Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 03-11-2025] Ngày 1 và 2 tháng 11 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đến thành phố Kawasaki để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. Họ kêu gọi những người tham dự Lễ hội Công dân Kawasaki lần thứ 46 quan tâm đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 26 năm qua.

Ngày 2 tháng 11 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở Hiroshima đã tham gia Lễ hội Trung tâm Cộng đồng Kōbe thành phố Hiroshima lần thứ 52. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công và trình diễn năm bài công pháp trên sân khấu. Hầu hết khán giả đều bắt chước theo, tạo nên một bầu không khí an hòa. Sau sự kiện, nhiều người đã hỏi về điểm luyện công tại địa phương, một số người còn đề nghị giúp đỡ các học viên.

Người dân khích lệ các học viên

Lễ hội Công dân Kawasaki là một sự kiện lớn ở thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, diễn ra trong ba ngày và thu hút gần 500.000 du khách. Các học viên Pháp Luân Công đã trưng bày biểu ngữ và áp phích gần địa điểm tổ chức sự kiện với những thông điệp như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân tướng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”, và phát tặng tài liệu thông tin tại các giao lộ chính.

194896e60c665433ab02eb98c2958aeb.jpge6c03501cdc61ff963b9754806d61b62.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công gần địa điểm tổ chức Lễ hội Công dân Kawasaki lần thứ 46.

Bà Konno cho hay mặc dù bà không biết nhiều về bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh cụ thể của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, như một cá nhân, nhưng là một con người, bà không thể làm ngơ trước sự thật rằng nhiều người đang bị bức hại một cách có hệ thống, và bà cảm nhận được tính nghiêm trọng và tàn khốc của vấn đề.

8c5846ac329037fad91d887a8064a66b.jpg

Bà Konno

Ông Nakagawa đã sốc khi biết người dân bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Ông khích lệ các học viên: “Hãy tiếp tục cố gắng nhé.”

Anh Sato cũng động viên các học viên. Anh cho rằng ĐCSTQ là một tổ chức lớn và nguy hiểm, anh hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ tránh được hiểm nguy và kiên trì.

d5af032de1c78e6fa03d047e89365195.jpg

Anh Sato

Ông Sekiguchi lên án mạnh mẽ ĐCSTQ và nói rằng cuộc bức hại là một sai lầm cơ bản của nhân loại.

Bà Nishizaki phẫn nộ khi biết đến hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ: “Thu hoạch nội tạng ư? Thật thương tâm. Thật không thể tin được. Mọi người nên được bình đẳng!”

c590de406b97f4339571dc791fc51c00.jpg

Bà Nishizaki

Anh Tanaka khích lệ các học viên: “Đừng khuất phục trước cuộc bức hại, hãy tiếp tục cố gắng!”

Cô Ogawa thốt lên: “Cuộc bức hại này thực sự không thể hiểu nổi. Thật kinh khủng. Xin hãy tiếp tục cố gắng!”

4f8aab4a735a91a0ec576fc91d6fcec4.jpg

Cô Ogawa (bên trái)

Mọi người học các bài công pháp

Ngày 2 tháng 11 năm 2025, Lễ hội Trung tâm Cộng đồng Kobe lần thứ 52 đã được tổ chức tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Lễ hội bao gồm ba phần: biểu diễn trên sân khấu, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật như thư pháp, hội họa, âm nhạc, cờ vua, cùng các gian hàng bán các mặt hàng đặc biệt như quần áo, thực phẩm, nhà ở, và phương tiện đi lại. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia biểu diễn trên sân khấu.

Trong phần biểu diễn sân khấu, một học viên đã giới thiệu về pháp môn: “Hôm nay, chúng tôi sẽ trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công với các động tác nhẹ nhàng, chậm rãi. Trong khi luyện công, người tập hít thở tự nhiên và giữ cho tâm thái bình hòa, nhờ đó đạt được sự tịnh hóa cả thân và tâm. Pháp Luân Công dạy các học viên hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, chú trọng đề cao đạo đức, không ngừng tu sửa bản thân và đề cao tâm tính, qua đó đạt đến trạng thái khỏe mạnh và an lạc.”

71f12b62c4b8499ae5863e3eec9aa744.jpg3116587f928a467efc72367127c416f6.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu.

Để khán giả dễ dàng học các bài công pháp, các học viên đã đồng thời trình diễn các bài công pháp trên sân khấu, trước mặt khán giả, ở giữa, và cả hai bên lối đi. Hầu hết mọi người đều bắt chước động tác của các học viên trong bầu không khí an hòa. Một người cần dùng gậy để đi lại đã đặt gậy xuống, rời khỏi chỗ ngồi và tập các bài công pháp.

Sau khi trò chuyện với một học viên, bà Raioka và bà Sasaki từ một nhóm nhạc dân gian Nhật Bản đã ca ngợi Pháp Luân Công. Họ nhiệt tình mời các học viên dùng nước giải khát và nhiều lần mời họ đến thăm lớp học nhạc dân gian của mình.

53369583d669b460198eb989528a8202.jpg

Bà Raioka (bên trái) và bà Sasaki (bên phải)

Sau khi nói chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Công, cô Yasuda, người hướng dẫn của nhóm “Vẻ đẹp Kimono”, cho biết bà đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà bày tỏ khi nào có ngày nghỉ, bà sẽ đến lớp hướng dẫn tại Trung tâm Cộng đồng Kobu để học các bài công pháp và đã trao đổi thông tin liên lạc với các học viên.

833a6897a0a11d22f315b0023c2956e9.jpg

Cô Yasuda

Cô Yasuda có chứng chỉ chuyên nghiệp về mặc kimono. Cô đã nhiệt tình đề nghị được giúp các học viên mặc kimono đúng cách miễn phí khi họ tham gia các cuộc diễu hành và nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn bất cứ khi nào các bạn cần.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/3/502117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/5/231190.html