Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2024] Ngày 14 tháng 4 năm 2024, Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn tại Công viên Marronnier ở quận Daehangno của Seoul. Đoàn nhạc, bao gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã tổ chức một cuộc diễu hành và hồng truyền nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tới người dân địa phương.

8a88f7e9a4de2b951cf18e4df03648f8.jpg

077c5605954d32e2225e5f644fb9b813.jpg

16dbff1bd42c374a441a5d569f24e98e.jpg

729c4d3564959b566cb5bd4d9674d54a.jpg

11819d7d90ee6ebbd6652373302fe233.jpg

36447b3256af95bf44896d61ae0d80d5.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tổ chức diễu hành ở Seoul

Daehangno là một khu phố văn hóa và nghệ thuật tiêu biểu ở Hàn Quốc, nơi có nhiều bạn trẻ đến xem các vở kịch, bộ phim, buổi hòa nhạc và opera. Sự kiện của các học viên đã dùng âm nhạc để gắn kết trái tim mọi người, mang lại năng lượng cho cuộc sống và phản ánh vẻ đẹp của âm nhạc.

d3bf3d8edecd443e614be55a991b0ba0.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn ở Công viên Marronnier

66502e394c3bb6f76ef902492745edb1.jpg

Dân chúng thưởng thức màn biểu diễn của đoàn nhạc tại Công viên Marronnier

Sự kiện tại Công viên Marronnier bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng. Đoàn nhạc đã mang đến một trải nghiệm văn hóa mới cho người dân địa phương. Cuộc diễn hành đi qua khu vực ga Hyehwa đã mang lại sức sống cho cộng đồng nơi đây. Mọi người đã chụp ảnh, ghi hình, và thưởng thức âm nhạc hùng tráng của đoàn nhạc.

069f155277f3b25bae898958c59a2cb0.jpg

Ông Park Donghwa, một nghệ sỹ lão làng, xem màn biểu diễn của Đoàn nhạc trong công viên

Ông Park Donghwa, một nghệ sỹ lão làng, tuần nào cũng biểu diễn tình nguyện ở công viên và có cơ hội được xem Đoàn nhạc biểu diễn vào ngày hôm đó.

Ông bày tỏ sự cảm kích trước ý nghĩa đặc biệt mà màn biểu diễn mang lại. “Những người yêu mến thể loại âm nhạc này và tận hưởng niềm hạnh phúc do âm nhạc mang lại sẽ ngày càng trẻ ra. Tôi tin điều này sẽ khiến con người sống lâu hơn.”

48e0e38824cfcbc1686788c31304cb1e.jpg

Họa sỹ Kim Donghyeop xem màn biểu diễn trong công viên

Ông Kim Donghyeop, một họa sỹ làm việc ở xưởng vẽ gần đó, bị thu hút bởi màn trình diễn của Đoàn nhạc. Ông đã đến công viên để xem và cho biết: “Việc vẽ tranh thật nhàm chán và mệt mỏi. Nhưng khi nghe nhạc, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì âm nhạc hay đến vậy. Âm nhạc này khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng.”

Các sinh viên nhiếp ảnh nhìn thấy khung cảnh độc đáo này liền lấy điện thoại ra để chụp ảnh.

Khi một người dân nhìn thấy chữ Pháp trong tiếng Trung , anh bèn hỏi: “Điều này có nghĩa là làm cho con người trở nên chính trực phải không?” Sau khi nhận tờ thông tin, anh đã hiểu ý nghĩa của Pháp Luân Đại Pháp và anh rất vui.

Nhiều người dân đi ngang qua cho biết đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến ​​một cuộc diễn hành như vậy và nó thật đặc biệt. Một người trong số họ nói: “Tôi rất thích họ. Âm nhạc của họ rất hay.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/27/475674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/2/216852.html

Đăng ngày 03-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share