[MINH HUỆ 11-02-2021] Năm Tân Sửu sắp tới, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục và hải ngoại cùng với người dân ở khắp nơi, gửi hàng nghìn lời chúc và thiệp chúc mừng, những bài thơ và bài hát, gửi tới Minh Huệ Net, cung chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. Ngày 10 tháng 2 năm 2021, ông Lâm Vịnh Nhiên, cựu nghị viên cấp quận tại Hồng Kông đã tới nhà sách Thiên Thê viết câu đối, chúc mừng năm mới Đại sư Lý Hồng Chí, ông cũng tán thưởng Lý Đại sư đã hoằng dương tinh thần Chân, Thiện, Nhẫn, tẩy tịnh tâm linh thế nhân. Ông hy vọng trong tình hình bệnh dịch, càng nhiều người hơn có thể bước vào tu luyện Đại Pháp.

Ngày 10 tháng 2 năm 2021, ông Lâm Vịnh Nhiên, cựu nghị viên cấp quận tại Hồng Kông đã tới nhà sách Thiên Thê viết câu đối, chúc mừng năm mới Đại sư Lý Hồng Chí

Ông Lâm Vịnh Nhiên, cựu nghị viên quận Sai Kung, ngày 29 Tết đã nhận lời mời tới nhà sách Thiên Thê tại Hồng Kông, nơi chuyên bán các sách của Pháp Luân Đại Pháp, để viết câu đối xuân cho người dân. Trừ những câu đối thường thấy như “Thân thể kiện khang”, “Học tập tiến bộ”, ông Lâm còn viết câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ”, gửi lời chúc năm mới tới nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, cùng các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói: “Tôi mong Đại sư Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ, khoẻ mạnh, vô cùng cảm ân Đại sư Lý Hồng Chí đã giúp cho hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Toàn thế giới đều tán thưởng các học viên Pháp Luân Công, họ không những có thân thể kiện khang mà còn tuân theo tinh thần Chân, Thiện, Nhẫn.”

Ông Lâm cảm khái nói, cách đây 2 năm, cuộc vận động xã hội ở Hồng Kông bị đàn áp, đặc biệt là cách đây 1 năm trong tình hình dịch bệnh, chính phủ đã dùng lệnh cấm tụ tập để đàn áp cuộc vận động dân chủ ở Hồng Kông, khiến hoạt động trên phố trở nên rất khó khăn. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì luyện công tại công viên, kiên trì giảng chân tướng, “khiến người khác vô cùng cảm động.”

Ông Lâm Vịnh Nhiên (bên phải), cựu nghị viên cấp quận tại Hồng Kông viết câu đối Tết, chúc nhà sách Thiên Thê kinh doanh thuận lợi

Đây cũng là lần đầu ông đến nhà sách Thiên Thê, mặc dù mặt tiền không lớn, nhưng ông thấy sách được bán ở đây là “vật báu vô giá”. Đặc biệt toàn cầu đều đang đối mặt với dịch bệnh, cuộc sống rất khó khăn, ông hy vọng càng có nhiều người hơn có thể bước vào tu luyện, “Học viên Pháp Luân Công mỗi ngày đều tu luyện, tôi tin rằng sức đề kháng của họ đối với virus còn tốt hơn nữa.”

Nhiều nhân viên của nhà sách cùng với các học viên Pháp Luân Công cũng gửi lời chúc năm mới tới Đại sư Lý Hồng Chí. Lương Trân, người phụ trách nhà sách, cảm ân Đại sư Lý Hồng Chí đã cảm hoá nhân tâm, “tu luyện Pháp Luân Công không những thân tâm kiện khang, mà còn khiến đạo đức con người đề cao. Từ khi nhà sách khai trương vào tháng 9 năm ngoái đến nay, ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện Đại Pháp, do đó chúng tôi nhân dịp năm mới, cảm ân Sư tôn đã mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp truyền tới người dân ở Hồng Kông”.

