Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ 

[MINH HUỆ 09-02-2021] Tại thời điểm năm Tân Sửu đang đến gần kề, những người dân Trung Quốc Đại lục nhận được cuộc gọi giảng chân tướng từ hải ngoại của các học viên Pháp Luân Công đều cảm thấy vô cùng biết ơn. Những người hữu duyên mà các học viên Canada gặp qua điện thoại hi vọng rằng các học viên có thể giúp họ gửi lời chúc năm mới đến nhà sáng lập Pháp Luân Công – Ông Lý Hồng Chí.

 

Ảnh: Đệ tử Đại Pháp tại Canada kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ! 

Cán bộ về hưu: Chúc Đại sư Lý Hồng Chí năm Tân Sửu vui vẻ 

Ông Hoàng (hóa danh), một cán bộ về hưu tốt nghiệp trường Đại học Quân Sự tại Nam Kinh, Giang Tô, rất vui khi nhận được cuộc điện thoại trực tuyến từ hải ngoại của các học viên Pháp Luân Công. Ông nói mình sớm đã làm tuyên bố thoái đoàn, thoái đội: “Bởi vì tôi được trực tiếp xem qua rất nhiều tài liệu của các bạn, cũng hiểu ra rằng Đảng Cộng sản không phải thứ gì tốt đẹp; tôi đã làm tam thoái được một, hai năm rồi, hơn nữa tôi còn thoái cho cả vợ của mình nữa. Tôi còn biết cửu tự chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”.

Ông Hoàng mong rằng vị học viên nói chuyện cùng ông sẽ gửi cho ông những tài liệu hướng dẫn tu luyện Pháp Luân Công.

“Tôi rất muốn học môn công Pháp này” – Ông nói.

Ông Hoàng bày tỏ: “Tôi thành tâm gửi lời chúc phúc đến Lý Hồng Chí tiên sinh và Pháp Luân Đại Pháp có một năm Tân Sửu tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ! Năm Chuột qua đi năm Sửu lại đến mà, cũng đã đến lúc xoay chuyển càn khôn rồi, thật sự đã đến lúc Đảng Cộng sản tan rã rồi. Đây chính là suy nghĩ của tôi!”.

“Mặc dù tôi không tín ngưỡng vào điều gì nhưng tôi có thiện tâm, con người phải có sự lương thiện, phải có lòng chính nghĩa. Là một con người, nếu bạn có sự thiện lương và lòng chính nghĩa thì bất luận bạn đi đến đâu, nội tâm cũng đều sáng rạng ngời”.

Ông nói: “Xã hội bây giờ đâu còn có thể tin vào hai từ chính nghĩa nữa, đất nước này đã quá hủ bại, quá bẩn thỉu, trắng đen lẫn lộn, mặc dù có rất nhiều người biết điều này nhưng lại không dám lên tiếng. Tôi biết Pháp Luân Công là tốt, học viên Pháp Luân Công có rất nhiều người là nhân tài ưu tú. 10 năm trước khi tôi ở Hồng Kông, tôi đã nhìn thấy rất nhiều học viên quảng bá Pháp Luân Công và vạch trần bức hại” .

“Sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân, kỳ thực tôi có thể nhìn ra, trong tâm cũng hiểu rõ nhưng tôi lại không có năng lực đi phản kháng nên chỉ có thể nói với bạn bè và người quen biết về tình huống chân thực là gì mà thôi… tôi chỉ có thể làm được đến vậy”.

Ông nói: “Kỳ thực năm đó có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản sợ chính quyền bất ổn mà đã tiến hành trấn áp. Khi ở bên ngoài, tôi đề cập đến vấn đề Pháp Luân Công bị bức hại với mọi người, đã có những người không nguyện ý muốn nghe. Tôi nghĩ rằng xã hội này nhất định phải có công lý, cần phải có chính nghĩa, cũng như sự thiện lương. Tôi cũng tin rằng sẽ có một ngày trời sẽ sáng, khẳng định rằng tà không thể thắng được chính”.

