Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 02-11-2025] Ngày 1 tháng 11 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Lumsden Green ở Newmarket, trung tâm thương mại của Auckland. Họ nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 26 năm qua và kêu gọi các tầng lớp xã hội quan tâm đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Nhiều người qua đường đã dừng lại xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Họ đọc các tài liệu và lắng nghe một số học viên giải thích sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Khi ngày càng có nhiều người ở New Zealand biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, họ bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ đối với các học viên. Nhiều người nói rằng họ hy vọng ĐCSTQ sẽ chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại và trả lại quyền tự do tín ngưỡng cũng như các quyền cơ bản của con người cho người dân Trung Quốc.

f1784dd89dd7588c79c2063ea7c9d572.jpg

1c11e59c522954784b47e6eb321c893e.jpg

67bd6023d18324839bc497b2c4eb09cb.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Lumsden Green ở Newmarket, ngày 1 tháng 11 năm 2025.

9a2dbf1b35cc2ed8a82a0b6a76890cf9.jpg

adee4cd57eb68d7395d41e5f95c483f6.jpg

Các học viên căng biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại Newmarket, trung tâm thương mại của Auckland.

0d1c23d14e9cc366a0850ad5df2ad824.jpg

Các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

394c1d076c5fe877d3bf862a18fea7a6.jpg

Dân chúng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc bức hại này hoàn toàn vô nhân đạo

e4f21b44fba204e6d381ceeba8631695.jpg

Cô Mina và anh Matt

Cô Mina và anh Matt từ Đức đang đến thăm người thân ở New Zealand và đã chú ý đến sự kiện. Họ đã kinh hoàng khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô Mina thốt lên: “Điều này hoàn toàn vô nhân đạo và không thể chấp nhận được.”

Cô cho hay điều khiến cô ngạc nhiên nhất là trước đó cô chưa từng nghe nói về cuộc bức hại. “Thật sự sốc khi những vấn đề như vậy lại không nhận được sự quan tâm xứng đáng. Có rất nhiều người tin rằng mọi người là bình đẳng. Do vậy, thật không thể hình dung nổi khi nghe nói ai đó bị đàn áp vì đức tin của họ, hoặc thậm chí bị giết để lấy nội tạng.”

Anh Matt cũng bày tỏ sự khâm phục trước sự kiên trì bền bỉ của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại một cách ôn hòa. “Họ đã kiên trì suốt 26 năm qua và vẫn tiếp tục phổ biến cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại. Sự bền bỉ này thật đáng ngưỡng mộ. Càng tổ chức nhiều hoạt động như vậy thì càng thu hút được sự chú ý của xã hội,” anh nói. “Sự kiên định và niềm tin như vậy thực sự truyền cảm hứng. Những người phản đối sự bất công trên thế giới đều xứng đáng được tôn trọng.”

Nhìn các học viên lặng lẽ luyện công, cô Mina không giấu được sự xúc động và nói: “Tôi thực sự cảm động và đau lòng. ĐCSTQ thậm chí còn bức hại cả những người chỉ thiền định và tu dưỡng theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cuộc bức hại này thật tà ác.”

“Việc các bạn làm đã truyền cảm hứng cho tôi và khiến tôi rơi lệ. Tôi cảm thấy đây thực sự là sức mạnh của Thiện.”

Đề cập đến sự xâm nhập của ĐCSTQ ở nước ngoài, anh Matt bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. Anh kể: “Một người bạn Canada của chúng tôi đã phỏng vấn một nghệ sĩ đến từ Trung Quốc hiện đang sống tại Úc. Cô ấy cũng bị ĐCSTQ theo dõi vì đã nói lên sự thật, và cô ấy không thể trở về Trung Quốc.”

Cô Mina thở dài: “Thật không thể tin nổi. Sự kiểm soát và gây sợ hãi như vậy thậm chí còn lan ra cả nước ngoài rồi.”

Cô Mina và anh Matt cảm ơn các học viên và nói: “Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết sự thật. Xin hãy tiếp tục nỗ lực của mình. Chúng tôi sẽ ký bản kiến nghị và cũng sẽ chia sẻ câu chuyện của các bạn với bạn bè của chúng tôi.”

Giám đốc khách sạn: Hy vọng các trường học và giáo viên dạy Pháp Luân Đại Pháp cho trẻ em

5db6ada4d142dc60327160b0137eb8c9.jpg

Bà Judi Basell cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là những từ cao đẹp.

Bà Judi Basell, một giám đốc khách sạn, cho hay bầu không khí an hòa đã thu hút bà. Bà nói: “Tôi nhìn thấy những bộ trang phục màu vàng và nghĩ chúng thật đẹp.”

Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà Judi cho biết: “Đó là những từ ngữ cao đẹp. Thời nay người ta hiếm khi nhắc đến những từ này, nhưng chúng thực sự quan trọng. Chân thành, thiện lương và khoan dung—những phẩm chất này có thể làm cho xã hội tốt đẹp hơn.”

Bà cho rằng sự chân thành đặc biệt đáng quý, bởi vì: “Mọi người nói dối quá nhiều, và nói dối làm tổn thương người khác, không chỉ riêng bản thân họ.” Bà nói thêm: “Khi bạn nghĩ đến sự chân thành, bạn sẽ nghĩ đến thiện tâm, và hai điều đó có mối liên hệ với nhau.”

Bà cũng đồng tình với sự khoan dung: “Khoan dung đôi khi thực sự khó khăn, nhưng đó là điều tất cả chúng ta nên học hỏi.”

Bà Judi nói rằng ngày nay mọi người quá phụ thuộc vào các thiết bị điện tử, tâm trí của họ tràn ngập bởi đủ loại thông tin, và họ không còn chú ý đến sự bình yên nội tâm. Bà nhận định: “Nếu mọi người có thể thiền định nhiều hơn thay vì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

“Các trường học và giáo viên nên dạy trẻ em những điều này—học cách tĩnh tâm, thiền định, và hiểu về Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu chúng ta làm được điều ấy, thế hệ tiếp theo của chúng ta sẽ sáng suốt hơn và bình an hơn.”

Chúng ta nên cho nhiều người hơn biết sự thật

Cư dân địa phương Chris Chapman đã bày tỏ sự bàng hoàng và phẫn nộ sau khi biết về cuộc bức hại.

Ông Chris bộc bạch: “Thành thật mà nói, trước đây tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi không thích Đảng Cộng sản, và tôi phản đối sự tàn bạo dù ở hình thức nào.”

Khi nghe nói ĐCSTQ giết các học viên để lấy nội tạng, ông Chris không giấu nổi sự kinh hoàng và thốt lên: “Thật sao? Giống như trong một trại tập trung sao? Điều này thật kinh khủng!”

Ông Chris tin rằng việc nói cho nhiều người hơn biết sự thật là điều quan trọng nhất để phơi bày cuộc bức hại: “Ít nhất chúng ta nên làm gì đó và lên tiếng vì nhân quyền. Nâng cao nhận thức cho công chúng là điều tối thiểu chúng ta có thể làm.”

Ông nhấn mạnh: “Tôi ủng hộ mọi nỗ lực nhằm phơi bày sự thật và bảo vệ nhân quyền. Ngay cả khi chúng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì ngay lập tức, ít nhất chúng ta cũng nên cho nhiều người hơn biết về nó.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/2/502088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/4/231186.html