Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc và New Zealand

[MINH HUỆ 06-02-2024] Trước thềm Tết cổ truyền, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc và New Zealand đã tụ họp để tri ân và chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

2e88bb28970e284b68ab3e654b252445.jpg

Các học viên ở Melbourne, Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

6c2982b1208d2e38a026e7967eb15c3e.jpg

Các học viên ở New Zealand kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

fb52f2b470908370bfb3671325fd614e.jpg

Các học viên ở Queensland, Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

0fa09da612dd610b90d391de3957906b.jpg

Các học viên ở Perth, Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

811195465bb311ec48d6fe5f4a3126e0.jpg

Các học viên ở Adelaide, Úc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

“Cảm tạ Sư phụ đã đưa con về nhà”

1f78ef78eb90aa641b2ad07685256df5.jpg

Cô Mary Hayes nói: “Sư phụ, cảm ơn Ngài rất nhiều.”

Cô Mary cho biết một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô không biết làm sao hai chữ “Pháp Luân Đại Pháp” dường như đã in sâu vào tâm trí cô.

Một hôm, khi đang ngồi trước máy tính, Mary đột nhiên nảy ra ý nghĩ “tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.” Cô cho biết: “Tôi bị cuốn hút vào trang web thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quyết định tu luyện và gọi cho người điều phối Pháp Luân Đại Pháp địa phương có tên là Amanda.”

Mary cho biết cô đã khóc khi lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cảm thấy như được trở về nhà khi đọc cuốn sách này. Cô tuân theo lời dạy của Sư phụ, học cách nghĩ cho người khác trước và dùng thiện để đối đãi với mọi người.

Cô đã thay đổi rất nhiều từ khi tu luyện: “Tôi may mắn được gặp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thụ ích rất nhiều khi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi có lòng bao dung, nhân ái và biết cảm thông hơn với những người trong gia đình. Mọi người xung quanh tôi đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ biết tôi là một người tốt và Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dạy con người tu thiện.”

Cô nói: “Sư phụ, cảm ơn Ngài rất nhiều. Con thật may mắn khi có vinh diệu được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong kiếp này. Con kiên định tin tưởng vào Đại Pháp và dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, con sẽ tu luyện tinh tấn. Con xin chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!”

Gửi tới Sư phụ sự tôn kính và biết ơn sâu sắc nhất

Cô Irma đến từ Đông Nam châu Âu, nhưng hiện cô sống và làm giáo viên ở Sydney. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Mặc dù đã trải qua bao thăng trầm trên con đường tu luyện, Irma luôn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp vẫn rất uyên thâm và là một phần không thể thiếu trong đời cô.

Cô cho biết: “Từ khi còn niên thiếu, tôi đã có sở thích thiên về các môn tu luyện phương Đông, và tôi bắt đầu nghiên cứu các pháp môn này từ khi còn rất trẻ. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi đôi mươi. Trước khi bước vào tu luyện, tôi đã có hiểu biết khá đơn giản về tâm linh và thiền định. Tuy nhiên, phải đến khi đọc Chuyển Pháp Luân và các bài giảng của Sư phụ, tôi mới nhận ra rằng tu luyện chân chính là vô cùng uyên thâm và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực!

“Ban đầu, ý nghĩ phải ‘nỗ lực tinh tấn’ như vậy khiến tôi trùng xuống vì nó khác với kỳ vọng của tôi về thực hành tâm linh, vốn chủ yếu chỉ xoay quanh việc thư giãn và hít thở. Đồng thời, tôi nhận ra, vì tu luyện chân chính đòi hỏi phải ‘nỗ lực tinh tấn’ nên tôi càng sinh lòng tôn kính sâu sắc đối với môn tu luyện này cũng như những phó xuất vĩ đại của Sư phụ trong việc hồng truyền Đại Pháp.”

17 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thúc đẩy cô Irma tìm hiểu thêm về văn hóa và ngôn ngữ truyền thống Trung Quốc. “Các lớp nghĩa trong chữ Hán rất sâu sắc và tôi có thể hình dung chúng có tác dụng phát triển nhận thức của con người mạnh ngay từ khi còn nhỏ. Đằng sau mỗi chữ Trung Quốc chính thể là rất nhiều tầng lớp, mà sự phong phú của tiếng Trung là kho báu không chỉ của Trung Quốc, mà cả với thế giới! Là một người phương Tây tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện đã thôi thúc tôi tìm hiểu và tôn kính văn hóa Trung Quốc hơn. Thực ra, đây là chuyện thường xảy ra ở nhiều học viên phương Tây! Tôi mong con trai tôi học tiếng Trung như một hoạt động ngoại khóa, và một ngày nào đó chúng tôi có thể cùng gia đình sang thăm Trung Quốc!”

