Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ tại Nam Đầu, Đài Loan

[MINH HUỆ 31-12-2023] Hồ Nhật Nguyệt ở miền Trung Đài Loan là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Kể từ năm 2008, khi Đài Loan mở cửa cho khách du lịch đại lục, các học viên ở miền Trung Đài Loan đã tình nguyện đến đây để truyền rộng chân tướng và giúp du khách đại lục thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ và phân phát thông tin mỗi ngày, không quản nắng mưa, trong suốt 15 năm qua. Nhiều du khách đã đến chụp ảnh và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Một số người ban đầu đã có hiểu lầm Đại Pháp. Sau khi nói chuyện với các học viên và tìm hiểu sự thật, họ bày tỏ sự ngưỡng mộ và một số muốn học môn tu luyện ngay lập tức.

Một số người qua đường thường giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Những người khác nói: “Các bạn thật tuyệt vời, cảm ơn các bạn! Các bạn đã làm việc rất chăm chỉ!” Một số người muốn ủng hộ tiền, nhưng các học viên nói rằng họ không nhận tiền hay quà tặng.

Nhân dịp năm mới 2024, các học viên tại các điểm tham quan kính chúc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ.

Video 1: Các học viên tại điểm danh lam thắng cảnh Hồ Nhật Nguyệt kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Video 2: Các học viên tại các điểm tham quan đền Văn Võ và chùa Huyền Quang kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!

Từ hoài nghi đến tán thành

Cô Thu Nguyệt thường xuyên tới Hồ Nhật Nguyệt để giảng chân tướng. Cô cho biết: “Có một du khách đã từng hiểu lầm Đại Pháp. Lúc đầu anh ấy có thái độ không tốt và còn chửi bới”. Vào buổi chiều, du khách này lại chủ động đến gặp cô Thu Nguyệt với thái độ rất khó chịu và nói: “Ngày nào chị cũng đến đây. Tôi thấy các học viên ở Đài Bắc và khắp mọi nơi. Ai trả tiền cho các chị đến đây?”

Cô Thu Nguyệt trả lời một cách lịch sự: “Tất cả chúng tôi đều được thụ ích cả về thể chất và tinh thần từ việc tu luyện Đại Pháp, vậy nên tất cả chúng tôi đều tình nguyện nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở đây thuộc mọi tầng lớp xã hội, có cả chủ doanh nghiệp, trợ lý ngân hàng và giáo viên đã nghỉ hưu. Không có ai trả tiền cho chúng tôi cả. Tất cả các học viên trên thế giới đều đang làm việc này một cách tự nguyện.”

Cô Thu Nguyệt cũng nói với vị khách này về cuộc bức hại, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Những sự thật này đã giải khai những khúc mắc trong anh, và cuối cùng vị khách này đã giơ ngón tay cái lên đầy ngưỡng mộ và nói: “Chị làm việc chăm chỉ quá! Xin cảm ơn!“ Anh còn chụp ảnh cùng các học viên.

3a261c6e73ea03a72f48067b5f4c494f.jpg

Du khách (ngoài cùng bên trái) minh bạch chân tướng và giơ ngón tay cái lên thể hiện sự tán thành

“Chính sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn khiến các vị kiên trì đến vậy.”

Học viên Quế Trân cũng gặp một người đàn ông có đầy nghi vấn trong lòng. Ông ấy hỏi: “Trên thế giới, đâu đâu cũng thấy các vị hồng truyền Đại Pháp, sức mạnh nào đã khiến các vị làm điều đó?”

Bà Quế Trân trả lời: “Tất cả chúng tôi đều được hưởng lợi về thể chất và tinh thần từ việc tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi đến đây để giảng chân tướng vì nhiều người đã bị đầu độc bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ và hiểu lầm Đại Pháp.”

Bà Quế Trân nói tiếp: “Hơn nữa, đạo đức của xã hội ngày nay đang trượt dốc nghiêm trọng. Chúng tôi khuyên mọi người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Càng nhiều người tốt, đạo đức xã hội sẽ được đề cao, đó chẳng phải không tốt hơn sao?”

