Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đào Viên, Đài Loan

[MINH HUỆ 25-12-2023] Ngày 24 tháng 12 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đào Viên, Tân Trúc, huyện Tân Trúc và huyện Miêu Lật ở Tây Bắc Đài Loan đã tề tựu tại Công viên Cha mẹ – Con cái ở Hưng Nhân, Đào Viên để gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ đồng thanh hô: “Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!” Sau đó, họ tổ chức một buổi học Pháp nhóm và chia sẻ thể hội tu luyện nhằm khích lệ lẫn nhau tu luyện tinh tấn.

1ce84545827dc064f227f0dba6750f2f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

Học viên trẻ tìm thấy hy vọng trong cuộc sống

“Tôi từng là một người thiếu động lực trong cả học tập lẫn công việc. Tôi thực sự không có niềm tin vào bất cứ điều gì. Tôi nghĩ rằng nếu tôi nuông chiều bản thân, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm. Đó chỉ là một loại hạnh phúc ngắn hạn, gây lãng phí tuổi trẻ của mỗi người.” Anh Vu Khải, 32 tuổi, một cố vấn kinh doanh cho biết. Anh nói rằng cuộc sống của anh đã trở nên tốt đẹp hơn sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

35b9c799259140a4f404c805ad599717.jpg

Anh Vu Khải cảm tạ Sư phụ đã chỉ dạy anh trở nên lạc quan hơn.

Khi đại dịch COVID đến quá đột ngột, anh Vu Khải, lúc đó đang sống ở nước ngoài, trở nên lo lắng bởi những nỗi sợ hãi không tên: “Tôi thật may mắn khi có được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhớ đến những lời Sư phụ giảng và có đồng tu còn giúp tôi phát chính niệm. Sau đó, những suy nghĩ về việc không trân trọng mạng sống của bản thân ngay lập tức biến mất.” Anh Vu Khải cảm thấy mình nên an ủi những người xung quanh và giúp họ giảm bớt nỗi sợ hãi.

Khi anh Vu Khải mười tuổi, cha mẹ anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy những hạt giống Chân-Thiện-Nhẫn đã được gieo vào tâm anh. Nhưng khi lớn lên, anh đã rời bỏ tu luyện và rồi cảm thấy lạc lối. Anh cho biết từ lúc bắt đầu quay lại tu luyện Đại Pháp, năng lượng tích cực đã giúp anh tiến về phía trước. Anh đọc sách của Sư phụ với sự trân quý và tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Anh học được cách hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân và bắt đầu buông bỏ những quan niệm cản trở anh, từng cái từng cái một. Anh dần trở thành một người lạc quan, biết cách sống khoan dung, thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của người khác. Anh cũng biết cách đối đãi với cuộc sống hiện đại đầy hối hả và nhộn nhịp này bằng một tâm trí vững vàng và bình thản.

Anh Vu Khải nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu vớt con bằng lòng từ bi vô lượng và vĩ đại của Ngài. Sư phụ đã dẫn tôi khi tôi lạc lối và các Pháp lý đã cải biến suy nghĩ của tôi, giúp tôi đề cao trạng thái tu luyện và trở thành một người tốt hơn. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn và kiên định hơn, tôi mới có thể hoàn thành thệ ước của mình và không làm Sư phụ thất vọng.”

Từ nóng nảy đến điềm đạm và ân cần

Cô Lý Quế, 52 tuổi, làm trong ngành dịch vụ bất động sản, cho biết trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 2009, cô rất ích kỷ và có tính khí thất thường. Cô thường nóng nảy, thiếu kiên nhẫn trong công việc và gặp khó khăn về giao tiếp, do vậy cô thường có xung đột với đồng nghiệp. Cô luôn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu điều gì đó và đôi khi cảm thấy chán nản.

a5ad8f483d389b1efc2b407cd1e8d1d1.jpg

Cô Lý Quế cho biết cô cảm thấy may mắn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tình cờ, cô Lý Quế đến tham quan Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Cô trò chuyện với các học viên và nhận thấy thái độ điềm đạm và thiện lương của họ. Cô thấy ấn tượng và quyết định luyện công và học Pháp. Khi cô đọc những gì Sư phụ giảng về mất và được trong Chuyển Pháp Luân, cô dần dần buông bỏ được thói quen khăng khăng giữ quan điểm và cách làm của mình. Giờ đây cô xử lý các vấn đề một cách viên dung hơn và không còn cực đoan và luôn tự cho mình là trung tâm nữa. Cô học cách suy nghĩ cho người khác trước và hướng nội khi gặp mâu thuẫn.

