Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Đại lục

[MINH HUỆ 01-08-2024] Một người bán hàng kiếm sống quanh năm bằng cách đi đến các chợ nông thôn, chủ yếu bán quần áo cũng như một số mặt hàng nhỏ khác như tất, găng tay và ba lô v.v.. Mấy năm trước đồng tu đến chợ giảng chân tướng cho chị ấy, chị ấy rất tán thành Pháp Luân Công và đã làm tam thoái, còn ủng hộ đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người, chủ động để chúng tôi giảng chân tướng ở trước gian hàng của chị ấy. Điều này khiến chúng tôi giảng chân tướng càng thuận lợi hơn, giảng một cách rất tự nhiên, vì tâm thái ổn định và chính niệm mạnh, nên kết quả tam thoái rất tốt, cơ bản là giảng người nào thì thoái người nấy. Nhưng đôi khi do sinh tâm hoan hỷ nên cũng có người không chấp nhận, chúng tôi lập tức quy chính bản thân.

Hành động thiện của chị chủ gian hàng đã được Đại Pháp ban phúc, mua bán ngày càng phát đạt, gian hàng không ngừng mở rộng (kéo dài ra), số lượng hàng hóa cũng ngày càng tăng nên ngày càng có nhiều người đến chỗ của chị ấy mua hàng. Những người thường xuyên đi chợ đều nhận thấy gian hàng của chị ấy kinh doanh rất tốt.

Có lần, ông lão bán tỏi bên cạnh nói với tôi: “Tôi ngồi đây và thấy các gian hàng khác không có mấy khách, nhưng gian hàng của cô ấy có nhiều khách nhất, công việc kinh doanh của cô ấy là tốt nhất”. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông ấy. Nói với ông ấy rằng: Vì chị ấy tin tưởng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, ủng hộ Đại Pháp nên được phúc báo. Bác này, bác cũng tin tưởng nhé, rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp, là dạy người hướng thiện và chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, ai tin người ấy đắc phúc báo. Sau đó tôi nói với ông ấy về việc tam thoái bảo bình an, chính là thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội, đây gọi là tam thoái. Vì sao thoái có thể bảo bình an? Hiện tại người người đều biết Đảng Cộng sản hủ bại, quan lớn tham lớn, quan nhỏ tham nhỏ, không quan nào không tham, ông Trời sẽ trị nó, ai gia nhập tổ chức của nó chính là một thành viên của nó, đó chẳng phải là chôn cùng với nó sao? Ông ấy đồng ý rằng tôi nói đúng, ông ấy nói chưa từng gia nhập gì cả. Tôi nói vậy hãy thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đây là Phật Pháp, sẽ được phúc báo, tương lai còn có đại nạn đào thải người, Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ chúng ta, đó mới thực sự là bình an.

Vì gian hàng của chị ấy dài, người mua hàng nhiều đến mức một người không đảm đương được nên chị ấy tạm thời thuê người phụ bán. Chồng của chị ấy dựng một sạp đối diện với chị, bán các loại loại thực phẩm khô và tươi, hạt tiêu, hồi và các loại gia vị khác. Có lần chồng chị ấy phát hiện ra người làm thuê đã nhét tiền vào tay áo, khi về nhà nói lại với chị khiến chị ấy rất tức giận và cho người làm thuê đó nghỉ việc. Tuy nhiên chị ấy lại quá bận rộn. Khi các đồng tu nhìn thấy cảnh này đã giúp chị ấy xem chừng hàng hóa, sắp xếp hàng và bán hàng, giúp chị ấy tiết kiệm chi phí thuê người. Đối với những món nhỏ lẻ thông thường, chúng tôi lưu ý ghi nhớ giá bán để có thể giúp chị ấy bán hàng bất cứ lúc nào, sau đó chúng tôi nhanh chóng đưa tiền cho chị ấy nên chị ấy càng tin tưởng chúng tôi hơn, liên tiếp nói cảm ơn.

Trường giảng chân tướng của các đồng tu cũng thuận theo đó mà khuếch đại lên. Mấy đồng tu chúng tôi đứng tách ra và phân chia vị trí trước quầy hàng của chị ấy, vừa giúp chị ấy bán những món nhỏ lẻ, vừa giảng chân tướng, mỉm cười chào đón từng người khách, thiện đãi đối phương, chủ động giúp họ lựa chọn hàng để mua, không để sót một người hữu duyên nào. Chúng tôi biết rõ vì sao có rất nhiều người đến gian hàng của chị ấy, đó là mặt minh bạch của thế nhân muốn lần lượt tìm đến các đệ tử Đại Pháp để liễu giải chân tướng và được cứu. Đây đều là Sư phụ từ bi an bài, nên số người tam thoái ngày càng nhiều. Mỗi khi chúng tôi giảng và thoái được một người, trong tâm lập tức cảm tạ Sư phụ!

