[MINH HUỆ 09-09-2022]

Người dân trong làng ngày càng tin tưởng vào Đại Pháp

Hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp cao tuổi đại diện cho người dân ở làng Tề Sơn thuộc Chiêu Viễn tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Hai vợ chồng cao tuổi chúng con đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm rồi, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng con, hơn nữa còn ngày càng trẻ ra, trên mặt không có nếp nhăn, mọi người đều nói chúng con không giống người đã ngoài 80 tuổi. Chúng con làm ba việc không lơ là, ban ngày ra đồng làm việc, vẫn học thuộc Pháp, giảng chân tướng cứu người từ trước đến giờ không hề gián đoạn.

Đa số bách tính trong làng chúng con đều tin tưởng Đại Pháp là tốt, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn. Có năm bão xuất hiện, tới đầu làng rồi lại chuyển hướng, mọi người đều nói: Chính là Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ chúng ta, tất cả đều càng tin tưởng Đại Pháp hơn.

Những tấm biểu ngữ chân tướng Đại Pháp được dán ở bảng tuyên truyền ở đầu thôn, vài năm rồi không có ai tới gỡ xuống, đều coi biểu ngữ đó là thần bảo hộ rồi.

Chúng con đại diện cho toàn thể các phụ lão hương thân trong làng xin cảm tạ ân điển của Sư phụ! Cung chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Nguyên bí thư đại đội sản xuất của một ngôi làng ở Chiêu Viễn cung chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ

Tôi có vài năm đảm nhận vị trí thư ký đại đội, biết rất rõ tình hình hủ bại của ĐCSTQ, chính trị và côn đồ câu kết, không việc ác nào không làm, quần chúng đều oán giận nhưng không dám lên tiếng. Các chiến dịch càn quét băng đảng (“đả hắc”) đều chỉ làm bề ngoài, những thế lực hắc ám thực sự đều được bao che rồi, đều đứng ngoài vòng pháp luật, ai cũng biết, ai cũng hiểu.

Nếu tà đảng chưa đổ, bách tính sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp. Người dân không thuận theo nó, công việc sẽ khó làm, thế đạo hiện nay không ổn nữa rồi, vì vậy, tôi chỉ còn cách từ chức, làm một bách tính bình thường, mắt không thấy, tâm không phiền. Pháp Luân Công giảng Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là làm điều chính nghĩa, nhưng Trung Cộng lại muốn tiêu diệt và cấm đoán, đi ngược với ý Trời. Tôi thấy tà đảng cũng không duy trì được lâu nữa đâu.

Thông qua các tài liệu chân tướng, tôi tin rằng Pháp Luân Công nhất định sẽ thành công! Tôi đã tuyên bố thoái khỏi tổ chức tà đảng, để không bị chôn cùng với nó.

Tôi cũng xin chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ!

Một giám đốc công ty ở Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cung chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ!

Do phải tiếp nhận những độc hại từ thuyết vô thần của tà đảng, thời kỳ đầu, tôi không dám nhận tài liệu chân tướng, sau đó, nhờ các học viên Pháp Luân Công tận tình khuyên bảo, tôi đã bắt đầu nhận các tài liệu từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi càng đọc càng thấy hay, những tài liệu này đều dạy cho con người hướng thiện, đều nói sự thật, không thể tìm ra điều gì xấu trong đó, tại sao tà đảng lại gọi đây là tà?

Ngược lại, tà đảng hiện nay hủ bại cực độ, ức hiếp bách tính, không còn ai tin nó nữa, nó mới thực sự là tà.

Đại sư Lý vào thời mạt kiếp tới cứu người, biểu dương điều tốt, đẩy lùi điều xấu, quả là cơn mưa tới đúng lúc. Tôi đã làm tam thoái rồi, để không bị chôn cùng với tà đảng.

Xin cung chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ.

Con gái của một học viên Pháp Luân Công ở Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cung chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ!

