Tôi không còn cảm thấy mất phương hướng nữa
Bài viết được biên soạn theo lời kể của một đệ tử Đại Pháp cao tuổi
[MINH HUỆ 8-12-2025] Tôi năm nay 76 tuổi, nhưng nếu tôi không nói ra thì có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi ở độ tuổi 60. Có thể bạn muốn hỏi tôi đã dùng thần dược gì? Điều này không liên quan đến thuốc, nhưng tôi quả thực có bí quyết, giờ tôi xin kể cho mọi người nghe.
Tháng 7 năm 1997 là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Trước đó, tôi là một “hũ thuốc” nổi tiếng cả cơ quan, toàn thân không chỗ nào là không có bệnh. Chỉ cần tôi thanh toán tiền thuốc, bất kể đơn thuốc ở đâu cũng đều được thanh toán, vì tôi gần như đã chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong vùng. Ba ngày đi lấy thuốc, hai ngày đi tiêm, hễ bác sĩ phòng khám không thấy tôi là bắt đầu lo lắng. Tôi yếu đến nỗi tôi không thể làm được việc nhà. Cuộc sống quá khổ và tôi cảm thấy vô vọng.
Nhưng sau tháng 7 năm 1997, Phật quang đã phổ chiếu lên thân tôi, từ đó cả cuộc đời tôi xuất hiện biến hóa thần kỳ. Trong vòng một tháng học Pháp, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Khi tôi không đến phòng khám nữa, bác sỹ đã lo lắng và hỏi thăm về tôi. Khi nhìn thấy tôi, ông ấy liền hỏi: “Mấy ngày nay bà đi đâu thế?” Tôi vui vẻ đáp lại: “Tôi học Đại Pháp, bệnh của tôi hoàn toàn khỏi rồi, không cần đến chỗ ông nữa!”
Ông ấy kinh ngạc và nghĩ rằng điều này không thể tin nổi. Sau này, ông ấy thấy đồng nghiệp của tôi đến khám bệnh, liền kể cho họ chuyện của tôi, bảo rằng tôi học Đại Pháp đọc sách mà khỏi hết bệnh, mau tìm bà ấy mượn sách mà xem. Cứ như vậy, hơn mười đồng nghiệp của tôi đều lần lượt đắc Pháp, và cũng đều khỏi hết bệnh tật trên thân.
Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giải quyết các bệnh tật mà còn là công pháp tính mệnh song tu. Những người chân tu sẽ trở nên trẻ trung, thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, và đó chính là bí quyết của tôi. Đại Pháp là một kho báu đem đến lợi ích vô biên cho thân và tâm của người tu luyện. Chỉ cần thật tâm làm theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bí quyết này hiệu nghiệm một cách thần kỳ.
Chồng tôi là một ví dụ khác của việc mọi người đã được thọ ích từ Đại Pháp. Có năm, ông ấy bị ngã gãy chân, phải gắn sáu cái đinh vào xương. Ông ấy nằm bất động ở cuối giường sưởi trong khi mẹ chồng già yếu của tôi nằm ở đầu giường.
Khi ấy tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi và tôi tràn đầy năng lượng. Tôi kiên nhẫn và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Vì ban ngày đi làm nên tôi lót tã cho họ. Khi tã đầy họ sẽ ném ra ngoài cửa sổ.
Tan làm về, đợi tôi là cả đống tã lẫn phân và nước tiểu. Tôi không oán không hận giặt sạch phơi đầy cả sân, hàng xóm nhìn thấy cảm thán: “Chị không mệt à? Sao nhìn chị không có chút gì u sầu cả, lúc nào cũng tươi cười, bảo tôi thì tôi chịu không làm được.”
Chồng tôi nghiện thuốc lá, bình thường cứ hai ngày hút hết ba bao. Mỗi bữa cơm ông ấy còn uống cả chai rượu. Chính vì uống rượu mà ông ấy bị ngã và ra nông nỗi ấy. Nhìn thấy sự thay đổi của tôi sau khi đắc Pháp, ông ấy hỏi liệu ông có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân được không. Sau khi chồng tôi xem sách xong thì kỳ tích đã xuất hiện, chân của ông ấy khỏi một cách nhanh chóng.
Lúc đó vì không có tiền đến bệnh viện lấy đinh ra, chúng tôi bèn đến phòng khám quen nhờ bác sĩ bệnh viện qua lấy giúp. Lấy xong bác sĩ dặn, về nhà chưa được tháo băng gạc, nhưng về nhà chưa đầy 12 tiếng, sáng sớm hôm sau, ông ấy đã kinh ngạc gọi tôi: “Bà lại đây xem này”. Tôi bảo xem cái gì, bác sĩ không cho động vào, trên băng gạc vẫn còn máu đấy. Nhưng ông ấy kiên quyết bảo tôi lại xem, kết quả là sáu cái lỗ đinh đều đã liền miệng phẳng phiu, hoàn toàn khỏi rồi. Lúc ấy chúng tôi vừa mừng vừa kinh ngạc! Đại Pháp quá tốt! Quá thần kỳ! Bác sĩ nói chân chồng tôi chắc chắn sẽ để lại di chứng, đi khập khiễng, nhưng ông ấy lại bình phục như lúc đầu, không để lại chút tàn tật nào, bạn bảo có thần kỳ không? Hơn nữa ông ấy bỗng chốc cai được thuốc lá và rượu, không còn muốn hút thuốc uống rượu nữa.
Tôi đã được trải nghiệm những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, và tôi biết Đại Pháp rất trân quý. Tôi ít học, và không thể đọc tất cả các chữ tiếng Trung trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và năng lượng vô biên. Giờ đây tôi có thể sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin trên mạng và đăng ký cho những người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trí huệ tôi tuôn trào khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp.
Hàng xóm thấy vậy đều ngưỡng mộ nói: “Chị là người lớn tuổi nhất ở quanh đây, nhưng lại có thể đi bộ cả ngày mà không thấy mệt. Chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ chị!” Đúng vậy, làm sao mà mọi người lại không ngưỡng mộ tôi kia chứ? Các đệ tử Đại Pháp được Sư phụ coi sóc và chúng tôi là những người may mắn nhất!
Mọi thứ mà tôi có là do Sư phụ từ bi hồng đại ban cho. Đại Pháp đã cho tôi thấy mục đích chân chính để làm người, và tôi không còn cảm thấy mất phương hướng nữa. Tôi hy vọng có thêm nhiều người sẽ biết được chân tướng của Đại Pháp và nhận được phúc báo!
Bản quyền © 1999 – 2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/8/503265.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/29/232469.html



