Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2025] Sau khi bị đình chỉ lương hưu từ đầu năm 2020, một cụ ông 76 tuổi lại phải chịu thêm một cú sốc nữa khi một nhóm cảnh sát xông vào nhà ông vào ngày 5 tháng 11 năm 2025 và tịch thu toàn bộ số tiền tiết kiệm duy nhất, chỉ hơn 4.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Ông Vương Hành Khai, nguyên giáo viên tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp quận Khai Châu, đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước đây, vào ngày 15 tháng 8 năm 2009, ông Vương từng bị bắt và sau đó bị kết án sáu năm tù. Ông đã sống sót qua những màn tra tấn tàn bạo và bị rụng hết răng do những trận đòn roi trong trại giam. Ông cũng phải khổ sở vì bệnh trĩ, trí nhớ suy giảm, cùng tình trạng tê bì và sưng phù ở chân.

Tháng 11 năm 2019, ông Vương bị triệu tập đến trường gặp hiệu trưởng. Người này yêu cầu ông ký giấy tờ cho phép nhà trường khấu trừ vào lương hưu sau này của ông khoản tiền hưu trí đã được chi trả trong sáu năm ông bị cầm tù. Ông Vương khẳng định việc nhận lương hưu là quyền lợi chính đáng từ công sức lao động của mình, nhưng hiệu trưởng nói rằng theo quy định mới, các học viên Pháp Luân Công sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi hưu trí nào nếu họ bị cầm tù.

Dưới áp lực của hiệu trưởng, ông Vương đã miễn cưỡng ký vào giấy tờ, và lương hưu của ông bị cắt bắt đầu từ tháng 1 năm 2020.

Tháng 9 năm 2025, ông Vương nhận được văn bản từ Cục An sinh Xã hội quận Khai Châu, yêu cầu ông hoàn trả 258.391 Nhân dân tệ tiền lương hưu mà ông đã nhận trong sáu năm thụ án tù. Số tiền này chưa bao gồm khoản lương hưu đã bị đình chỉ từ tháng 1 năm 2020.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 5 tháng 11 năm 2025, một số cảnh sát mặc thường phục và nhân viên từ khu dân cư Văn Phong đã đến gõ cửa nhà ông Vương. Sau khi ông mở cửa cho họ vào, một viên cảnh sát giơ lệnh khám xét ra trước mặt ông. Hai người khác đè ông Vương xuống ghế sofa trong khi những người còn lại bắt đầu lục soát nhà. Họ tịch thu hơn 4.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà ông có, cùng một máy tính xách tay, một vài ổ USB, hơn mười cuốn sách Pháp Luân Công, và một máy nghe nhạc mà ông dùng để luyện công. Ông Vương bị đưa đến văn phòng phố Văn Phong và bị thẩm vấn trong hơn ba giờ đồng hồ trước khi được thả.

Trước vụ bắt giữ năm 2009, ông Vương từng bị cảnh sát đồn công an Triệu Gia bắt vào năm 2000. Cảnh sát đã lục soát ký túc xá trường học của ông và tịch thu ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, đồ hình Pháp Luân, cùng băng nhạc luyện công và thảm ngồi của ông. Ông bị giam tại đồn công an trong ba ngày. Cảnh sát đe dọa không cho phép ông tu luyện Pháp Luân Công nữa và phạt ông 200 Nhân dân tệ.

Báo cáo liên quan

Một cụ ông 70 tuổi bị tước lương hưu vì kiên định với đức tin của mình

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/15/502558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/24/231437.html