Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 27-12-2020] Nhân dịp năm mới đang đến gần, hôm 26 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn huyện Nghi Lan đã tề tựu tại Trung tâm Văn hóa Nghi Lan để luyện các bài công pháp và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Họ chân thành tạ ơn sự từ bi cứu độ của Ngài.

ee0b1ca814d1aff18f6e800117718b2d.jpg

Các học viên ở huyện Nghi Lan cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992. Bằng cách tuân theo nguyên lý chỉ dẫn là Chân-Thiện-Nhẫn và luyện năm bài công pháp, các học viên đã nâng cao đạo đức của mình để trở thành người tốt hơn. Pháp Luân Đại Pháp đã được trên 100 triệu người tập luyện tại hơn 100 quốc gia và khu vực.

36327c063fbde5fd0e3fed85cfea32c5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Nghi Lan kính chúc Sư phụ tôn kính một năm mới vui vẻ.

Các học viên ở huyện Nghi Lan thuộc mọi thành phần xã hội, bao gồm giáo sư đại học, công chức nhà nước, bác sỹ, y tá, kỹ sư, giáo viên, sinh viên đại học, nội trợ, v.v. Tất cả đều có chung một cảm nhận rằng sinh mệnh của họ đã được hồi sinh nhờ tu luyện. Một số từng phải dựa vào thuốc men nhưng hiện đã hoàn toàn khỏi bệnh và cảm thấy nhẹ nhàng. Bằng cách tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, nhiều học viên cũng đã cải thiện mối quan hệ trong gia đình họ.

6a2466cd9d512094d0210bf97b718d7c.jpg

Cô Á Hợp đến từ Việt Nam tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn ba năm. Cô khỏe mạnh, hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống hiện nay của cô thật ý nghĩa và mãn nguyện.

Cô Á Hợp đến từ Việt Nam biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ người em trai của cô đang làm việc tại Đài Loan. Cô nói rằng sau khi cô bước vào tu luyện cách đây ba năm, cuộc sống của cô đã có một ý nghĩa mới, sức khỏe của cô được cải thiện và cô cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Cô lên mạng mỗi sáng để đọc bản phiên âm tiếng Trung cuốn Chuyển Pháp Luân với các học viên Việt Nam.

313c47fbd135719cf9b1957173567943.jpg

Cô Du, một công chức, cho biết cô cảm thấy may mắn khi đắc được món quà quý giá Pháp Luân Đại Pháp

Cô Du, công tác ở phòng giám sát giao thông, đã được chị dâu của cô kể về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. Cô cho biết, trước khi bắt đầu tu luyện sức khỏe của cô rất kém, nhưng sau khi bước vào tu luyện cô trở nên khỏe mạnh và vui vẻ. Cô chia sẻ, “Tôi đã học được cách hướng nội khi đối mặt với mâu thuẫn. Tôi sẽ nghĩ về việc tôi có thể cải thiện và làm tốt hơn vào lần tới như thế nào.” Cô cho hay bản thân cô cảm thấy rất may mắn khi có thể đắc được môn tu luyện cao tầng quý giá như vậy. Cô hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ sớm kết thúc và các học viên ở Trung Quốc có thể lấy lại tự do để công khai tu luyện.

197f3e845fd76d5e124fbaa3fa3435f9.jpg

Ông Lâm, 85 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm.

Ông Lâm là một thợ may trang phục đã nghỉ hưu. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1997. Ngay sau đó, cơn đau ở các khớp ngón tay, chứng đau nhức cơ thể và cứng khớp của ông đều biến mất, và nước da của ông trở nên hồng hào và khỏe mạnh hơn. Ông cũng bỏ chứng nghiện hút hai bao thuốc lá mỗi ngày. Tóc đen đã mọc trên vùng đỉnh đầu hói của ông, và ông không cần dùng đến các loại thuốc Bắc mà ông đã uống suốt hơn 40 năm nữa. Dù đã 85 tuổi nhưng ông vẫn nhìn và nghe rõ, đi lại hoạt bát.

59ea06da2c2e53267db9168fdf919a52.jpg

Anh Du đã khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng hành hạ anh trong nhiều năm sau khi anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai tháng.

Anh Du điều hành một cửa hàng đồ bạc ở La Đông, Đài Loan. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 2000. Một người bạn của anh bị bệnh dạ dày nhưng tình trạng đó đã được cải thiện chỉ ba tháng sau khi anh ấy bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bạn của anh đã khuyên anh Du nên thử tập. Hai tháng sau khi anh Du bắt đầu tập luyện, căn bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng vốn đã hành hạ anh trong nhiều năm đã được giải quyết. Vợ và gia đình anh đã vô cùng bất ngờ và vui mừng.

Anh Du tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong các giao dịch kinh doanh của mình. Anh trung thực, quan tâm đến người khác và không màng đến lợi ích nhỏ nhặt. Mặc dù kinh tế suy thoái nhưng anh vẫn duy trì được công việc kinh doanh của mình. Cha mẹ anh sống cùng gia đình anh, và anh cũng giúp giải quyết những mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Gia đình năm người của anh giờ đây khỏe mạnh và hạnh phúc.

Mỗi dịp năm mới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghi Lan lại tề tựu để bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với Sư phụ. Lời của họ vang lên theo điệp khúc: “Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Nghi Lan đối với Phật ân của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2020/12/27/417100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/29/189061.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share