hãy tìm kiếm trong tâm để thấy được sự thiện lương, vẻ đẹp nội tại, và tất cả những phẩm chất tốt đẹp,” bà chia sẻ.

“Chúng tôi cảm thấy sự bình yên trong tâm từ đầu đến cuối”

0f9227a9f5b18bf0886b4194f4d0edb3.jpg

Ông Olivier Reboah (Ảnh chụp màn hình từ Đài truyền hình NTD)

Vào ngày 25 tháng 1, ông Olivier Reboah, người phụ trách thị trường Pháp cho một công ty đa quốc gia, đã tới xem Shen Yun tại Paris.

“Buổi biểu diễn tràn đầy sức sống. Chúng tôi cảm nhận được sự thiện lương xuất phát từ tận đáy lòng của tất cả các nghệ sĩ trên sân khấu,” ông nói.

“Chúng tôi cảm thấy sự bình yên trong tâm từ đầu đến cuối. Từ vũ đạo đầu tiên của tiết mục mở màn, cảnh đầu tiên, đến màn trình diễn của ca sĩ, mọi thứ đều mang lại cho chúng tôi một vẻ đẹp nội tâm.”

“Khi bắt đầu buổi biểu diễn, lúc các vị Thần hạ thế xuống nhân gian, chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Thần, trái đất tràn đầy hòa bình. Tôi nghĩ buổi biểu diễn có thể mang lại những phúc báo và lợi ích to lớn cho các quốc gia khác nhau trên thế giới. Nó có thể điều hòa âm dương của vạn vật trên thế gian,” ông nhận định.

Để biết thêm thông tin về lịch diễn, địa điểm và vé, vui lòng truy cập www.shenyun.com.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/2/505843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/3/232533.html