Cứ như vậy, vị học viên Pháp Luân Công tiếp tục trò chuyện cùng ông Hoàng, đồng thời chúc ông và người thân có thể tránh được kiếp nạn, có một năm Tân Sửu bình bình an an.

Cuối cùng, Ông Hoàng lại một lần nữa bày tỏ: “Xin cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”.

Nhà báo tại Đại lục: Hy vọng Sư phụ Lý sớm ngày trở về nước 

Khi một nhà báo làm việc tại một phương tiện truyền thông ở Đại lục nhận cuộc gọi từ hải ngoại của học viên Pháp Luân Công, vị học viên đã hỏi liệu anh ấy có biết “tam thoái bảo bình an” không? Anh ấy đã trả lời: “Có rất nhiều học viên đã nói cho tôi nghe rồi, tôi biết, tôi cũng đã thoái rồi. Pháp Luân Công thật sự rất tốt! Chân tướng về Đại Pháp mà các bạn nói tôi cũng đều hiểu”.

Nghe xong, vị học viên nói: “Thật tốt khi ngài có thể hiểu được chân tướng Đại Pháp, tôi xin chúc mừng ngài. Vậy ngài có biết vụ “Tự thiêu ở Thiên An Môn” là tin giả hay không?”.

Vị nhà báo trả lời: “Có, tôi có biết. Tôi làm mảng tin tức mà, sao có thể không biết chứ, tôi còn hiểu rất rõ ràng sự việc này. Đó đều là giả, tôi còn hay vượt tường lửa để đọc tin tức hải ngoại, vậy nên tôi hiểu được rất rõ cái gì là tốt. Các bạn cũng vất vả rồi, vô cùng cảm ơn sự phó xuất không ngừng nghỉ của các bạn”.

Sau cuộc trò chuyện cùng học viên trong nửa giờ đồng hồ, cuối cùng anh ấy nói: “Tôi xin kính chúc sức khỏe Sư phụ Lý, mong rằng Sư phụ luôn mạnh khỏe, có lẽ sẽ có một ngày ánh quang huy sẽ trở lại. Tôi hy vọng Sư phụ sớm ngày trở về nước, kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”.

Trong một lần gọi điện thoại giảng chân tướng trực tuyến từ hải ngoại của học viên Pháp Luân Công, một vị tiên sinh khác cũng nói: “Thật sự cảm ơn các bạn, tôi đã làm tam thoái rồi, đã thoái Đội Thiếu niên Tiền Phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản”.

Khi vị học viên kiến nghị ông hãy giảng chân tướng cho người thân bên cạnh, đồng thời khuyên họ làm tam thoái bảo bình an, ông nói: “Cảm ơn bạn, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm như vậy”.

Cuối cùng, ông nói với vị học viên: “Tôi cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe đến Lý Hồng Chí tiên sinh! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Cảm ơn các bạn!”.

Còn có một vị tiên sinh ban đầu chưa thật sự hiểu rõ chân tướng, nhưng sau khi học viên nhẫn nại giải đáp các câu hỏi thì ông đã hiểu ra và đã làm tuyên bố thoái đội. Ông còn nói: “Mong rằng các bạn sớm ngày trở về nước, giải phóng người Trung Quốc”. Sau cùng, ông cũng mong vị học viên sẽ giúp ông chuyển lời chúc năm mới đến Sư phụ Đại Pháp: Kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ!”.

Tại tỉnh Nam Phương có một ông lão, khi nhận được cuộc điện thoại từ hải ngoại, vừa nghe xong lời giới thiệu của một học viên, ông đã biết sẽ khuyên ông làm tam thoái nên lập tức nói lớn: “Học theo Pháp Luân Công, tôi xin gửi lời chào đến Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Tôi đã làm tam thoái rồi, tôi cũng đã hiểu hết rồi, cảm ơn Pháp Luân Công, cảm tạ Sư phụ Pháp Luân Công! Năm mới đến rồi, người tốt một đời may mắn, cảm ơn các bạn, cảm ơn, cảm ơn!”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/9/大陆民众对法轮功创始人的新年问候-420126.html

Đăng ngày 10-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share