[MINH HUỆ 17-09-2024] Đại Pháp hồng truyền, dân chúng thọ ích. 32 năm qua, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc và người thân cùng chứng kiến sự mỹ hảo và thần kỳ của Đại Pháp, cùng nhau tiến bước, càng thấy ân Sư như núi.

“Trong gia đình chúng con có một vài người tu luyện Đại Pháp, thân thể khỏe mạnh, đạo đức đề cao; người nhà thọ ích, gia đình ấm êm, mọi người đều nói Đại Pháp là tốt.”

“Bọn trẻ ủng hộ con tu luyện, cũng kính Sư kính Pháp và còn cố gắng trợ giúp con, nhờ vậy mà bọn trẻ đắc được phúc báo lớn. Con cảm tạ ân điển vô lượng của Sư tôn.”

“Con chưa từng đi học nhưng sau khi học Đại Pháp, con đã có thể đọc sách Đại Pháp, thân thể khỏe mạnh, nhiều năm qua không phải uống thuốc, cả gia đình đều hạnh phúc và ủng hộ con.”

“Trong biển người mênh mông, Sư tôn chọn chúng con làm đệ tử truyền thừa, dẫn dắt chúng con bước trên con đường Thần thánh trở về ngôi nhà thật sự của mình. Sư phụ từ bi đã ban cho chúng con quá nhiều, quá nhiều; vì chúng con mà chịu đựng quá nhiều, quá nhiều. Ân sư như núi, không diễn tả thành lời!”

Sau đây là lời chúc Tết Trung thu từ gia đình một số đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục gửi đến Sư phụ:

Chu Khẩu (2); Đức Châu; Đô Thành; Hoài Nam; Thanh Đảo; An Huy; Đại Liên; Đông Lệ; Lăng Thành; Chiêu Viễn; Nhạc Dương; Miên Dương; Tuyên Hóa; Sơn Đông; Cáp Nhĩ Tân; Trì Bình; Bình Độ (2); Liễu Hà; Thanh Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/17/大陆大法弟子及家族亲属同祝师父中秋快乐-482811.html

Đăng ngày 18-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share