Cô Đàm, một học viên Pháp Luân Công, chia sẻ về câu chuyện của vị khách tới mua cuốn Chuyển Pháp Luân

Cô Đàm, một nhân viên ở nhà sách, đã chia sẻ vài câu chuyện. Cô nói, có một vị khách tới mua cuốn “Chuyển Pháp Luân”, “bà ấy nói quyển sách này năng lượng rất mạnh, phải mua về để cất giữ”, ba ngày sau vị khách này đưa con trai tới mua sách, còn mua thêm một cuốn cho thầy giáo của cậu bé, “bà nói thầy giáo của cậu bé, vừa cầm cuốn sách này đã nói cuốn sách này có năng lượng rất mạnh, hỏi tôi mua ở đâu”. Còn có vị khách sau khi xem kênh truyền hình Đại Kỷ Nguyên mà đến đây, “mặc dù sau khi Luật an ninh Quốc gia có hiệu lực, môi trường ở Hồng Kông trở nên rất khẩn trương. Nhưng lại có càng nhiều người tới để tìm Pháp Luân Công, vì vậy nhà sách Thiên Thê đã mang tới cho người dân phúc khí rất lớn.”

Ngày 10 tháng 2 năm 2021, học viên ở điểm giảng chân tướng thắng cảnh du lịch tại Hồng Kông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Ngoài ra, những học viên Pháp Luân Công kiên trì giảng chân tướng ở trung tâm sầm uất của Hồng Kông cũng gửi lời chúc năm mới tới Đại sư Lý Hồng Chí.

Học viên Pháp Luân Công A Trân nói, mặc dù Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông hằng ngày vẫn tới quấy nhiễu, nhưng các học viên vẫn kiên trì ở trên phố giảng chân tướng, cho đến khi cuộc bức hại kết thúc

Học viên Pháp Luân Công A Trân quanh năm giảng chân tướng tại khu Mong Kok, cô nói, sau khi Luật An ninh Quốc gia có hiệu lực, mặc dù các học viên Pháp Luân Công gặp nhiều sách nhiễu, gần như mỗi ngày đều gặp khảo nghiệm, thậm chí có ngày những tấm biểu ngữ của họ bị cắt nát, nhưng họ không ngày nào từ bỏ việc giảng chân tướng trên phố. Năm ngoái, Hội Thanh niên Quan ái thân Trung Cộng vốn đã sách nhiễu Pháp Luân Công suốt 8 năm, đã bị giải tán, nhưng vẫn có một số thành viên trước đây của Hội Thanh niên Quan ái hằng ngày tới các điểm giảng chân tướng chụp hình, sách nhiễu, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì bất động, tiếp tục kiên trì giảng chân tướng trên phố.

Đối diện với tình hình dịch bệnh kéo dài, cuộc sống của người dân ở Hồng Kông cũng khó khăn hơn. Ước nguyện năm mới của cô là có thể khiến càng nhiều người dân minh bạch chân tướng, “ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, mới có thể bước qua khỏi kiếp nạn”.

Hiện tại người dân thuộc các dân tộc khác nhau ở hơn 100 quốc gia và địa khu đang tu luyện Pháp Luân Công, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của ngài Lý Hồng Chí đã được phiên dịch sang hơn 40 ngôn ngữ, được người dân khắp nơi chào đón. Số lượng thư khen ngợi của chính phủ các nước và các cơ quan quốc tế đã lên tới vài nghìn, người dân đều cảm tạ Pháp Luân Công đã mang ánh sáng của Chân, Thiện, Nhẫn truyền khắp nhân gian.

Năm 2007, nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí đứng thứ 12 trong “Danh sách 100 thiên tài đương đại”, đứng ở vị trí cao nhất trong số người Hoa, là người Hoa có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới đương thời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/11/香港前区议员向李洪志大师拜年-420425.html

Đăng ngày 12-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share