“Pháp Luân Đại Pháp quả thật đã giúp tôi hình thành nên một tư duy trưởng thành và tích cực hơn, ngay cả khi tôi làm không tốt.”

“Bất cứ khi nào tôi luyện công, tinh thần minh mẫn và cảm giác bình yên và cân bằng tổng thể đều rất đáng chú ý. Ngược lại, điều đó khiến tôi tập trung và làm việc hiệu quả hơn cả ở nơi làm việc và ở nhà. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện về mặt này!”

Cô Irma nói: “Sư phụ, Ngài đã hồng truyền môn tu luyện uyên thâm và tuyệt diệu này không chỉ cho Trung Quốc mà cho toàn thế giới! Ai cũng mong được sống trong Chân-Thiện-Nhẫn nhiều hơn. Cảm tạ Sư phụ! Chúc Ngài một năm mới vui vẻ!”

“Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào trên thế gian này để diễn tả lòng biết ơn đối với Sư phụ”

01016f73be35b8752bc50364d6c9c3a5.jpg

Cô Vương Bách Xuân biết ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Cô Vương Bách Xuân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Cô là người thiếu tự tin và hết sức nhạy cảm. Cô cũng dễ mất bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn với con cái. Cô cảm thấy lạc lõng và trách móc chồng không quan tâm đến mình.

Sau khi bước vào tu luyện, mọi bệnh tật của cô đều biến mất, và cô cảm thấy tâm linh được tịnh hóa. Cô biết mục đích của cuộc sống là trở về cội nguồn thực sự. Cô cũng học cách nghĩ cho người khác cũng như chồng mình. Cô bắt đầu sống theo văn hóa truyền thống Trung Quốc và điều chỉnh lại lối nghĩ hiện đại, vụn vặt của mình, đồng thời biết hướng nội tìm vấn đề ở bản thân khi xảy ra mâu thuẫn. Theo đó, gia đình cô cũng trở nên hòa thuận, gia đình và bạn bè cô có cái nhìn tích cực về Đại Pháp.

Để lan tỏa sự thật và nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp, cô Vương đã tham gia Đoàn nhạc Tian Guo vào năm 2015. Cô đã tham gia nhiều cuộc diễu hành ở New Zealand, Hồng Kông và Hoa Kỳ. Trong quá trình đó, cô đã tìm ra những chấp trước của mình như hiển thị và tự ngã. Cô đã học cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô nói: “Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào trên thế gian này để diễn tả lòng biết ơn đối với Sư phụ! Tôi biết ơn Sư phụ đã dạy tôi trở thành một người tốt hơn. Bây giờ, tôi đã biết làm thế nào để trở thành một người tốt hơn! Sư phụ, xin chúc Ngài một năm mới vui vẻ!”

81b5a8e01c0dce5559527c5a241bf98e.jpg

Anh Craig English chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Anh Craig English, năm nay 38 tuổi, làm việc cho Cục Y tế Quốc gia Tây Úc (WACHS), là nhân viên điều phối giúp bệnh nhân đi lại trong quá trình điều trị chuyên khoa tại bệnh viện và phòng khám.

Anh Craig cho biết: “Tôi đã tập nhiều môn khí công và Thái Cực Quyền nhiều năm rồi, nhưng vẫn luôn mong gặp một môn tu luyện thực thụ. Theo lời khuyên của thầy dạy Thái Cực Quyền cũ của tôi, tôi đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhanh chóng tìm được một nhóm địa phương để luyện công chung và đọc Pháp với các học viên khác trong tuần.

“Tôi thực sự cảm thấy, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, toàn bộ cuộc đời tôi đã thay đổi. Chuyển Pháp Luân đã giải đáp mọi khúc mắc về tâm linh mà tôi từng có và thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của tôi. Tôi từng sống trong trạng thái cô đơn vô cùng, nhưng giờ tôi không bị như vậy nữa. Tôi từng bị thiếu cân tới mức đáng báo động, nhưng chỉ trong vòng sáu tháng tập luyện, tôi đã tăng gần 20 kg. Tôi từng có những quan hệ bừa bãi, và không quan tâm đến sức khỏe cũng như sự an toàn của mình. Tôi cũng rất hiếu chiến với người khác và cực kỳ kiêu ngạo, chưa kể tôi còn bị lạc lối trong lối suy nghĩ hiện đại. Khi mọi suy nghĩ và hành vi lệch lạc này lên đến đỉnh điểm, tôi thấy vô cùng căm ghét bản thân và thực sự lạc lối.”

