Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Dallas, Texas

[MINH HUỆ 22-09-2023] Các học viên đã tổ chức luyện công tập thể tại Công viên Russell Creek ở Plano, Texas, vào ngày 17 tháng 9 năm 2023. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người qua đường và kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung Thu vui vẻ.

Khung cảnh các học viên luyện công trong trang phục áo phông vàng, quần trắng trên bãi cỏ dưới bầu trời xanh trông thật bắt mắt và thanh bình.

8553763d63139e416032a61f4a3d3cd0.jpg

445c6898b4bba8f11d9a2a5fa37d987d.jpg

178772193e656711f60be461e13910bd.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Russell Creek, ngày 17 tháng 9.

Khung cảnh thật thanh bình

Công viên Russell Creek là một công viên công cộng rộng lớn được người dân địa phương ưa thích lui tới để tham gia các hoạt động giải trí và thể thao.93fec96e950524f8ec81001d1bb61cda.jpg

c9f141240679a38d399e8dea27c1a231.jpg

Nhóm luyện công của các học viên thu hút sự chú ý của nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Dan thường đi dạo trong Công viên Russell Creek, anh đã bước chậm lại khi nhìn thấy các học viên. Anh cho biết anh bị thu hút bởi bầu không khí thanh bình và muốn học môn tu luyện. Một học viên nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp cũng như về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra. Trước khi rời đi, anh đã lấy mấy tờ thông tin.

Anh Ashwini và bạn anh, anh Ravi, đang đi dạo quanh công viên. Anh Ashwini nói với các học viên rằng ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên bảng trưng bày đã khiến anh cảm động. Anh cho hay nhiều truyền thống cổ xưa đã bị thất truyền và con người ngày càng theo đuổi những thứ vật chất hời hợt. Anh nghĩ rằng nếu mọi người hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn thì nhân cách của nhân loại sẽ thực sự được đề cao và mang lại lợi ích cho xã hội. Anh Ashwini và anh Ravi cho biết họ quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một người phụ nữ đến công viên để tập thể dục nói với các học viên rằng cô đã tập yoga trong nhiều năm. Cô cho biết bầu không khí khi các học viên luyện công mang lại cảm giác thoải mái, khác biệt và cô muốn học cách luyện công. Cô cũng trò chuyện với các học viên một lúc lâu và hỏi nhiều câu hỏi.

Khi một cặp vợ chồng cao tuổi đến từ Nga nhìn thấy bức ảnh các học viên bị ĐCSTQ bức hại, họ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hẳn là tốt. Chúng tôi muốn học môn này.” Người phụ nữ hỏi xin một bông hoa sen trước khi họ rời đi.

Một ông lão đến từ Trung Quốc đang đi thăm người thân ở Hoa Kỳ hỏi: “Đây có phải là Pháp Luân Đại Pháp không? Bạn không thể thấy điều này ở Trung Quốc đại lục!”

Các học viên nói với ông rằng có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp thuộc các dân tộc khác nhau ở các thành phố trên khắp Hoa Kỳ. Người đàn ông đã chụp ảnh các học viên bằng điện thoại di động của mình.

Các học viên thuộc các dân tộc khác nhau kính chúc Sư phụ một Tết Trung Thu vui vẻ!

25cb2ccf2f75e663e59a01f0780aa6c7.jpg

Cô Sadhana luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ.

Cô Sadhana, sinh viên năm thứ hai đại học, đã đến điểm luyện công tập thể cùng với cha mẹ cô. Cô nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ đã giúp cô có thêm năng lượng và tập trung hơn vào việc học. Tuy nhiên, mãi tới ba năm trước cô mới hiểu ý nghĩa của việc tu luyện. Giờ đây, khi cô đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) cô đã có thể hướng nội và suy ngẫm xem liệu mình có phù hợp với các Pháp lý hay không. Khi xảy ra xung đột, cô cũng cố gắng nhìn vào mặt tích cực và sử dụng mâu thuẫn như một cơ hội để cải thiện tính cách của mình. Cô rất biết ơn Sư phụ Lý đã ban cho cô cơ duyên tu luyện. Cô kính chúc Sư tôn một Tết Trung Thu vui vẻ!

6cc474a884d788c373ea5a5f584ff719.jpg

Cô Kadelin cùng các chị gái của cô tham gia luyện công nhóm.

Cô Kadelin cho biết: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi tôi mới chập chững biết đi. Mẹ tôi đắc Pháp vào năm 2000. Bất cứ khi nào mẹ tôi đi giảng chân tướng, đọc Pháp hay luyện công, các chị gái tôi và tôi đều đi theo mẹ. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ để phân biệt đúng sai, vượt qua những ảo tưởng của thế gian và không chạy theo trào lưu của thế giới hiện đại. Các bạn đồng trang lứa của tôi thích tiệc tùng và uống rượu, nhưng các học viên chúng tôi tập trung vào việc học Pháp, luyện công, giảng chân tướng và hướng nội.’

“Tôi tin rằng nhiều thứ sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ mãi mãi ở bên tôi. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng may mắn được trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và hoàn thành thệ ước của mình trong thời kỳ lịch sử vĩ đại này.“

“Con xin cảm tạ Sư tôn vì sự chỉ dẫn từ bi của Ngài! Cảm ân Sư tôn vì lòng từ bi vô hạn của Ngài! Con kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!”

39337fc64de9a8865ff5df843f9a946c.jpg

Các học viên ở Dallas kính chúc Sư phụ Lý một Tết Trung Thu vui vẻ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/22/465590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/25/211479.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share