[MINH HUỆ 04-05-2025] “Chân-Thiện-Nhẫn giúp con người mở lòng và đối diện với thế giới”, một phụ nữ người Đức chia sẻ sau khi được giới thiệu về các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện của các học viên ngày 2 tháng 5 năm 2025.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện cho người dân ở Siegburg, Đức, một thị trấn nhỏ có lịch sử lâu đời ở Tây Đức. Họ mang trí huệ cổ xưa của Trung Hoa đến với tâm trí người phương Tây. Người dân địa phương yêu mến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi được biết các học viên ở Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo, họ đã ký tên thỉnh nguyện và lên án ĐCSTQ.
Siegburg, gần Cologne ở Rhine-Westphalia, Đức, nằm trên một vùng đồng bằng được bao quanh bởi núi non và sông ngòi. Bầu không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt so với các thành phố lớn ồn ào gần đó. Vào buổi sáng, các học viên dựng các bảng trưng bày và biểu ngữ tại ngã tư của phố đi bộ, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc trải qua. Một số học viên bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp theo nhạc luyện công. Người qua đường thư thả bước chân. Một số tiến đến gần quầy thông tin và muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc và các học viên đang trình diễn điều gì.
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc tại Siegburg, Đức, ngày 2 tháng 5 năm 2025.
Người dân địa phương tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
“Môn tu luyện dạy con người trở thành người tốt”
Hoạt động của các học viên đã thu hút người dân địa phương, họ tận hưởng ánh nắng ấm áp và lắng nghe tiếng nhạc êm dịu. Một người phụ nữ đi ngang qua đã dừng lại nghe một học viên giải thích rằng họ tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Người học viên cũng chia sẻ rằng sự thuần tịnh của nội tâm rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người. Người phụ nữ dường như chợt hiểu ra: “Đúng là như vậy.” Khi được biết về việc ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên ở Trung Quốc bị giết để lấy nội tạng, bà đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Một phụ nữ ăn mặc lịch sự dừng lại ở quầy thông tin. Khi nghe một học viên nói về Chân-Thiện-Nhẫn, bà cho biết: “Điều này là để dạy mọi người trở thành người tốt. Xin vui lòng cho tôi một tờ rơi vì tôi muốn tìm hiểu thêm về điều này.”
Một phụ nữ trung niên từ chối nhận tờ rơi mà một học viên đưa cho bà. Đang lúc rời đi, bà nghe thấy lời giới thiệu ngắn gọn của học viên về Pháp Luân Đại Pháp và đã dừng lại. Bà cảm thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tuyệt vời để thực hành theo.
Bà kể cho người học viên nghe về trải nghiệm của bản thân mình. Một lần khi đang đi tàu điện ngầm, bà nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang, nhưng lại có thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo. Gót giày cao của cô gái ấy cứ dẫm lên một vật màu hồng và di qua di lại. Sau khi cô gái xuống tàu, vì tò mò, người phụ nữ đã lại gần vật màu hồng kia. Bà phát hiện là một chiếc mũ ai đó đã bỏ quên. Bà buồn bã nói với người học viên: “Việc đó đâu có gì, chỉ cần nhặt lên và đưa cho tài xế thôi mà. Sao giới trẻ ngày nay đến cả những nguyên tắc nhỏ nhặt như vậy cũng không tuân theo.” Người học viên nói với bà rằng cả thế giới cần quay về với Chân-Thiện-Nhẫn. Người phụ nữ đồng ý và có vẻ xúc động. Bà bước đến bàn và ký tên vào bản thỉnh nguyện.
“Chân-Thiện-Nhẫn giúp con người mở lòng và đối diện với thế giới”
Một người dân địa phương nói: “Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Nếu ai ai cũng tuân theo nguyên lý này, thì chúng ta có thể đoàn kết thay vì chỉ đổ lỗi cho người khác.”
Chỉ sau khi nghe giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Đại Pháp, một người dân địa phương đã ký bản thỉnh nguyện. Mặc dù không bắt buộc phải cung cấp mã bưu chính để hoàn tất chữ ký, bà vẫn nhất quyết ghi mã bưu chính của mình.
Bà nói: “Chân-Thiện-Nhẫn hoàn toàn là tích cực, giúp nâng cao con người và giúp con người mở rộng tấm lòng và đối diện với thế giới”. “Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Nếu ai ai cũng tuân theo nguyên lý này, thì chúng ta có thể đoàn kết thay vì chỉ đổ lỗi cho người khác.”
Bà không thể hiểu tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại ở Trung Quốc. “Con người không nên bị bức hại. Đặc biệt là khi những người này là người tốt và không gây nguy hiểm cho người khác, tại sao lại cấm họ. Tôi nghĩ chính quyền ĐCSTQ sợ mất quyền lực nếu để người dân có tự do. Quyền lực để làm gì chứ? Bạn không thể mang theo nó khi chết, tiền bạc cũng vậy. Còn Chân-Thiện-Nhẫn rất có ý nghĩa, chúng có thể giúp mọi người hiểu cách tiến bước trên hành trình cuộc đời.”
Đối với việc ĐCSTQ đang cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, bà nói: “Bất cứ ai làm điều này đều không còn là con người thực sự nữa, mặc dù họ vẫn sống đấy. Giết người để lấy nội tạng hoặc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vấn đề khủng khiếp nhất.”
Khi sự kiện sắp kết thúc và các học viên chuẩn bị rời đi, một phụ nữ trẻ đến chiếc bàn đã được dọn dẹp và hỏi về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc. Cô đã nhận các tài liệu thông tin.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/4/493410.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/7/226568.html
Đăng ngày 08-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.