Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 02-12-2011]

Xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào toàn thể đồng tu!

Tôi là một đệ tử đã hơn 60 tuổi rồi. Vì không biết chữ nên tôi đã nhờ một đồng tu chép lại bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi. Lần này, tôi muốn chia sẻ những biến chuyển và nâng cao về mặt tâm tính của tôi trong quá trình sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Trong những lần chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận ra rằng mình phải lên trang web Minh Huệ Net (bản tiếng Trung) để đọc các bài viết, học cách sản xuất tài liệu giảng chân tướng, và sau đó đi phát tài liệu cứu người. Vài học viên đã giúp tôi mua máy tính và máy in. Đã có công cụ rồi, nhưng tôi lại không biết sử dụng chúng. Một đồng tu khác đã dạy con trai của tôi cách sử dụng và bảo cháu dạy lại cho tôi. Lúc đầu tôi có chút e sợ, và con trai tôi cũng không muốn dạy cho tôi. Nhờ có tín Sư, tín Pháp, và nhờ có Đại Pháp siêu thường, quả nhiên Sư phụ đã gia trì giúp cho tôi có thể học cách tải các tệp tin từ trang web Minh Huệ Net và học cách làm tài liệu. Tâm sợ hãi của tôi dần dần biến mất trong khi tôi tiếp tục thực hiện những công việc đó. Tôi cảm thấy việc này thật tốt. Nếu biết sớm hơn thì tôi đã mua những dụng cụ đó từ lâu.

Máy in của tôi cũng là một chúng sinh, và thực sự nó cũng đã giúp tôi từ bỏ nhiều quan niệm của người thường. Ví dụ, có lúc đang in thì nó đột nhiên dừng lại. Lúc đầu tôi đã không thể ngộ ra việc này xảy ra là để tôi phải nhìn vào trong – mà chỉ nghĩ rằng chiếc máy in đang có vấn đề. Sau đó tôi minh bạch ra rằng trước tiên mình phải nhìn vào trong để tìm ra thiếu sót của bản thân. Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào tôi có mâu thuẫn với các đồng tu hay các thành viên khác trong gia đình, thì máy in lại ngừng hoạt động và bị tắc giấy, v.v. Tôi đã học bài giảng của Sư phụ “Đệ tử Đại Pháp nhất định Phải học Pháp” và ngộ ra rằng đệ tử Đại Pháp phải làm mọi việc với tiêu chuẩn cao nhất. Ví dụ, tôi đã không chú ý đến việc đóng gói các tài liệu. Có lúc tôi bỏ chúng vào phong bì, có lúc thì không làm như vậy. Có lúc tôi còn không dán chiếc phong bì lại. Giờ tôi đã minh bạch ra rằng mình phải chú tâm vào những việc như vậy.

Về việc giảng chân tướng, bất cứ khi nào có hội nói chuyện với người khác, tôi lại giảng về chân tướng của Pháp Luân Công cho họ nghe và khuyên họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tổ chức  liên đới. Tôi giảng chân tướng cho bất kỳ người nào đến nhà tôi, ví dụ như bạn bè của con trai tôi và đồng nghiệp hay những người qua đường. Hầu hết họ đều chấp nhận những điều tôi nói. Một lần trong khi chuẩn bị tham gia nhóm phát chính niệm cự ly gần, tôi nhìn thấy một ông lão. Tôi đi về phía ông ấy và hỏi, “Chào ông? Ông đã bao giờ nghe đến tam thoái chưa?” (Đây là cụm từ chỉ việc đồng ý thoái khỏi đảng, đoàn, đội). Ông ấy hỏi, “Đó là cái gì vậy?” Tôi liền giải thích mọi việc cho ông ấy. Ông ấy nói ông ấy không phải đảng viên, nhưng đã từng tham gia đoàn thanh niên. Tôi liền khuyên ông ấy thoái đoàn để có thể tự cứu mình. Ông ấy nói, “Tất nhiên rồi!” Tôi bảo ông ấy hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp tốt, và Chân Thiện Nhẫn tốt.” Ông ấy tỏ ra rất biết ơn. Tôi cũng đưa cho ông ấy đĩa VCD Biểu diễn Thần Vận và hỏi ông ấy có máy đọc đĩa VCD ở nhà không. Ông ấy trả lời, “Tôi sẽ tới nhà đứa cháu nội để xem.” Tôi thấy ông ấy rơi nước mắt khi nhận lấy chiếc VCD Thần Vận. Tôi biết rằng mặt minh bạch của ông ấy đã rất cảm động khi nhận ra ông ấy đã được đắc cứu.

Trước đây, tôi có quan niệm rằng rất khó để có thể giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những người nhiều tuổi. Giờ tôi không còn quan niệm đó nữa và sẽ chỉ làm những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm – không bỏ lỡ cơ hội với bất kỳ người nào có tiền duyên. Tôi sẽ làm ba việc tốt hơn, phối hợp chỉnh thể, và phó xuất bản thân.

Xin hãy từ bi chỉ ra những gì chưa phù hợp với Pháp.

Xin đa tạ Sư phụ!

Đa tạ toàn thể đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/2/明慧法会–不识字也能做资料救人-249574.html

Bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/html/articles/2012/1/13/130681.html

Đăng ngày 27-5-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share