Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan

[MINH HUỆ 25-11-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ Diễu hành mừng Ngày nghỉ lễ Maple Hill ở Kalamazoo vào ngày 18 tháng 11 năm 2023, và đã nhận được sự khen ngợi của ban tổ chức, các quan chức địa phương, cũng như khán giả.

msword 72de1d7e8c3a1f57046e3e7c72d081f7.jpg 311c608c2992900ad841c4e9bb26d4b9.jpg f1491661442bd2a7c2eb5474a59f31c2.jpg

Các học viên tham dự buổi diễu hành tại Maple Hill ngày 18 tháng 11 năm 2023.

Kalamazoo nằm ở phía Tây Nam của Michigan, cách Greater Detroit khoảng hai giờ lái xe.

Các học viên đã trình diễn màn trống lưng nhà Đường của Trung Quốc và được khán giả dọc đường chào đón bằng những tràng pháo tay. Nhiều người xem còn chụp ảnh và quay video.

Ban tổ chức: Khán giả yêu thích màn trình diễn của các học viên

3a2b1d61a86349287c94051a028c27fa.jpg

Cô Abby VandenBerg, thành viên ban tổ chức

Cô Abby VandenBerg, một thành viên của ban tổ chức cho biết đây là sự kiện quan trọng của Kalamazoo, thậm chí còn được ghi trong Điều lệ của thành phố. Năm nay có hơn 100 tổ chức tham gia, hơn 30.000 người đứng xem dọc theo tuyến đường diễu hành và hơn 100.000 khán giả trên xem truyền hình trực tiếp bằng TV.

Cô Vandenberg cho biết chủ đề năm nay là rung chuông cho Ngày lễ tạ ơn sắp tới, cô nói: “Chúc mọi người Lễ Tạ ơn vui vẻ!”

Cô cũng nói: “Năm nay là lần đầu tiên các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan tham gia lễ diễu hành. Họ góp mặt bằng đội trống lưng trong trang phục đẹp mắt. Chúng tôi rất vinh dự vì họ đã tham gia, người xem hai bên đường cũng rất yêu thích màn trình diễn của họ.”

Hạ Nghị sỹ: Tôi mong mọi người sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

bd8eb899946df5b687c39b3d3a9aa2f1.jpg

Nghị sỹ Bill Huizenga và con trai của ông.

Nghị sỹ Bill Huizenga của Michigan cho biết ông rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành truyền thống nhân ngày lễ ở Kalamazoo. Ông cho hay ông rất chú ý đến Pháp Luân Đại Pháp và biết về cuộc bức hại lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông nói rằng một đất nước cần phải có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, đây cũng là một trong những hòn đá tảng khi khai sinh nước Mỹ. Ông cho rằng mọi người cần phải được đi theo niềm tin của mình như mong muốn của riêng mình, cho dù họ là học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ hay những người khác (ý chỉ các nhóm đang bị bức hại ở Trung Quốc).

Nghị sỹ Huizenga khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân để nhiều người hơn nữa biết đến môn tu luyện này cũng như cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông nói, ở Hoa Kỳ, các bạn có một môi trường đặc biệt và thuận lợi. Ông khuyến nghị tờ báo do các học viên Pháp Luân Đại Pháp vận hành hay bất kỳ ai muốn truyền tải thông tin này đều có thể nâng cao nhận thức. Ông mong muốn mọi người có thể tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Phó thị trưởng: Chân-Thiện-Nhẫn là mục tiêu tinh thần của chúng tôi

9495a7d84dad70da20cd68a3e979f352.jpg

Phó Thị trưởng Jean Hess (bên trái) và Ủy viên Thành phố Chris Praedel (bên phải)

​​​​​​Bà Jean Hess, Phó Thị trưởng Thành phố Kalamazoo nói: “Lễ diễu hành này vốn dành cho trẻ em. Tất cả đều vì tinh thần của ngày lễ – đó là hy vọng, hòa bình, lòng yêu mến và sự biết ơn.”

Bà Hess nói bà rất mừng khi thấy nhóm Pháp Luân Đại Pháp đến từ khu vực Detroit để tham gia lễ diễu hành này. Bà cũng rất thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: “Chân-Thiện-Nhẫn chắc hẳn phải là tinh thần của Kalamazoo. Những giá trị này cũng là mục tiêu mà ủy viên thành phố cam kết tạo ra tại Kalamazoo. Chúng ta cần phải có sự nhẫn nại và chân thành, chúng ta phải quan tâm và bao dung người khác. Điều đó nhất định sẽ tốt cho chúng ta, đây sẽ là một cộng đồng tốt đẹp, một cộng đồng khích lệ và trợ giúp lẫn nhau.”

Ủy viên thành phố: Mọi người có thể gặt hái được nhiều lợi ích từ nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Chris Praedel là Ủy viên Thành phố Kalamazoo. Ông nói: “Tôi nghĩ những sự kiện như thế này sẽ đưa mọi người xích lại gần nhau để kỷ niệm ngày lễ. Mọi người có thể dịp cùng vui vẻ với nhau và điều đó mang lại những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Tôi hy vọng mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an toàn.”

Sau khi tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ông Praedel nói rằng những chữ này thật hay và rằng ông thích chúng. Ông nói: “Đây chính là những gì cộng đồng chúng tôi cần. Một cộng đồng tốt thực sự cần có những phẩm chất này. Mọi người sẽ gặt hái được nhiều lợi ích từ ba từ này.”

Khán giả yêu thích màn trình diễn

e7aa18866540241e1d1a1df6839a39e6.jpg

Cô Nicole (bên trái) và chị gái Carmina Bryant (bên phải)

Cô Nicole là một nhà phân tích tài chính. Cô đi từ Chicago đến thăm chị gái Carmina. Ngày hôm đó, hai chị em cô đưa con đến xem cuộc diễu hành. Khi nhóm Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua, cô Bryant đã chụp ảnh bằng điện thoại di động, còn cô Nicole cầm máy ảnh chụp màn biểu diễn trống lưng nhà Đường.

Cô Nicole nhận xét buổi biểu diễn của nhóm Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời và cô rất thích. Khi thấy các học viên rước biểu ngữ có hàng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, cô nói: “Tôi thích những nguyên tắc này. Tôi nghĩ mọi người nên tuân theo những nguyên tắc này hàng ngày.”

Cô Bryant là giáo viên tiểu học. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn. “Trông họ thật đẹp, tôi rất thích những chiếc trống của họ. Tôi rất ấn tượng về họ”, cô nói.

d1f282f91a00eade85cfc1dc994beb6c.jpg

Cô Stacy Carlson

Cô Stacy Carlson, một giáo viên trung học địa phương, đã chuyển từ khu vực Detroit đến Kalamazoo cách đây hơn 20 năm. Khi thấy đội trống lưng nhà Đường, cô thốt lên: “Thật là sôi động và vui nhộn”. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Tôi nghĩ đây chính là những gì thế giới chúng ta cần hiện nay.”

Khi biết các học viên đang bị ĐCSTQ bức hại phi pháp ở Trung Quốc, cô nói: “Thật đáng buồn. Thực sự rất đáng buồn.” Cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/25/468623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/26/213093.html

Đăng ngày 30-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share