[MINH HUỆ 19-01-2023] Khi Tết 2023 đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Singapore Flyer, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của địa phương, để chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và cảm ân Sư tôn vì sự từ bi cứu độ của Ngài. Họ gửi lời chúc mừng năm mới và mong nhiều người hơn nữa có thể hiểu sự thật và được thụ ích từ Đại Pháp.

2023-1-18-2023-singapore-new-year-greetings.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Những trải nghiệm tuyệt vời sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Anh Gary bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Anh cho biết sau khi anh bước vào tu luyện, hoa ưu đàm đã mọc trên ô tô của anh ba lần và anh đã chụp ảnh chúng. Ưu Đàm là một loài hoa quý hiếm, theo tiếng Phạn có nghĩa là loài hoa may mắn đến từ Thiên thượng, ba nghìn năm mới xuất hiện một lần. Loài hoa trắng và thanh khiết này còn được biết đến như một loài hoa của Phật giáo. Theo kinh Phật, sự xuất hiện của hoa ưu đàm rất linh liêng và có ý nghĩa.

Cô Lương, người Singapore, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995 cùng với cha mẹ cô. Trước khi bước vào tu luyện, mặc dù còn rất trẻ nhưng hai chân của cô thường rất đau mỗi khi trời mưa. Sau khi cô bắt đầu tu luyện, chân của cô không còn đau nữa và cô luôn khỏe mạnh.

Loại bỏ quan niệm vô Thần

Cô Lý, người đã chuyển đến Singapore hơn 20 năm trước, kể rằng cô từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào cuối năm 1998. Cô đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và học các động tác luyện công. Sau đó một tháng, cô chuyển đến Singapore. Vài tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô lo sợ nên đã không tiếp tục học Pháp hay luyện công.

Tháng 10 năm 2005, một đồng nghiệp đã đưa cho cô một tờ Epoch Times, trong đó có một bài viết đề cập đến việc 5 triệu người Trung Quốc can đảm thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Cô nhớ lại rằng Sư phụ đã giảng Pháp Luân Đại Pháp không tham gia vào chính trị nên cô thắc mắc tại sao tờ báo này lại kêu gọi mọi người thoái ĐCSTQ. Cô Lý bèn lên mạng tìm hiểu ý nghĩa của việc làm tam thoái. Cô cũng đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí ở các vùng khác nhau.

Sau khi đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ, cô rất ngạc nhiên và đã thay đổi quan niệm vô Thần ngoan cố của mình. Cô quyết định thành tâm tu luyện.

Cô Lý chia sẻ rằng sau khi cô bắt đầu tu luyện chân chính, sức khỏe của cô rất tốt và cô cảm thấy rất nhẹ khi đi lại. Cô có thể dễ dàng leo cầu thang lên văn phòng của mình trên tầng ba. Cô đi nhanh đến nỗi đôi khi cô vô tình leo lên tầng bốn. Trước khi tu luyện, cô Lý luôn cảm thấy căng thẳng. Khi viết luận án nghiên cứu, cô còn bị mất ngủ. Tuy nhiên, sau khi tu luyện, trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái và cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Trân quý mối nhân duyên với Đại Pháp

Anh Tôn, người Singapore, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Anh kể rằng vào năm 1996, giáo viên dạy vẽ của anh đã nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, giáo viên dạy vẽ và các bạn cùng lớp anh đều tu luyện. Năm đó Pháp Luân Phật học hội Singapore được thành lập. Sư phụ Lý Hồng Chí đã đến Singapore và giảng Pháp. Anh Tôn cho biết anh may mắn được tham gia buổi giảng Pháp của Sư phụ và anh đã được gặp Ngài.

Anh Tôn kể rằng lúc đó anh không hiểu tu luyện là gì nhưng anh vẫn mang một cuốn Chuyển Pháp Luân về nhà. Bảy năm sau, anh đột nhiên có ý nghĩ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau nhiều lời khuyên từ giáo viên dạy vẽ của mình, anh Tôn đã mua thêm sách liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp để đọc. Tuy nhiên, do sự tuyên truyền của ĐCSTQ, thông tin về Pháp Luân Đại Pháp được lưu hành trong xã hội đều là tin bôi nhọ và không đúng sự thật. Sau khi tự mình nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý, anh Tôn phát hiện ra rằng thông tin đang lan truyền trong xã hội hoàn toàn khác với những gì Sư phụ Lý giảng. Anh quyết tâm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Tôn cho biết sau khi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh phát hiện ra rằng những nội dung tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp mà anh xem trên mạng trước đây đều biến mất.

Những thay đổi tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2005, một trong những đồng nghiệp của anh Victor đã khuyến khích anh xem băng hình về các bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí. Sau khi xem xong, chứng mất ngủ đeo bám anh trong nhiều năm đã biến mất. Anh rất vui vì đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và có thể bắt đầu tu luyện. Anh nói rằng sau khi anh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh không còn cố chấp vào ý kiến ​​của mình khi xung đột như trước nữa.

Nói về những kỳ vọng của mình nhân dịp năm mới, anh Gary hy vọng trong năm tới anh sẽ tu luyện tinh tấn. Anh cũng hy vọng người dân ở Trung Quốc có thể sớm nhận ra sự thật và thoát khỏi chế độ ĐCSTQ, và khổ nạn của người dân Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.

Cô Lương mong rằng cô có thể tu luyện tinh tấn hơn trong năm mới tới và hy vọng sẽ nhanh chóng trừ bỏ các chấp trước của mình. Cô hy vọng người dân ở Trung Quốc có thể nhận ra bản chất của ĐCSTQ. Cô cũng hy vọng người dân Singapore có thể nhận ra mối nguy hiểm mà ĐCSTQ gây ra cho xã hội.

Cô Lý vô cùng xúc động và cảm ân sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Cô cảm thấy thời gian hiện nay rất cấp bách bởi đại dịch đang lan rộng trên toàn thế giới và tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Cô Lý đề cập đến kinh văn “Lý tính” của Sư phụ Lý được công bố trước đây. Cô nghĩ rằng Sư phụ đã dạy mọi người các nguyên tắc sống (Chân-Thiện-Nhẫn) và nói cho mọi người sự thật để họ có thể được cứu. Cô Lý hy vọng cô có thể tận dụng tốt thời gian còn lại để tu luyện bản thân thật tốt và cứu nhiều người hơn nữa. Cô cũng hy vọng thông qua đại dịch này, mọi người có thể nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, tránh xa nó, từ bỏ nó và làm tam thoái để được bình an.

Anh Tôn cho biết anh vô cùng biết ơn Sư phụ. Nhân dịp năm mới, anh hy vọng mình có thể tinh tấn hơn trong tu luyện và làm tốt tất cả những việc mà anh cần phải làm. Anh Tôn cũng hy vọng những người bạn của anh ở Trung Quốc có thể nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ. Khi đối mặt với đại dịch, anh cho rằng mọi người hãy kiên định, giữ thiện tâm và ghi nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Anh tin rằng đại dịch đang nhắm vào những người đã hoặc đang làm điều xấu – vì vậy mọi người nên giữ vững lương tâm của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/17/455136.html

Bản tiếng Anh: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2023/1/19/455362.html

Đăng ngày 22-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share