Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 07-02-2024] Ngày 2 tháng 2 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada đã tập trung tại Học viện thuộc Đại học Stephen Leacock Collegiate để chúcTết nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ đồng thanh hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo“ và “Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Tết cổ truyền là lễ tết quan trọng nhất đối với người châu Á. Hàng năm, các học viên ở Toronto lại tụ họp để chúc Tết Sư phụ Lý, họ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và tạ ơn Sư phụ vì vô vàn phúc lành mà họ nhận được.

9807b6adc3daad01302cda4eb36d5e96.jpg

Các học viên ở Toronto kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

 

eabe2bbb295e1e4969b8894502078eff.jpg

Các học viên làm việc tại Nhà sách Fa Yuan (Pháp Nguyên) ở Toronto, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

997d3e3e0ad66cf69f70b778159a3b97.jpg

Các học viên trẻ tuổi ở Toronto kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử tuân theo nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp

2cbe2564515981242f8e6c1d585f4dbe.jpg

Bé Ninh Tử Tường, 7 tuổi, học Pháp và luyện công mỗi ngày.

Bé Ninh Tử Tường bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Em nói: “Ngày nào cháu cũng học Pháp, luyện công. Cháu đến thế giới này để tu luyện. Cháu không thể lười biếng được. Ngày nào cháu cũng học thuộc Pháp. Cháu đã thuộc Hồng Ngâm và Bài giảng thứ nhất trong Chuyển Pháp Luân. Cháu học thuộc Pháp vì muốn có Pháp trong tâm.”

Em tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khi tiếp xúc với bạn bè và gia đình: “Khi có mâu thuẫn với bạn bè, cháu hành xử như một người tu luyện vì cháu biết Sư phụ đang khảo nghiệm cháu. Một hôm, cháu và một người bạn muốn chơi cùng một món đồ chơi. Cháu tự nhủ mình nên để cậu ấy có nó. Khi nào bạn ấy chơi xong thì mình chơi cũng được. Đây là Thiện.” Cậu bé cũng cho biết: “Có lúc, cháu không muốn làm bài tập mà thầy cô giáo giao cho. Cháu có thể nói với thầy rằng cháu đã hoàn thành. Nhưng cháu đã nghĩ đến Chân, nên cháu phải làm tiếp cho đến khi xong bài.”

Tử Tường rất biết ơn Sư phụ đã cho em thấy những điều kỳ diệu và gánh chịu nghiệp lực cho em. Em bày tỏ mong muốn một ngày nào đó sẽ được tham gia vào Shen Yun, để theo Sư phụ cứu độ chúng sinh. Em nói: “Đôi khi nhắm mắt lại, cháu có thể nhìn thấy ánh sáng đủ sắc màu. Khi tập trung phát chính niệm, cháu cảm thấy mình đang thăng hoa. Khi bị sốt, cháu sẽ học Pháp của Sư phụ, chỉ vài giờ sau là hết sốt ngay. Cháu biết ơn Sư phụ đã gánh nghiệp lực cho cháu. Cháu biết khi cháu đang trong quá trình tịnh hóa thì Sư phụ đã gánh chịu phần lớn nghiệp cho cháu. Cảm tạ Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực cho con và dẫn dắt con tu luyện. Con sẽ tu luyện tốt và theo chân Sư phụ cứu độ chúng sinh.”

Sinh viên đại học: Cảm tạ Sư phụ đã luôn bảo hộ con

6eea0b0b3a9ebcb2e5aa236e4b20fad7.jpg

Cô Melissa cảm tạ Sư phụ Lý vì sự bảo hộ của Ngài

Cô Melissa Li bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng gia đình từ khi còn nhỏ; đến nay, cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 24 năm và sắp tốt nghiệp đại học. Cô cho biết: “Sư phụ đã bảo hộ tôi từ khi tôi sinh ra. Mặc dù hồi học mẫu giáo, tôi không biết tu luyện là gì, nhưng tôi đã học thuộc lòng các bài thơ trong Hồng Ngâm và phát chính niệm với bà tôi. Trong ba năm trước khi học tiểu học, tôi đã ba lần bị tai nạn ô tô, lần nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tôi biết Sư phụ luôn bảo hộ tôi và tôi đã sống sót.”

