Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 14-02-2025] Ngày 10 tháng 2 năm 2025, các học viên ở miền Trung Nhật Bản đã tổ chức một sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã trưng bày các biểu ngữ, bảng thông tin và phát tờ rơi gần ga Meitetsu Konomiya ở thành phố Inazawa, tỉnh Aichi.
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp gần ga Meitetsu Konomiya ở thành phố Inazawa, tỉnh Aichi, ngày 10 tháng 2 năm 2025.
Hôm đó cũng là ngày diễn ra lễ hội Konomiya Naked thường niên với lịch sử hơn 1.000 năm. Nhiều du khách đã đến bằng tàu hỏa để tham dự lễ hội. Dòng người không ngớt đi ngang qua các biểu ngữ của các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tờ thông tin cho người qua đường.
Cảnh sát và người dân khích lệ học viên Pháp Luân Đại Pháp
Khi hoạt động mới bắt đầu, các tài liệu giảng chân tướng đã được phát đi nhanh chóng. Nhiều phụ nữ lớn tuổi đã nhận tờ rơi và hỏi về sự kiện của các học viên. Các học viên đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc hướng dẫn các học viên chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn. Các học viên cũng giải thích rằng việc tu luyện giúp cải thiện sức khỏe của mỗi người, và Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Nhiều người đã nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn vì đã làm việc chăm chỉ trong một ngày lạnh giá như thế này!”
Một người đàn ông trạc 60 tuổi nói với các học viên rằng trước đây ông đã nhìn thấy các học viên ở Nagoya. Một người đàn ông khác cho hay năm nào ông cũng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng về cuộc bức hại.
Ba người đàn ông đã nói chuyện với nữ học viên Tiểu Lý. Khi biết cô chỉ là một tình nguyện viên, họ rất cảm động và mời cô một ít khoai lang sấy. Cô Lý cảm kích lòng tốt của họ nhưng từ chối nhận. Cô cho hay cô chỉ mong mọi người có thể biết được chân tướng và có một tương lai tươi sáng. Trước khi rời đi, ba người đàn ông nói, “Hãy tiếp tục nhé!”
Một cảnh sát viên đã mua trà nóng cho các học viên. Anh ấy nói với họ: “Trời lạnh quá. Hãy uống trà khi còn nóng để cho ấm người. Các bạn hãy tiếp tục cố gắng nhé!”
“Tôi khâm phục các bạn vì đã truyền rộng chân tướng bằng cách này!”
Một người đàn ông ngoài 40 tuổi xem các tấm bảng trưng bày một lúc lâu và thắc mắc tại sao những tấm bảng này lại được đặt trước Ga Konomiya. Một học viên đã giới thiệu chi tiết cho ông về Pháp Luân Đại Pháp và có bao nhiêu người tu luyện ở Trung Quốc trước năm 1999. Do số học viên vượt quá số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, vì lòng đố kỵ cá nhân, đã cho rằng Pháp Luân Đại Pháp đang cạnh tranh với Đảng. Năm 1999, ông ta đã phát động một cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tiếp đó, người học viên nói với ông rằng ĐCSTQ thậm chí còn tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm để kiếm lời.
Người đàn ông cho hay ông biết ĐCSTQ ủng hộ thuyết vô thần và đàn áp mọi tôn giáo và tín ngưỡng ở Đại lục. Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, ông nói: “Có lẽ ĐCSTQ khó mà sụp đổ sớm được, nhưng tôi cảm phục các bạn từ tận đáy lòng, và tôi khâm phục các bạn vì đã truyền rộng chân tướng theo cách này!”
Một người qua đường đọc tờ thông tin.
Công chúng hy vọng ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp
Vào buổi chiều, có ba người đàn ông phương Tây khoảng 60, 70 tuổi đi ngang qua dãy biểu ngữ. Họ nhận một số tờ rơi và tiếp tục xem các hoạt động của lễ hội.
Khi họ trở về qua, một học viên đã nói chuyện với họ bằng tiếng Anh và biết được rằng họ đều đến từ Anh, đã làm việc và sinh sống tại Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, một trong số họ đang giảng dạy tại một trường đại học của Nhật Bản. Họ hỏi tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi người học viên giải thích lý do, họ đều cho hay họ cảm thấy thật đáng buồn. Một trong những người đàn ông hỏi liệu các học viên có thể đến Trung Quốc không. Khi biết các học viên không thể trở về Trung Quốc an toàn, họ hy vọng ĐCSTQ sẽ chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức.
Trước khi rời đi, họ chúc các học viên may mắn và người học viên cũng chúc họ những điều tương tự.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/14/490735.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/17/225513.html
Đăng ngày 18-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.