Khi các đồng nghiệp của cô Lý Quế nhận thấy những thay đổi tích cực ở cô, họ đã rất kinh ngạc và hỏi: ‘Sao chị hoàn toàn khác với trước kia vậy?’. Cô Lý Quế nói với họ: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe và tâm tính của tôi đã có cải biến rất lớn.” Giờ đây, cô Lý Quế đã hiểu được ý nghĩa chân chính của việc: “Lùi một bước biển rộng trời cao” Cô không khăng khăng giữ ý kiến của mình trong công việc nữa. Cô nhận ra mình trở nên khoan dung và khoáng đạt hơn. Hiện giờ, khi gặp mâu thuẫn, cô Lý Quế có thể chủ động xem xét các vấn đề của mình. Cô cảm thấy có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một cơ hội vô cùng may mắn đối với cô.

Cô Lý Quế muốn gửi lời nhắn tới Sư phụ của Đại Pháp: “Chúc mừng năm mới Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội tu luyện. Con cảm thấy mình là người may mắn nhất!”

Gia đình trở nên hòa thuận

Bà Mỹ Đình, năm nay 70 tuổi, cho biết sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm: “Sức khỏe, tinh thần và tâm tính của tôi đã thay đổi.”

Trước khi bà bắt đầu tu luyện, bác sỹ đã phát hiện một khối u 0,5 cm trong phổi của bà. Ông cho biết đó không phải là u lành. Trong một lần kiểm tra sau phẫu thuật khác, bác sỹ lại phát hiện một khối u trong cổ họng của bà. Tuy nhiên, lúc đó bà Mỹ Đình đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong lần kiểm tra tiếp theo, bác sỹ cho biết khối u đã biến mất và điều đó thật kỳ diệu: “Chúc mừng, phổi của bác đã hoàn toàn bình thường.”

638b53057b470adab656a6d85a3857d7.jpg

Bà Mỹ Đình nói: “Sức khỏe, tinh thần và tâm tính của tôi trở nên tốt hơn sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Không chỉ sức khỏe trở nên tốt hơn mà tính tình của bà Mỹ Đình cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia, bà thường dễ nổi giận và phàn nàn rất nhiều. Khi người khác không đồng tình với bà, bà sẽ tranh cãi với họ. Giờ đây, bà bình tĩnh lắng nghe các ý kiến khác nhau và hướng nội tìm khi có mâu thuẫn. Gia đình bà Mỹ Đình cảm thấy bà đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là con trai và con dâu của bà. Họ nói: “Mẹ đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả cách nói chuyện của mẹ cũng khác hẳn. Thái độ của mẹ cũng trở nên dịu dàng hơn”.

Trước đây, bà hay lớn tiếng cãi nhau với chồng. Bây giờ, bà hiếm khi tranh cãi với bất cứ ai. Bà Mỹ Đình rất biết ơn Sư phụ và nói: “Con sẽ không ngừng tinh tấn. Tạ ơn Sư phụ!”

Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu

Bà Bảo Vũ, năm nay 72 tuổi, nói rằng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017, bà cảm thấy như được tái sinh. Trước khi tu luyện, cơ thể bà luôn có bệnh. Bà không thể ngờ rằng bà đã được trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh và hồi phục sức khỏe.

7911f8d59038fbb716b26cc764499a70.jpg
Bà Bảo Vũ nói: “Tạ ơn sư phụ đã ban cho con một thân thể khỏe mạnh.”

Bà Bảo Vũ kể về một vài trải nghiệm kỳ diệu của mình. Ngày thứ hai sau khi bắt đầu luyện công, cơn đau thần kinh tọa của bà đã biến mất. Các bệnh khác của bà như cận thị và mù màu cũng đã khỏi. Giờ đây, bà không còn phải đeo kính nữa. Các vấn đề về răng của bà cũng đã khỏi. Bà từng rất yếu và không thể mang vác đồ nặng. Hiện giờ, bà có thể xách năm đến sáu trăm tờ báo và phân phát chúng một cách nhanh chóng.

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể của bà Bảo Vũ trở nên khỏe mạnh. Bầu không khí trong nhà bà cũng trở nên hòa thuận. Các con đã ngừng tranh cãi với bà. Tất cả họ đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và họ khuyến khích bà tu luyện. Bà Bảo Vũ nói: “Tạ ơn Sư phụ đã ban cho con một cơ thể khỏe mạnh và một gia đình yên bình.”

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/25/469692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/27/213497.html

Đăng ngày 02-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share