[MINH HUỆ 27-01-2022] Ngày 23 tháng 1, để mừng Tết Nguyên Đán 2022 sắp tới, một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles đã tụ họp tại Công viên Barnes để cùng nhau luyện công và giới thiệu môn tu luyện tới công chúng. Họ cũng kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Nguyên Đán vui vẻ.

2022-1-26-la-new-year-greetings_01.jpg

2022-1-26-la-new-year-greetings_02.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau luyện công trong Công viên Barnes ở Los Angeles, ngày 23 tháng 1

2022-1-26-la-new-year-greetings_03.jpg

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý một Tết Nguyên đán vui vẻ

Những người tham gia ở mọi lứa tuổi và thuộc mọi tầng lớp xã hội, nhưng họ có điểm chung là đều ghi nhận việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho họ sức khỏe tốt, tâm hồn bình an và hy vọng mới cho tương lai.

Học viên mới: Sự nghiệp tốt hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn

2022-1-26-la-new-year-greetings_04.jpg

Anh Rudy Blalock đã hồi phục khỏi hội chứng Tourette sau khi anh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây chưa đầy hai năm.

Anh Rudy Blalock sinh vào những năm 1990 và từng mắc hội chứng Tourette. Những cơn co thắt không kiểm soát được khiến cuộc sống của anh trở nên khốn khổ và anh rơi vào tuyệt vọng. Hàng ngày, anh phải dựa vào thuốc và hút thuốc lá. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi vào ngày 13 tháng 5 năm 2020.

Thời điểm đó, anh đang đi nghỉ trong một căn hộ cho thuê của Airbnb. Anh nhớ lại: “Gia chủ của ngôi nhà rất tốt. Họ nói với tôi rằng ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp và cũng là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ mang cho tôi một miếng bánh tiramisu”.

Chủ nhà còn mang đến cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi bắt đầu đọc và ngay lập tức bị cuốn vào cuốn sách,” anh nói. “Nội dung trong đó rất sâu sắc, và chúng đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi về cuộc sống.”

Anh Blalock quyết định thực hành theo cuốn sách. Anh rất vui khi cảm giác lo lắng và sợ hãi của anh đã biến mất trong một thời gian ngắn. Trên thực tế, anh không còn cần dùng thuốc hay hút thuốc để giảm bớt căng thẳng nữa.

Những thay đổi ấn tượng đến nỗi anh Blalock cảm thấy như thể anh đã được tái sinh. Trước đây, anh sống rất nội tâm. Anh thường cảm thấy bất an và không thích nói chuyện với mọi người. Khi sự lo lắng của anh trở nên tồi tệ, anh thậm chí đã không thể đi đến cửa hàng tạp hóa. “Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn một năm trước, tôi ngày càng tự tin hơn,” anh nói thêm. “Cuộc sống của tôi tràn ngập hy vọng và tôi biết mình đang hướng đến đâu.”

Anh Blalock hiện có một công việc ổn định và cuộc hôn nhân hạnh phúc. “Tôi không còn bực bội hay căng thẳng, vì không cần phải tìm cách để khiến bản thân trở nên thành công hay hạnh phúc nữa. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã phát hiện ra rằng cuộc sống tràn ngập phước lành.“

Anh rất biết ơn Sư phụ Lý vì Ngài đã ban cho anh một cuộc đời mới. “Tạ ơn Sư phụ,” anh nói, “vì Ngài đã hồng truyền Đại Pháp và cho phép con cùng các học viên khác được thụ ích rất nhiều”.

Một môi giới bất động sản không còn tranh đấu với người khác

2022-1-26-la-new-year-greetings_05.jpg

Ông Frank Tsai, một nhân viên kinh doanh bất động sản, may mắn trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Việc kinh doanh bất động sản rất cạnh tranh, nhưng ông Frank Tsai, một nhà môi giới bất động sản ở Los Angeles, phát hiện ra rằng không nhất thiết phải như vậy. Ông đã phát hiện ra điều đó khoảng 23 năm trước nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cuối năm 1998, ông Tsai nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp thông qua một học viên. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, ông đã quyết định tu luyện không chút do dự. “Chân-Thiện-Nhẫn quá tốt, tôi thực sự thích nguyên lý này,” ông nói.

Khi cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông Tsai nhận thấy mình có thể nhìn mọi thứ từ một góc độ khác. “Là người môi giới, nhiều người đang tìm đủ mọi cách để giành được hợp đồng. Nhưng các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi không được chấp trước vào danh lợi hay vật chất,” ông cho biết.

Nhờ vậy, ông có thể quan tâm đến người khác và giữ một tâm trí bình tĩnh. “Thật thú vị, tôi phát hiện ra rằng, khi một người chỉ làm tốt công việc của mình thay vì lợi dụng người khác, họ sẽ không mất gì cả. Bất cứ điều gì bạn xứng đáng vẫn sẽ là của bạn,” ông nói thêm.

Nhìn lại 23 năm qua, ông Tsai cho biết ông luôn cảm thấy may mắn khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi thực sự trân trọng cơ hội được biết đến Pháp Luân Đại Pháp và đi theo con đường Chân-Thiện-Nhẫn. Con xin tạ ơn Sư phụ và chúc mừng năm mới!”

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2022/1/27/437342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/29/198344.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share