[MINH HUỆ 17-09-2024] Nhân dịp Tết Trung thu năm Giáp Thìn, từng lời chúc được gửi ra khỏi nhà tù đều nói lên tiếng lòng của các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ ở Trung Quốc đại lục: “Tường cao của nhà tù cũng không thể ngăn cản chúng con gửi lời vấn an, tưởng nhớ và chúc tết đến Sư tôn!” “Đệ tử chúng con nhất định kiên định tín tâm đối với Sư tôn, kiên trì khuyên tam thoái và cứu người tại hang ổ hắc ám.” “Dù cho hoàn cảnh ác liệt đến đâu, cuộc bức hại tà ác đến đâu, thì chúng con vẫn kiên định tín tâm: Ngày quang minh chính đại đó nhất định sẽ đến.”

Dưới đây là những lời chúc Tết Trung thu mà các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp ở các địa khu và các nhà tù sau đây đã nhờ họ hàng bạn bè kính gửi đến Sư phụ từ bi vĩ đại.

Thành phố Bắc Kinh; thành phố Thiên Tân; thành phố Thượng Hải; tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Trường Xuân, thành phố Cát Lâm tỉnh Cát Lâm; thành phố Thẩm Dương, huyện Tân Tân, thành phố An Sơn tỉnh Liêu Ninh; khu tự trị Nội Mông Cổ; khu tự trị dân tộc Hồi tỉnh Ninh Hạ; thành phố Hà Trạch tỉnh Sơn Đông; thành phố Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc; thành phố Hứa Xương, thành phố Tam Môn Hiệp tỉnh Hà Nam; thành phố Vũ Hán, thành phố Hàm Ninh tỉnh Hồ Bắc; thành phố Liên Vân Cảng tỉnh Giang Tô; tỉnh Chiết Giang; thành phố Tự Cống tỉnh Tứ Xuyên; nhà tù Thái Lai tỉnh Hắc Long Giang; nhà tù Hô Lan; nhà tù Tân Hương tỉnh Hà Nam; nhà tù Tô Châu tỉnh Giang Tô; nhà tù Côn Minh tỉnh Vân Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/17/高墙锁不住-正念如磐石-482816.html

Đăng ngày 18-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share