Cha mẹ con tu luyện Pháp Luân Công đã hơn 20 năm rồi, họ vốn khắp thân đầy bệnh tật, nhưng giờ đều đã khỏi rồi. Sau khi tu luyện, họ không phải uống một viên thuốc nào nữa, hơn nữa còn ngày càng trẻ ra.

Con đi làm ở địa phương khác, cũng không phải lo lắng cho cha mẹ nữa, cuộc sống yên tâm vững vàng, sự nghiệp cũng thành công, mọi việc đều thuận lợi, đây đều là nhờ có Sư phụ Đại Pháp cấp cho. Con tin tưởng và ủng hộ Pháp Luân Công, xin cảm tạ Đại sư Lý đã cứu độ. Cung chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ!

Bà chủ của trung tâm thương mại ở Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cung chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ!

Bố mẹ chồng của tôi đều là đệ tử Đại Pháp, từ khi họ tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật đều không cánh mà bay, thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Họ sống ở quê cách đây hàng nghìn dặm, vợ chồng tôi sống ở nơi khác, không có thời gian thường xuyên về quê, nhưng vẫn rất yên tâm.

Từ thực tế tình trạng của bố mẹ chồng, tôi có thể thấy được sự thần kỳ của Đại Pháp, chúng tôi rất ủng hộ họ và cũng tin tưởng vào Đại Pháp, ngoài ra còn giúp các đệ tử Đại Pháp làm một số việc trong khả năng cho phép. Công việc kinh doanh của chúng tôi rất phát đạt, khách hàng rất nhiều, đây đều là phúc phận mà Sư phụ cấp cho chúng tôi, xin cảm tạ ơn cứu độ của Đại sư Lý. Cung chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ!

Cả gia đình một viên chức trong một xí nghiệp ở Chiêu Viễn, thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư phụ Đại Pháp Tết Trung thu vui vẻ!

Tại nơi làm việc, tôi từng bị lợi ích làm mê hoặc, đã từng phạm sai lầm về kinh tế, bị công ty điều tới vị trí khác. Vì việc này mà tôi hay nóng nảy, sợ hãi, dẫn tới mắc bệnh dạ dày, buồn bực đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, không khởi tinh thần lên được. Bất đắc dĩ, tôi đành kể tình huống này cho một người thân là người tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy bảo tôi rằng, nợ thì phải trả, thiện ác hữu báo, bảo tôi hãy thành tâm kính niệm 9 chữ chân ngôn “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”, sửa sai làm lại từ đầu.

Sau đó, mỗi ngày tôi đều niệm 9 chữ này, thực sự có công hiệu. Khi tôi mới bắt đầu niệm, cảm thấy trong dạ dày có một luồng khí đang chạy xuống phía dưới, không lâu sau, không thấy khó chịu nữa. Tôi liền mang khoản tiền tham ô trả lại công ty, chủ động nhận lỗi. Lãnh đạo liền sắp xếp công việc cho tôi, tôi biết rằng con người đều phải thuận theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Xin cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã cứu độ.

Cả gia đình tôi xin cung chúc Sư phụ Đại Pháp Tết Trung thu vui vẻ!

Một ông cụ cùng cả gia đình ở vùng nông thôn Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông cung chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ!

Tôi là người từng mắc bệnh ung thư, ai cũng cho rằng sẽ không qua khỏi. Sau đó, tôi tin tưởng Đại sư Lý, thường xuyên niệm 9 chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chuyển nguy thành an, 7 năm qua không hề phát hiện điều gì dị thường, sắc mặt hồng hào. Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng nhìn giống như một người hơn 60 tuổi. Tôi thật sự không biết làm cách nào để báo đáp ơn cứu mệnh của Đại sư Lý.

Tại đây, cả gia đình chúng tôi xin khấu bái Đại sư Lý, cung chúc Đại sư Lý Tết Trung thu vui vẻ! Vạn sự như ý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/9/中秋佳节临-招远百姓诚贺大法师尊-449154.html

Đăng ngày 10-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share