Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 21-01-2023]

Năm Nhâm Dần qua đi, nghênh đón Xuân Quý Mão đến, trước đêm giao thừa năm 2023, các học viên Pháp Luân Công thuộc nhiều nhóm dân tộc khác nhau ở Melbourne, Úc đã tập trung tại công viên Treasury Gardens thuộc trung tâm thành phố để bày tỏ lòng tấm lòng biết ơn chân thành nhất của mình, kính chúc Sư tôn Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ.

Trước đêm giao thừa năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ 

Các học viên phương Tây ở Melbourne kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ 

Các học viên gốc Việt tại Melbourne kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ 

Học viên người Hoa: Niềm hạnh phúc khi trở thành đệ tử Đại Pháp

Gia đình bốn người là đệ tử Đại Pháp của anh Trương Lôi và chị Lương, chủ sở hữu một công ty bảo trì nhà ở tại Melbourne, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ 

Anh Trương Lôi và chị Lương, chủ sở hữu một công ty bảo trì nhà ở tại Melbourne cùng mẹ của anh Trương, bà Vương là những học viên lâu năm đắc Pháp từ năm 1998. Hai người con gái của họ cũng tu luyện từ bé, cả gia đình hạnh phúc ấm êm.

Khi anh Trương Lỗi lên đại học, sức khỏe của anh rất không tốt, anh phải nhập viện hai lần trong bốn năm, sức khỏe tinh thần cũng sa sút. Khi học năm tư đại học, theo lời giới thiệu của một cố vấn tâm lý trong trường là một học viên Pháp Luân Công, anh đã bắt đầu đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Một người chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng vô thần luận như anh, ban đầu anh bị rất nhiều quan niệm này ngăn cản, nhưng khi đó anh nghĩ bản thân không còn lựa chọn nào khác và cứ như vậy anh may mắn dần bước vào tu luyện.

Rất nhanh sau đó, thân thể và tinh thần của anh đã hồi phục, chứng mất ngủ nghiêm trọng cũng biến mất. Anh cũng giới thiệu Đại Pháp cho mẹ mình trong kỳ nghỉ đông năm cuối đại học. Đại Pháp đã khai trí khai huệ cho anh, vì vấn đề sức khỏe nên kết quả học tập của anh luôn không tốt, nhưng nhờ tu luyện, anh đã tốt nghiệp thuận lợi và cũng suôn sẻ tìm được việc làm. Sau một năm công tác, anh đã gặp cô Lương là một đệ tử Đại Pháp và sau đó trở thành người đồng hành cùng anh.

Hồi tưởng lại thuở đầu đắc Pháp, anh chia sẻ: “Mỗi lần tôi xem xong video giảng Pháp của Sư phụ, tôi đều vô cùng chấn động, tôi cảm thấy tư tưởng của mình như được thanh tẩy vậy, nhận thức cũng trở nên khoáng đạt hơn.”

Sau cuộc đàn áp điên cuồng mà Trung Cộng nhắm vào Pháp Luân Công, anh Trương và vợ đã đi thỉnh nguyện và bị bắt giam phi pháp. Sau đó, hai vợ chồng đã luân chuyển đến nhiều thành phố khác nhau để thuận tiện cho việc thiết lập điểm sản xuất tài liệu. Năm 2008, cả gia đình anh chuyển sang Úc định cư.

Chị Lương cho biết, cảnh tượng đáng nhớ nhất trước khi rời Trung Quốc là: “Ông chủ của công ty tôi làm việc đax mời tất cả nhân viên trong công ty đến tiễn gia đình chúng tôi. Vì tôi là con út trong nhà nên được chiều chuộng từ bé, cá tính rất mạnh, lại ương ngạnh bướng bỉnh. Tôi có thể nhận được sự quan tâm và trân trọng của ông chủ và đồng nghiệp đều nhờ tu luyện Đại Pháp, là Đại Pháp đã khai mở thiện lương và trí huệ cho tôi, giúp tôi biết cách làm một người tốt, một người tốt hơn nữa, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, không quan tâm đến được mất cá nhân. Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi mới có thể mang đến nguồn năng lượng tốt đẹp này đến những người quanh mình.”

Cô còn chia sẻ: “Mặc dù tôi còn rất nhiều phương diện cần đề cao, nhưng Đại Pháp của vũ trụ bén rễ trong tâm khảm của tôi, tôi sẽ quy chính bản thân trên các phương diện. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ.”

Bà Vương, mẹ của anh Trương Lỗi năm nay 76 tuổi, sinh ra ở một vùng nông thôn phía Bắc, cả đời vất cả, đã trải qua hai cơn bạo bệnh, tinh thần bất ổn trong một khoảng thời gian.

“Thông qua đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân tôi mới biết đọc chữ. Nếu không nhờ tu luyện, có lẽ tôi không còn có mặt trên đời này nữa. Nhờ học Đại Pháp mà thân và tâm tôi đều được tịnh hóa, tấm lòng của tôi ngày trước vô cùng nhỏ nhen, so với tôi của ngày xưa, bây giờ tôi cởi mở hơn, tâm hồn cũng ngày càng trẻ trung hơn.”

Bắt đầu từ kỳ nghỉ học cuối năm 2021, cứ 6 giờ 30 phút sáng, cả gia đình năm người lại ra công viên gần nhà để luyện công. Đối với cậu út Thiên Nhã chưa đầy 10 tuổi sinh ra lớn lên ở Úc mà nói thì đây không phải là một việc dễ dàng.

Dưới sự đôn thúc của ba mẹ, sự khích lệ của chị gái, cậu cùng người nhà cùng nhau học Pháp để tăng cường chính niệm. Cứ như vậy, Thiên Nhã và gia đình kiên trì luyện công vào mỗi buổi sáng sớm.

Anh Trương Lỗi bày tỏ: “Ban đầu là 6 giờ 30 phút sáng bắt đầu luyện công, đây là một thử thách với một đứa trẻ nhưng một khi làm được thì sẽ cảm thấy vô cùng thành tựu. Từ 7 giờ 30 phút trở đi, cháu làm việc gì cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng.”

Sau khi con gái của anh tốt nghiệp đại học đã xin việc tại một kênh truyền thông độc lập có trụ sở tại New York, việc luyện công buổi sáng của cả gia đình bị gián đoạn một khoảng thời gian. Kỳ nghỉ năm 2022, gia đình lại khởi động lại lịch trình này.

Quy tắc học Pháp nhóm tập thể mỗi ngày lúc 7 giờ 30 đã được cả gia đình kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua. Anh Trươn Lỗi chia sẻ: “Học Pháp mỗi ngày giúp con trai tôi có sự đề cao rất lớn trong tu luyện. Trước đây, cháu không hiểu

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/21/“庆幸成为大法弟子”-455567.html

 

Đăng ngày 23-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share