Khi người đàn ông nghe thấy “Chân-Thiện-Nhẫn”, ông ấy nói: “Tôi hiểu rồi! Chính sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn đã khiến các vị kiên trì đến vậy.”

Một người hữu duyên vượt ngàn dặm để thoái Đảng

Bà Huệ Tường là quản lý của một cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng thường được xếp vào hàng tốt nhất Đài Loan.

3b24b73bc2cbdddecdcdae6a1725a4ec.jpg

Bà Huệ Tường (ở giữa) là quản lý của cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng

Một ngày nọ, một du khách đại lục hỏi bà với vẻ hoài nghi: “Chị được trả bao nhiêu tiền mỗi ngày khi phát tờ rơi ở đây?” Bà Huệ Tường biết chắc rằng du khách đó đã bị lừa bởi những lời dối trá và hiểu lầm rằng các học viên được trả tiền để đến đây, nên bà hỏi lại: “Công ty của tôi có hàng trăm nhân viên. Việc tôi đến đây phát tài liệu để được trả tiền liệu có đáng không? Mỗi ngày ở đây tôi được trả bao nhiêu? Ai sẽ trả cho chúng tôi chứ?”

Bà Huệ Tường nói tiếp: “ĐCSTQ vu khống, tung tin đồn thất thiệt và bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi được thụ ích từ Pháp Luân Công, vì vậy tôi cảm thấy mình nên bước ra nói sự thật với mọi người.”

Thái độ của du khách này đã thay đổi và anh ấy bắt đầu trò chuyện với các học viên. Anh cho hay khi đi du lịch đến một quốc gia khác vào năm 2017, anh đã bị mất hộ chiếu, và một học viên tại một điểm du lịch đã tìm thấy hộ chiếu và trả lại cho anh.

Sau khi nói chuyện với người học viên, du khách đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Những người minh chân tướng chủ động truyền rộng sự thật

Trong lúc cô Tú Trân đang phát tờ thông tin thì có một nhóm du khách của một công ty công nghệ đi ngang qua. Một người đàn ông họ Lý đến gần cô và nói: “Tôi đã biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sự chân thành và thiện lương của các chị khiến tôi cảm động. Tôi muốn làm gì để giúp các chị nên tôi đã chủ động thu thập hơn sáu trăm chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

f4b649b1ce0281407d8939da8aaa7391.jpg

Ông Lý (thứ hai từ phải sang), người minh chân tướng Đại Pháp từ một công ty công nghệ nói với cô Tú Trân (đầu tiên từ phải sang) rằng ông đã thu thập được hơn sáu trăm chữ ký cho bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cô Tú Trân giơ ngón tay cái lên và nói: “Anh đã làm rất tốt! Tương lai anh sẽ được phúc báo.”

Các học viên thường gặp hướng dẫn viên du lịch tại các điểm tham quan. Một hướng dẫn viên cùng với khách du lịch Philippines đi ngang qua và anh đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp cho du khách bằng tiếng Anh. Sau đó, anh giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

af5789773b32d29f6436ba8867280525.jpg

Một hướng dẫn viên dẫn du khách người Philippines đã giới thiệu Pháp Luân Công cho khách của anh. Sau đó, anh giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Người hướng dẫn viên du lịch giơ ngón tay cái lên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!“

a345b3ac538233e2852e70996855f551.jpg

Một gia đình đến từ Indonesia chụp ảnh trước các biểu ngữ

Trong khi chờ đợi du khách, một hướng dẫn viên đã nói với các học viên: “Khi du khách đại lục đến Hồ Nhật Nguyệt và nhìn thấy các bảng trưng bày và biểu ngữ của các chị, họ đã rất sốc và hỏi tôi tại sao các chị lại có thể treo chúng ở đó.”

Người hướng dẫn viên cho biết: “Tôi thường nói với khách du lịch đại lục rằng Đài Loan là một quốc gia tự do và dân chủ. Người tu luyện có thể tự do bày tỏ ý kiến ​​của mình. Tôi luôn khuyến khích du khách nhận tài liệu của các chị và tìm hiểu sự thật khi đang ở vùng đất tự do này.”

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/31/470277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/1/213956.html

Đăng ngày 02-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share