Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-05-2024] Ngày 6 tháng 5 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Place de la République (Quảng trường Cộng hòa) ở Paris, Pháp. Place de la République nằm ở trung tâm Paris và là địa điểm quan trọng để tụ họp và tổ chức các hoạt động kháng nghị. Các học viên đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.

Nhân chuyến thăm Pháp của người đứng đầu ĐCSTQ, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp tại Place de la République ở Paris, thu hút nhiều du khách dừng lại xem. Nhiều người đã nói chuyện với các học viên và bày tỏ mối quan ngại của họ. Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, họ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với môn tu luyện và ký tên thỉnh nguyện.

3a445fd5bbe0db68bf044ef2874c7948.jpg7d6af6fa91a27e8fc3be5e5aedcacd81.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Place de la République ở Paris, ngày 6 tháng 5 năm 2024.

b9eecf06bca5f189776295755a711f2f.jpgf80505e826b6525efc7955084cb37012.jpgcda57c280c7d7c231536c85582f7a876.jpg2315df46e860a19896482a56ed4c65ac.jpg9ef5ca0504efbb83c974e752f6bad33b.jpg

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện

8ac23e1d3bd4f54fdf4cfc22d44deb65.jpg5a814802accea0e37f85b90553f2795f.jpg294dcad0036621bb381add2353fca83e.jpg

Người dân và du khách ký đơn thỉnh nguyện.

Cô Francia là một nhà giáo dục. Vai trò của cô là hỗ trợ những trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn bị khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất, giúp họ sống tự lập và hòa nhập được với xã hội.

Cô đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện và bị thu hút bởi một bức tranh. Cô cho biết: “Tôi cảm thấy như thể bức tranh đang nói vậy. Điều thu hút tôi đến với bức tranh là tôi thấy cô gái xinh đẹp này có khuôn mặt vô cùng âu sầu. Dù ngẩng đầu lên nhưng trong lòng cô thực sự nặng trĩu. Điều này có thể thấy được trong bức tranh.”

Cô Francia cho hay cô không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi nghe người học viên giới thiệu chi tiết, cô đã hiểu được tình hình. “Người phụ nữ đã giải thích rất rõ cho tôi về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ người sống. Tôi không chỉ buồn, phẫn nộ, mà còn cảm thấy căm phẫn vì điều này đã xảy ra”, cô nói.

“Tôi ở đây để ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại. Tôi rất vui khi làm điều đó và tôi cũng hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi người nên ký tên và phản đối cuộc bức hại này,” cô bày tỏ.

“Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh và không bỏ cuộc. Mỗi chúng ta đều có thể thay đổi thế giới, ngay cả khi chúng ta bị hạn chế bởi những việc mình có thể làm. Đối với tôi, điều đó rất quan trọng.”

Về chuyến thăm của người đứng đầu ĐCSTQ, cô Francia cho biết cô có điều muốn nói: “Hãy yêu bản thân mình. Hãy quan tâm đến môi trường xung quanh bạn và những người khác. Và ngăn chặn không cho những điều (cuộc bức hại) như thế này tiếp tục xảy ra.”

Đừng bắt tay với những kẻ độc tài

Anh Alain, một thành viên công đoàn, cho biết: “Tôi phản đối bất kỳ nhà độc tài nào đặt chân đến đất nước này. Đối với tôi, việc bắt tay một kẻ độc tài là hành vi tuyệt đối không thể chấp nhận được. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng đây không phải là điều đúng đắn. Điều này giống như nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại. Nói cách khác, bạn nghĩ mình là ai khi bắt tay với một người là nhà độc tài, người kiểm soát quyền lực hàng đầu ở Trung Quốc và bạn phải biết chuyện gì sẽ xảy ra?

“Tôi đã xem những bức tranh và bức ảnh các bạn trưng bày. Cuộc bức hại đã diễn ra trong nhiều năm qua. Cuộc đấu tranh ôn hòa này không thể dừng lại, và chúng ta phải kiên trì cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt. Lịch sử đã chứng minh bài học này. Chúng ta không thể dung thứ cho những kẻ độc tài!”

Cô Olivier đi ngang qua Place de la Repubblica và nói: “Các nhà độc tài tống tù người dân trên khắp đất nước, và rốt cuộc là luôn giống nhau: đàn áp, bỏ tù, giết hại và sau đó là thu hoạch nội tạng của họ”.

Tiếng nói từ giới trẻ

Anh Sid Oudainia Beaulieu là một giám đốc nghệ thuật. Anh nói rằng đức tin và việc thực hành tâm linh sẽ làm cho sự đa dạng của đất nước trở thành sức mạnh. Đây là sức mạnh của cả đất nước. Nó không nên khiến mọi người chia rẽ mà cần đoàn kết lại. Họ sẽ trở nên hiểu nhau và phát triển nhờ nền tự do của Trung Quốc. Anh kêu gọi ĐCSTQ: “Trả tự do cho tất cả những người đang bị bức hại và các học viên Pháp Luân Công. Họ cần được tự do thực hành tín ngưỡng. Đây là mong muốn của họ.”

Anh Maxime là sinh viên trường Beaux-Arts de Paris. Anh nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất tốt. Anh kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại ở Trung Quốc và hãy để mọi người tự do tu luyện.

Anh Vincent Mettel, một thanh niên đến từ London, nói: “Nói không với chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc. Nói không với chủ nghĩa cộng sản ở bất cứ đâu trên thế giới!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/8/476335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/10/216983.html

Đăng ngày 12-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share