[MINH HUỆ 29-01-2022] Cô Trang là du học sinh Việt Nam đang học tập tại Melbourne, Úc. Tuy mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm, cô đã được trải nghiệm nhiều kỳ tích. Đáng chú ý nhất là chứng trầm cảm và chứng đau nửa đầu của cô đã biến mất sau ba tháng.

Được thụ ích cả về thể chất, tinh thần và có một cuộc đời mới, khi rảnh rỗi cô Trang thường đi phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp trên đường phố. Cô chia sẻ câu chuyện của mình với những người khác và vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

586ed0c7035d84acab7c8df88e648f29.jpg

Các học viên Việt Nam tại Melbourne và gia đình kính chúc Sư phụ Lý một Tết Nguyên Đán vui vẻ

74b904579f57389c26f7e21489aa042e.jpg

Cô Trang kính chúc Sư phụ Lý một Tết Nguyên Đán vui vẻ

Trải nghiệm phép màu trong ba tháng

Nhìn người phụ nữ trẻ điềm đạm và tràn đầy sức sống, không ai có thể ngờ cô Trang từng bị trầm cảm, đau nửa đầu, dị ứng phấn hoa. Bị dày vò bởi căn bệnh của mình, tính khí của cô trở nên thất thường.

Cô đã thử tập võ và Yoga với hy vọng có được thái độ tích cực và giảm bớt chứng trầm cảm. Nhưng không may, chứng trầm cảm của cô càng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

Cô Trang nhớ lại nỗi khổ của mình: “Đôi khi tôi thậm chí không nghĩ được gì hay rời khỏi giường. Tôi không thể làm bất cứ điều gì trong nhiều ngày liền. Trạng thái tinh thần như vậy sẽ đột ngột biến mất nhưng thường xuất hiện trở lại sau hai tháng”.

Tháng 10 năm 2020, cô kể với một người bạn, vốn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, về nỗi khổ của mình. Người bạn ngay lập tức đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã động viên cô Trang rằng, “Cuốn sách này có thể giúp bạn”.

Cô Trang bắt đầu đọc cuốn sách hàng ngày. Ban đầu, cô không thể hiểu hết những lời giảng, nhưng điều kỳ lạ là cô thường rơi lệ trong khi đọc.

Cô cho biết, “Trong mấy ngày đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi không thể ngủ được. Ngay khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy những ánh sáng chói lóa, và ánh sáng này vẫn tồn tại ngay cả khi tôi mở mắt, làm bừng sáng cả căn phòng. Mặc dù tôi không ngủ vào ban đêm, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn tỉnh táo và cảm thấy tràn đầy năng lượng”.

Từ khi cô bắt đầu sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ngày càng có nhiều phép màu đến với cô. Chứng trầm cảm và bệnh đau nửa đầu của cô đã biến mất lúc nào không hay. Tuy cô dành nhiều thời gian hơn cho việc học và làm việc của mình, nhưng vì cô luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày nên cô không còn cảm thấy mệt mỏi như trước. Tầm nhìn của cô cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô không còn phải đeo kính nữa và không gặp khó khăn gì khi làm việc trước máy tính cả ngày.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Trang còn bị rất nhiều mụn trên mặt. Đôi khi mụn của cô còn chảy mủ mà không thuốc nào trị được. Nhưng mụn đã biến mất ngay sau khi cô trở thành một học viên. Cô cho biết, “Các nếp nhăn trên mặt tôi cũng biến mất. Vì niềm hân hoan mà tôi cảm nhận [về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp], nước da của tôi trở nên sáng và không còn xỉn màu như trước. Các vết phát ban dị ứng thường xuất hiện trên mặt tôi cũng không còn nữa.”

Giảng thanh chân tướng

Cô Trang cho biết cô đã gặp rất nhiều thách thức trong khi giảng chân tướng cho mọi người. Một số la mắng cô, trong khi những người khác thô lỗ với cô. Cũng có người đặt câu hỏi nếu Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt như thế, tại sao pháp môn này lại bị bức hại ở Trung Quốc.

Khi bị mọi người la mắng, cô Trang đã có thể giữ được thái độ điềm tĩnh. Cô luôn cố gắng hết sức để giải thích cho họ hiểu tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là sai trái. Cô cho biết điều này là không thể hình dung được khi cô chưa tu luyện. Cô nói, “Trước khi tôi tu luyện, tôi là người có hai thái cực trạng thái. Lúc này tôi vô cùng u sầu và chán nản, nhưng lúc khác tôi có thể nổi trận lôi đình và tranh cãi với người khác”.

Cô tiếp tục, “Giờ đây, tôi bình tĩnh và lý trí hơn nhiều. Tôi có thể nhìn mọi thứ một cách khách quan hơn. Tôi đã học được từ Pháp Luân Đại Pháp rằng khi gặp vấn đề, tôi sẽ nhảy ra ngoài để nhìn sự việc. Khi tôi có thể tách bản thân ra khỏi hoàn cảnh, tôi có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn và không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc của mình, chẳng hạn như cơn tức giận bộc phát hay tâm trạng cực đoan.”

Cô nói cô cảm thấy rất biết ơn vì giờ đây cô có thể quan sát mọi thứ xung quanh một cách bình tĩnh và hiểu các Pháp lý sâu sắc hơn. Cô chia sẻ, “Bây giờ tôi có thể thấy rất nhiều thứ băng hoại trên thế giới trong khi trước đây tôi không thể nhận ra điều đó. Tôi đã không ngừng chính lại bản thân bằng cách áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Lời kết

Cô Trang thường nghẹn ngào mỗi khi nhớ lại sự may mắn của mình khi được gặp Pháp Luân Đại Pháp một năm trước. Cô cho hay không từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của cô đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

7ea5abc7aae408c0681081c4d3246a2b.jpg

Cô Trang (thứ tư từ trái sang, hàng đầu) và các học viên Việt Nam khác luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm thành phố Melbourne

Cô Trang nói, “Con xin cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng vì Ngài đã ban cho con cơ hội đắc được Đại Pháp. Con sẽ vui vẻ đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến trên hành trình tu luyện của mình, dù dễ chịu hay khó chịu. Con sẽ tinh tấn tu luyện dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ và Đại Pháp. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Sư phụ và kính chúc Sư tôn Tết Nguyên đán vui vẻ!”

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2022/1/29/437834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/30/198372.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share