[MINH HUỆ 13-05-2021] Hai tiểu đệ tử song sinh tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Con xin kính chào Sư phụ:

Con và em gái con là một cặp song sinh, hồi còn nhỏ chúng con nói với nhau rằng: “Chúng mình là em bé của Sư phụ, giờ chúng mình đã 5 tuổi rưỡi rồi, sắp lên tiểu học rồi, chúng mình đã là tiểu đệ tử của Sư phụ rồi đó!”.

Bà ngoại từng nói với chúng con rằng: Hồi chúng con hơn 2 tuổi, Sư phụ đã điểm hóa bà không được để chúng con ở một bên không trông nom gì. Sư phụ không ngừng để mắt chăm sóc cho chúng con. Hồi nhỏ khi con bị sốt cao, bà ngoại liền bế con trước Pháp tượng của Người và nói vài câu thế là con lập tức đổ mồ hôi và đã hạ cơn sốt. Có một lần con nghịch ngợm đến gãy cả răng (bà ngoại nói cũng đến lúc phải thay răng rồi), khi ấy em gái nhìn thấy liền khóc, rồi tức tốc quỳ gối trước Pháp tượng của Sư phụ, cầu xin Sư phụ giúp. Xong xuôi, em nói với con “Chị ơi, em đã xin Sư phụ rồi đó!”, thế là răng của con không còn đau nữa.

Còn có một lần, cả hai chúng con cùng chơi xích đu, chúng con lúc nào cũng thích đu lên thật là cao, thật là cao. Lúc đó, chẳng may bị rơi ra khỏi xích đu, người bên cạnh thấy vậy mà giật bắn cả mình, nhưng chúng con lại không sao cả. Chỉ cần chúng con niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” thì sẽ đều bình an vô sự ạ!

Con nghe bà ngoại kể: Em gái con từng nói em ấy là thiên sứ nhưng người phàm không hay biết (ý em ấy chỉ là những đứa trẻ trong nhà trẻ không tin điều này). Em gái cảm thấy thật là kỳ lạ bèn hỏi bà ngoại, sao tiểu thiên sứ lại không có cánh vậy ạ?

Khi con 4 tuổi đã nói với bà nội rằng: Khi con còn ở trên trời, người trên trời chỉ về vị trí người mẹ hiện tại của con và nói: “Kia chính là mẹ của ngươi, ta thấy cũng tạm được”. Em gái ở sau lưng con, sau đó chúng con cùng rơi xuống một cái chậu nước. Nghe xong, bà ngoại hỏi con: “Người ở trên trời đó là ai vậy con?”, con bèn chỉ lên trời rồi nói: “Là ông trời đó!”. Bà ngoại nói bà có quen một đồng tu, khi cô ấy đứng trên mặt đất đã thấy một vị Thần đưa một bé trai đến, ý chỉ rằng cô ấy là mẹ. Không lâu sau, cô ấy đã sinh hạ một bé trai.

Bây giờ chúng con đang học cuốn “Chuyển Pháp Luân” rồi ạ, chúng con nói với bà ngoại là: “Chữ nào chúng con nhận ra được thì chúng con đọc, còn chữ nào không biết thì để ngoại đọc nhé!”. Đến giờ rất nhanh đã đọc được nửa cuốn sách rồi ạ. Chúng con còn có thể đọc thuộc lòng hơn 10 bài thơ “Hồng Ngâm”, rồi còn học cả “Luận Ngữ” nữa, nhưng có nhiều chữ phía cuối chúng con vẫn chưa thuộc lắm. Chúng con luôn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Có bạn đánh em gái nhưng em ấy cũng không đánh trả đâu ạ. Khi chúng con bị ngã, xước cả da nhưng cũng không khóc, chúng con biết là phải nhẫn, giờ con cũng biết là con phải chăm sóc cho em gái rồi ạ!

Có một lần, em gái nghịch ngợm đến nửa đêm rồi mà vẫn không chịu đi ngủ, bà ngoại đã tức giận rồi cuốn chăn vào hai chân của em ấy. Em gái nói: “Sao ngoại lại làm vậy chứ”. Nghe vậy, bà ngoại nói đã nhắc nhở em nhiều lần rồi mà em vẫn không nghe. Em gái giận dỗi đá chiếc chăn bông vào bà hai cái. Con nói với bà rằng: “Ngoại cấp đức cho em gái nên em ấy lại trả đức cho ngoại đó ngoại”.

Bà ngoại nói với chúng con, sắp đến sinh nhật của Sư phụ rồi, chúng con hãy viết một lá thư gửi đến Sư phụ. Sau đó bà còn hỏi chúng con muốn nói gì với Sư phụ? Chúng con đáp: “Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”, em gái còn nói thêm: “Sư phụ vất vả rồi! Sư phụ bảo trọng sức khỏe!”. Con đã nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Sư phụ, con yêu Sư phụ! Con muốn mãi mãi được ở bên cạnh Người!”. Cứ nghĩ đến việc sẽ được cùng Sư phụ trở về nhà là con lại không cầm được nước mắt.

Có lần con đọc “Chuyển Pháp Luân” cho bà ngoại nghe, nước mắt của con cứ không ngừng rơi xuống. Con hai lần nắm lấy tay bà ngoại gạt nước mắt trên mặt con để bà biết rằng con đang khóc.

Chúng con muốn tổ chức sinh nhật cùng với Sư phụ, mua một chiếc bánh sinh nhật thật là lớn tặng cho Sư phụ. Con hỏi bà ngoại làm cách nào để gửi cho Sư phụ đây? Bà ngoại trả lời: “Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta đó, Sư phụ nói: “..từng thời khắc đều là tôi đang quản chư vị” (Lại một gậy cảnh tỉnh).

Đúng là vậy! Con và em gái đều nhìn thấy Sư phụ với mái tóc xoăn mặc áo cà sa màu vàng.

Chúng con thường hỏi bà ngoại, hiện giờ Sư phụ đang ở đâu ạ? Bà ngoại trả lời rằng: “Sư phụ hiện đang ở Mỹ”. Con và em gái đã đòi đến Mỹ gặp Sư phụ, ngoại lại nói đợi chúng con lớn lên thì có thể đến nước Mỹ.

Em gái con thường hát bài “Cảm ơn Người”, em gái còn kêu bà ngoại hãy hát bài này tặng cho Sư phụ nữa ạ. Con kêu bà ngoại đoán thử xem người con thích nhất là ai? Bà ngoại nói: “Con nói ngoại nghe coi”. Con liền đáp: “Đó là Sư phụ ạ!”.

Chúng con đều rất nhớ thương Sư phụ, chúng con hy vọng sớm ngày được gặp Người. Chúng con sẽ tu luyện Đại Pháp thật là tốt, đồng hóa với Đại Pháp, cùng Người trở về nhà. Một lần nữa, chúng con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ngày 6 tháng 5 năm 2021.

Đệ tử Đại Pháp tại Thành Đô chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Bình Nguyên (12); thành phố Đức Châu (08); huyện Vũ Thành; Lạc Lăng (03); huyện Bình Nguyên, Vạn Thành; huyện Ninh Tân; khu Lăng Thành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/成都大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–425130.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share