Khi còn nhỏ, cô đã gặp một số khổ nạn. Cô nói: “Đợt đó, tôi bị kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi bận rộn với công việc và các hạng mục Đại Pháp. Tôi đã không thể vượt qua các khảo nghiệm tâm tính. Tôi nhận ra thiếu sót của mình và muốn cải biến bản thân nhưng không mấy khả quan. Tôi gần như suy sụp và không biết làm sao chịu đựng qua được.”

“Một hôm, trong buổi học Pháp nhóm lớn, tôi thực sự không kiên trì nổi nữa. Tôi thầm nói với Sư phụ: ‘Sư phụ, xin hãy giúp con. Đệ tử không biết phải làm sao nữa.’ Vừa nói vậy trong tâm, các chữ trong Chuyển Pháp Luân bỗng như in vào đầu não tôi, cho dù có câu tôi không nhìn vào mà vẫn đọc đúng từng chữ trong câu đó. Lúc ấy, trong tâm tôi tỏa ra cảm giác ấm áp vô hạn, và mắt ứa lệ. Tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ thời thời khắc khắc ở bên tôi, bảo hộ tôi. Điều đó đã làm tăng tín tâm của tôi lên rất nhiều. Thế rồi mọi khó khăn tôi gặp cách đó mấy hôm đều lần lượt được phá giải.”

Cuối cùng, nhân dịp Tết sắp đến, cô bày tỏ lòng cảm ân vô hạn tới Sư phụ: “Cảm ân Sư phụ đã thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử, đệ tử cảm ân vô hạn. Con biết mình vẫn còn nhiều chỗ làm chưa tốt, đệ tử nhất định sẽ tinh tấn thực tu, theo Sư phụ về nhà.”

Tác giả trong ngành điện ảnh: “Tu luyện đã thay đổi cuộc đời tôi”

aaaaab05b99f8c95fc3c067a9e962983.jpg

Bà Lê Linh Linh cho biết bà đã thay đổi rất nhiều từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lê Linh Linh năm nay 51 tuổi, công tác trong lĩnh vực điện ảnh. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996.

Bà cho biết: “Hồi còn nhỏ, sức khỏe của tôi rất kém, khó ăn khó uống. Tôi ốm yếu và bị viêm khớp. Hôm nào có mưa hay tuyết là đầu gối tôi sưng lên, đau đớn, phải chườm bằng chai nước nóng. Cha mẹ tôi đã tìm đủ mọi liệu pháp điều trị, từ các phương thuốc dân gian, châm cứu, điện trị liệu, rồi Trung y, nhưng không có tác dụng gì.

“Khi tôi học năm cuối đại học, mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ rủ tôi thử, rồi tôi bắt đầu tập với mẹ. Sau một năm tu luyện, tôi không còn bị đau đầu gối nữa”. Bà Linh Linh cho hay, bà biết Sư phụ Lý đã tịnh hóa thân thể và loại bỏ bệnh tật cho bà.

Bà nói: “Cuộc đời tôi đã thay đổi từ khi tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không còn loay hoay làm sao để sống cho thoải mái, không để tâm nhiều đến được và mất nữa. Tôi chịu đựng khó nhọc và đề cao tâm tính. Tôi lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm kim chỉ nam cho mình và cố gắng buông bỏ chấp trước. Tôi đối mặt với khó khăn một cách dễ dàng và lực nhẫn nại của tôi đã tăng lên. Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi trở nên hòa hợp với mọi người, sẵn sàng hy sinh vì người khác, và xem xét sự việc từ góc độ của họ.”

Bà cho biết bà có thể xử lý mọi tình huống dưới sự dẫn dắt của Pháp của Sư phụ. Bà nói: “Sư tôn khi giảng Pháp, đã dạy chúng tôi rằng, có thể sẽ xuất hiện những vấn đề gì, vì sao xuất hiện, đối đãi như thế nào. Tôi từ một người trẻ tuổi thuở ban đầu còn mơ hồ, chưa biết phải tu luyện như thế nào, đã theo chân Sư tôn đi đến hôm nay thì đã trải qua cuộc bức hại Đại Pháp, đã thành một người trung niên ở nước ngoài chứng thực Pháp. Cảm ân Sư tôn đã luôn bảo hộ con, cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ. Dù có còn bao lâu nữa, đệ tử cũng sẽ theo Sư phụ về nhà. Cung chúc Sư phụ năm mới tốt lành!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/7/472389.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/8/214792.html

Đăng ngày 08-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share