Anh Craig nói tiếp: “Tôi đã được cứu độ nhờ tình thương và sự từ bi vô biên của Sư phụ, và tôi bắt đầu nhận thấy những thay đổi gần như ngay lập tức. Tôi không còn quan hệ bừa bãi nữa. Lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ, tôi thấy mắt mình sáng lên, không còn bị trũng sâu nữa. Tôi học cách bình tĩnh hơn và bớt chỉ trích người khác cũng như bản thân; những quan niệm đã ăn sâu về cách nhìn đối với bản thân bắt đầu tan biến.

“Tôi nhận thấy những thay đổi đáng kể trong ngay gia đình mình. Trong nhà tôi từng có nhiều người oán giận nhau, giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một bầu không khí yên bình có thể cảm nhận rõ khi mọi người tụ họp. Qua trải nghiệm này, tôi học được rằng khi ta thay đổi trước thì mọi người cũng sẽ thay đổi. Các mối quan hệ trong công việc của tôi cũng tốt lên, tôi ít phản ứng hơn và nghĩ thấu đáo mỗi lời nói của mình.

“Tôi cảm thấy mình có thể cải thiện tất cả những điều này và nhiều hơn thế nữa. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa và nâng tiêu chuẩn của mình ngày càng cao hơn. Sinh mệnh của tôi đã được cứu, thật không biết dùng lời nào để diễn tả tôi cảm thấy may mắn đến thế nào khi đắc được Đại Pháp. Sư phụ đã dạy cho tôi lối sống có đạo đức và dần dần bộc lộ mọi chấp trước của tôi cho tôi thấy. Tuy nhiên, tôi biết mình luôn có thể làm tốt hơn và tôi mãi mãi biết ơn Sư phụ, bởi Sư phụ quá kiên nhẫn với tôi.”

Cuối cùng, anh nói: “Cảm tạ Sư phụ đã cứu rỗi nhân loại và thế giới. Ngài đã ban cho chúng con kho báu lớn nhất trên đời này. Mặc dù con mới đắc Pháp gần đây nhưng con cảm thấy như Sư phụ đã luôn dõi theo con suốt cuộc đời. Con không thể diễn tả thành lời điều này có ý nghĩa gì với con. Con chỉ biết nói ‘Cảm tạ’, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, và nỗ lực hết mình với tư cách là đệ tử của Ngài. Kính chúc Sư phụ năm Thìn vui vẻ! Con xin chân thành cảm ơn!”

Hai anh em cảm tạ Sư phụ

6081a55caed8eaa41c57e308b7e69786.jpg

Minh và Nam kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Minh và Nam là anh em đến từ Việt Nam. Các em bắt đầu tu luyện theo mẹ từ khi còn nhỏ. Các em nói: “Sư phụ, cảm tạ Ngài đã dạy chúng con cách làm người tốt hơn. Chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ! Chúng con sẽ làm tốt hơn trong năm tới!”

Hai anh em cảm thấy điều quan trọng là phải tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các em ấn định thời gian học Pháp mỗi ngày và tận dụng thời gian, đặt việc học Pháp lên ưu tiên hàng đầu. Nhờ học Pháp, hai anh em đã nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Hai anh em học rất giỏi và nhận được nhiều giải thưởng. Minh đã trúng tuyển vào trường đại học mà cậu chọn, còn Nam có kênh riêng trên Gan Jing World, là nơi cậu đọc sách và biên đạo nhạc.

Nam kể: “Đôi khi em tức giận khi anh Minh hay ai đó làm điều em không thích. Tuy nhiên, em đã tha thứ cho họ mỗi khi nhớ đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Em cũng cảm thấy hạnh phúc sau khi tha thứ cho họ.”

Minh cho biết: “Em đạt điểm cao ở trường là nhờ học Pháp, và Đại Pháp đã giúp em giải tỏa rất nhiều căng thẳng. Tư duy học tập tốt và làm những việc học sinh phải làm một cách tự nhiên đã giúp em đạt được những kết quả xứng đáng.”

Bản quyền © 2014 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/6/472206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/7/214617.html

Đăng ngày 08-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share