Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Midtown, New York

[MINH HUỆ 15-06-2023] Mấy năm gần đây, các tiết mục Shen Yun ít nhất đã hai lần diễn xuất chân tướng về nạn thu hoạch nội tạng sống, hơn nữa tội ác này chủ yếu nhắm vào trẻ em vị thành niên và thanh niên khỏe mạnh.

Nếu như nói, khi cuộc bức hại mới bắt đầu, mọi người chưa biết về sự tồn tại của nạn thu hoạch nội tạng sống, nhưng từ năm 2006, sau khi các nhân chứng ra làm chứng thì mọi người đều biết rồi. Hơn nữa, hiện nay, còn có nhiều nhóm điều tra về tội ác này, chứng tỏ tội ác này đang xảy ra trên quy mô lớn và thường xuyên ở các bệnh viện nổi tiếng trên khắp Trung Quốc.

Nghe tin này, bạn cảm thấy thế nào?

Gần đây, tờ “Telegraph” của Anh đã đăng một bài báo, trong đó đề xuất những biện pháp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc, đồng thời chỉ rõ rằng các tổ chức y tế, cơ sở đào tạo phương Tây có thể liên quan đến tội ác này đã tiếp tay cho kẻ ác mà trở thành tòng phạm. Các đồng tu ở nước ngoài cũng đã gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh của mình, nhưng các bệnh viện, cơ sở y tế địa phương, các chuyên gia, v.v., cũng là một bộ phận chúng sinh của chúng ta. Nếu như vì chúng ta không giảng chân tướng đến nơi đến chốn, khiến họ trong vô tri mà tham gia vào cuộc bức hại, để rồi khiến hoàn cảnh của các đệ tử Đại Pháp trong nước càng thêm khốn khó, thì thật không phải.

Ít nhất, các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại giờ đây có thể giảng chân tướng mạnh hơn về nạn thu hoạch nội tạng sống cho các nhân viên y tế các nơi, như vậy Trung Cộng sẽ không cách nào nhận được sự hỗ trợ về vật chất và kỹ thuật từ nước ngoài. Nếu như mỗi người dân ở nước ngoài đều phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống, thì sẽ hình thành được một trường chính niệm mạnh mẽ.

Sư phụ đã giảng Pháp lý “tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009], Giảng Pháp tại các nơi X). Vậy phải chăng cục diện của nạn thu hoạch nội tạng sống nói chung hiện nay cũng là biểu hiện cụ thể của tâm lý sợ hãi, trốn tránh, lười biếng, an dật, và tình trạng tê liệt của các đệ tử Đại Pháp? Những biểu hiện của chúng sinh như không hay biết, thờ ơ, đồng tình, thậm chí tiếp tay cho tà ác, phải chăng là đối ứng với biểu hiện của đệ tử Đại Pháp? Vậy, xét từ góc độ này thì tình hình thực sự không mấy lạc quan.

Những vấn đề được đề cập trong bài viết mới đây trên Minh Huệ “Chúng ta tham gia hạng mục là vì mục đích gì?” thực ra không phải là vấn đề lớn gì. Mục đích ban đầu của các đệ tử Đại Pháp lúc bấy giờ không hề lỗi thời; điểm khác biệt là các đệ tử Đại Pháp bấy giờ đều lo cho các đồng tu ở Trung Quốc đại lục nhiều hơn; để giảm nhẹ bức hại, họ đã bôn ba, thức đêm thức hôm, thậm chí phải bán nhà bỏ việc. Với tình huống ở nước ngoài hiện nay, mọi người có lẽ cũng nhận thấy nhiều người bước vào sau này lại lấy việc được gặp Sư phụ làm mục đích tham gia hạng mục, lấy việc mua nhà, tiền lương làm xuất phát điểm – xuất phát điểm đã thay đổi rồi. Đây phải chăng là một nguyên nhân vì sao cựu thế lực cứ quấy nhiễu Sư phụ, muốn Sư phụ rời xa các đệ tử Đại Pháp? Bởi vì các đồng tu quá chấp trước vào bản thể của Sư phụ ở không gian bề mặt, mà quên mất bổn phận làm đệ tử Đại Pháp là gì.