Cuối năm có rất nhiều người đi chợ, rất nhiều người mua hàng, nên chúng tôi cũng có nhiều cơ hội giảng chân tướng hơn. Lần nọ có bà cụ muốn mua chiếc áo vest, tôi giúp bà lựa một chiếc rồi để bà khoác thử, vừa thử thì thấy thật vừa vặn, bà cụ thương lượng giá và hài lòng mua. Tôi bỏ chiếc áo vest vào túi rồi đưa cho bà cụ, tôi mỉm cười nói: “Cụ đã mua được chiếc áo phù hợp rồi, còn một chuyện tốt bảo bình an mà cháu muốn nói với cụ ạ.” Một cách rất tự nhiên, tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bà cụ, lúc này chị chủ gian hàng lập tức ngắt lời và nói: “Cụ hãy tin những gì chị ấy nói, cháu được phúc báo nhờ tin tưởng Đại Pháp hảo suốt những năm qua, đó là sự thật! Cụ nhìn xem kinh doanh của cháu tốt như thế nào, tất cả đều là nhờ ánh quang của Đại Pháp!” Bà cụ vừa nghe chị ấy nói thế cũng sẵn lòng lắng nghe chân tướng tôi giảng và thoái khỏi tổ chức đội của tà đảng. Lần khác, đồng tu giảng chân tướng cho một người đàn ông, ông ấy đồng ý thoái, khi hỏi ông ấy tên gì thì ông ấy không nói, chị chủ gian hàng lập tức nói: “Tôi lấy cho anh một cái tên nhé! Gọi là Phát Tài nhé! Người dân chúng ta nếu có tiền tiêu là tốt rồi, phải không?” Người đàn ông ấy cười sảng khoái nói: Được! Được!

Đôi khi giảng chân tướng gặp đối phương bán tín bán nghi, chị chủ gian hàng nghe vậy liền ngắt lời và nói: “Có gì mà nghi ngờ chứ? Không tốn tiền còn được bình an, tránh tai nạn, đến đâu tìm được điều tốt ấy chứ! Các chị ấy thiện lương biết bao! Tôi đã thoái rồi, mỗi ngày đều niệm chín chữ chân ngôn.” Bấy giờ đối phương cũng đồng ý. Chúng tôi và chị chủ gian hàng phối hợp với nhau, khởi được kết quả cứu người thật tốt, đạt được vòng tuần hoàn tích cực.

Lịch để bàn chân tướng mà đồng tu làm trước Tết được phát hầu hết ở gian hàng của chị ấy. Sau khi giảng minh bạch chân tướng thì tặng một cuốn lịch để bàn, đối phương đều đồng ý nhận, chúng tôi lại dặn dò họ xem kỹ nội dung chân tướng bên trong, nhất định đừng tùy tiện vứt bỏ, khi họ đồng ý mới tặng. Mỗi lần đến dịp tặng lịch, chúng tôi mang theo lịch đã gói lại và để dưới kệ của chị ấy. Có lần chúng tôi thấy một chiếc xe buýt đang tới mà lúc đó trong chợ cũng ít người, nên chúng tôi chào chị ấy rồi đi đợi xe mà quên mất rằng chúng tôi vẫn còn vài cuốn lịch chưa lấy theo. Hôm sau chúng tôi lại đến chợ giảng chân tướng, chị ấy nhìn thấy chúng tôi liền nói: “Chị ơi, em mang cho chị mấy cuốn lịch để bàn còn lại, em đã tặng một cuốn và giảng thoái một người.” Sau khi nghe điều này, chúng tôi thực sự vui mừng vì sự lựa chọn của chị ấy, và nói: “Cảm ơn chị! Chị thật tuyệt vời!”

Khi Đại Pháp bị Trung Cộng đàn áp và bức hại, chị chủ gian hàng đã lựa chọn đúng đắn và sáng suốt nhất, mang lại phúc báo to lớn cho tương lai và sinh mệnh của chị ấy mãi mãi! Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/8/1/明白大法真相的集市攤主-479883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/3/219798.html

Đăng ngày 15-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share