Những đồng tu lúc nào cũng muốn gặp Sư phụ có bao giờ nghĩ đến các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ dưới tầng hầm của các bệnh viện, trong trại tập trung ở Trung Quốc đại lục, có những vị đến khi bị thu hoạch nội tạng vẫn chưa từng được gặp Sư phụ, họ nghĩ thế nào? Bạn đã bao giờ nghĩ chưa, rằng có lẽ chính vì chúng sinh trong phạm vi của bạn chưa được quản lý tốt, rằng họ đang tham gia, tiếp tay, hoặc đồng tình với nạn thu hoạch nội tạng sống? Các bạn đã bao giờ nghĩ rốt cuộc bạn tu luyện là vì điều gì chưa? Đã bao giờ nghĩ vì quá muốn gặp Sư phụ mà các bạn sẽ gây trở lực lớn nhường nào cho Sư phụ, cho các đồng tu khác, và Chính Pháp? Các bạn đã bao giờ nghĩ, đến lúc cuộc bức hại kết thúc, các bạn sẽ đối diện với Sư phụ, với chúng sinh, và các đồng tu, nhất là những đồng tu bị bức hại ở Trung Quốc đại lục, như thế nào? So với các đồng tu ở các quốc gia khác, nhất là Trung Quốc đại lục, phải chăng một số đồng tu có quá nhiều cơ hội được gặp Sư phụ? Những đồng tu chưa từng gặp Sư phụ thì không tu được sao? Kỳ thực, những người muốn gặp Sư phụ đa phần tư tâm, vì muốn đắc được nhiều chỗ tốt, chỗ có lợi hơn cho bản thân, chứ không phải vì tu luyện, vì chúng sinh, hay thậm chí cũng không phải vì Sư phụ và Chính Pháp.

Tôi nghĩ, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến tìm chỗ có lợi ích cho bản thân, ít nhất bạn có thể nghĩ đến số đồng tu đang bị giam giữ ở Trung Quốc đại lục mỗi ngày nhiều đến thế nào, bao nhiêu ca ghép tạng vẫn đang diễn ra hàng ngày. Mọi người có thể nghĩ nhiều hơn đến hoàn cảnh bi thảm của các đồng tu khác và những chúng sinh đang tạo nghiệp, rồi chúng ta làm sao để có thể chấm dứt cuộc bức hại vô nhân đạo này? Trung Quốc đại lục vì sao một lúc mà có tới 400 triệu người chết? Trời phạt nặng như vậy là vì cớ gì?

Người tu luyện học Pháp đã hiểu rất rõ điều này. Vậy thì, các đồng tu suy xét vấn đề, phải chăng nên nghĩ đến làm sao để trợ Sư, giảm nhẹ cuộc bức hại cho các đồng tu ở Trung Quốc đại lục, giúp người dân ở đại lục và nước ngoài liễu giải được chân tướng, cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại; chứ đừng chỉ lấy lợi ích cho bản thân làm xuất phát điểm, lúc nào cũng nghĩ xem mình đắc được chỗ tốt nào.

Vào hạng mục là để thỏa mãn nhân tâm, hay là để tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn?

Mọi người đã tham gia vào nhiều hạng mục rồi, gồm cả hạng mục do chính Sư phụ thành lập và giám sát, nhưng đừng quên rằng chúng ta là người đang tu luyện. Không phải tham gia vào hạng mục nào đó rồi, được gặp Sư phụ rồi thì khác với những người khác. Đó chẳng phải là tự tâm sinh ma sao? Những tâm tự tư, tật đố, tranh đấu, tâm không phục, hiển thị, v.v.. được phản ánh ra trong hạng mục, kỳ thực chẳng phải đều là biểu hiện của những nhân tâm mà chúng ta chưa tu bỏ được sao? Đó chẳng phải là mang chấp trước, nhân tâm vào hạng mục mà thành sao? Chúng ta đến là để tu luyện, vì sao không hướng nội tìm chấp trước của mình, đề cao bản thân? Con đường tu luyện của chúng ta là do Sư phụ an bài, đâu phải chúng ta muốn thế nào thì như thế. Nếu như vì bạn hữu vi mà gây trở ngại cho con đường tu luyện của các đồng tu khác thì bạn phải bồi thường thế nào đây? Nếu ngay từ đầu vào hạng mục đã mang theo chấp trước gặp Sư phụ lớn đến vậy thì sau này tu ra sao đây?

Sư phụ dạy chúng ta “tu luyện như thuở đầu” (Pháp hội giảng Pháp Quốc tế tại New York 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX). Hãy nghĩ xem, bản thân ban đầu vì sao bước vào Đại Pháp, hay là vì để có lợi ích nhiều hơn. “Vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)nói thì dễ, mà làm có dễ vậy không?

Làm thế nào để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống một cách thiết thực?

Vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, nếu chúng ta tích cực đi giảng chân tướng về nạn thu hoạch nội tạng sống cho tất cả các bên, thì Trung Cộng sẽ phải đứng trước áp lực to lớn từ dư luận, cuối cùng sẽ phải đối mặt với số phận mà nó đáng phải chịu. Chỉ là trong quá trình đó, chúng ta có thể cứu được bao nhiêu chúng sinh? Các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục ngày nào cũng có người bị thu hoạch nội tạng, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Chờ Trung Cộng tìm thấy lương tâm và buông con dao đồ tể xuống sao? Hay là đợi cho đến khi không có đủ người hiến tặng nữa, rồi Trung Cộng vươn móng vuốt ma quỷ tới người nhà của các bạn đây?

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/15/461989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/2/210141.html

Đăng ngày 04-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share