[MINH HUỆ 27-12-2020] Ngày 23 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Công viên Kissena Corridor ở Flushing, New York để gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn tu luyện này.

96b373e8d840a4fe3458a7059e7244cd.jpg

Các học viên ở New York đến Công viên Kissena Corridor ở Flushing, New York hôm 23 tháng 12 năm 2020, để gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ.

Một lớp tuyết mỏng tan ra khi ánh nắng ấm áp chiếu rọi làm bừng sáng công viên. Các biểu ngữ rực rỡ sắc màu của Pháp Luân Đại Pháp tung bay trong gió. Một tấm áp phích khổng lồ truyền tải thông điệp của sự kiện: “Chúc mừng năm mới Sư phụ từ bi, tôn kính!” Một biểu ngữ khác có ảnh đồ hình Pháp Luân mang thông điệp “Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp sẽ xứng đáng với sứ mệnh trợ Sư cứu độ chúng sinh.”

Chắp tay hợp thập, các học viên đồng thanh nói: “Chúc mừng năm mới Sư tôn! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Đại Pháp ban trí huệ và dẫn dắt người nghệ sỹ quay về nghệ thuật truyền thống

Ông Thang Đông Bách là một nghệ sỹ thành đạt. Ông vẽ chân dung, tranh động vật hoang dã và tranh tường lớn bằng thủ pháp chính thống. Các tác phẩm của ông được giới chủ lưu Hoa Kỳ đón nhận nồng nhiệt. Năm 2011, ông chuyển đến thành phố Pontiac ở bang Illinois và được bổ nhiệm làm trợ lý cho thị trưởng thành phố. Ông đã khởi động một dự án nghệ thuật ở thành phố này và mở một trường học.

084e1c18cab14e7f6c966fbc832844bd.jpg

Ông Thang Đông Bách (giữa) cho hay, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã quay về với truyền thống, theo con đường nghệ thuật chính thống và dần thành thục hơn trong các sáng tác của mình.

Ông Thang nói rằng gia đình ông bao gồm mẹ, vợ và hai con đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ ông trước đây bị tắc nghẽn mạch máu não, viêm khớp dạng thấp, bệnh dạ dày và huyết áp cao. Tất cả các triệu chứng của cụ đã biến mất sau khi bước vào tu luyện. Nhờ đó, gia đình đã tiết kiệm được một khoản chi phí y tế rất lớn.

Ông Thang nói rằng nghệ thuật hiện đại bị ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng phái tự do. Các tiêu chuẩn về cái đẹp đã bị đảo ngược. Trước khi trở thành một học viên, ông đã đi theo một người thầy chuyên vẽ những thứ rác rưởi. Sau khi bắt đầu tu luyện, ông nhận ra cần phải khôi phục truyền thống và dạy học sinh về mỹ thuật chính thống. Đại Pháp đã ban cho ông trí huệ và nguồn cảm hứng vô tận trong những sáng tác nghệ thuật, giúp ông nâng cao chuyên môn.

“Là một giáo viên nghệ thuật, tôi đã đưa nhiều yếu tố truyền thống vào các lớp học và chương trình giảng dạy của mình để loại bỏ những quan niệm nghệ thuật tiêu cực. Tôi giới thiệu cho học sinh những khái niệm về nghệ thuật truyền thống.”

Ông cho biết, ông cảm thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là kim chỉ nam để con người theo đuổi cái đẹp. Ông đã được hội đồng thành phố tiểu bang Illinois trao giải cho các dự án nghệ thuật và đã vẽ những bức tranh lớn trên tường ở một số thành phố. Vì các tác phẩm của ông thể hiện vẻ đẹp hài hòa nên nhiều người Mỹ rất thích và khen ngợi tranh của ông.

Thoát khỏi bệnh tật nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Trương Quang Hoa, 66 tuổi, có nước da hồng hào, mịn màng và nét mặt hiền từ. Bà từng bị bệnh tim, viêm đường mật, các vấn đề về dạ dày và tử cung, hội chứng Meniere (rối loạn thính lực) và bệnh chàm (eczema). Khi phong trào tu luyện ở Trung Quốc lên cao trào, bà đã thử nhiều cách chữa bệnh. Năm 1996, một người bạn đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ, “Sau hai tháng tu luyện, mọi bệnh của tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, khỏe mạnh. Tôi vui mừng khôn xiết. Tôi sẽ tiếp tục nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi!”

64d8c9dc7757e7a4ee4be2d345f59bb8.jpg

Bà Trương Quang Hoa khuyên mọi người hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an trong đại dịch.

Bà khuyên mọi người hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an trong đại dịch.

Học viên phương Tây tạ ơn Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp

Anh Tyrone Strachan là giám đốc bộ phận của một công ty Internet ở Manhattan, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. Anh bày tỏ lòng biết ơn và chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.

dad6c6218b294c4e0217a5fab2409a09.jpg

Anh Tyrone Strachan tạ ơn Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp.

Anh chia sẻ, “Đại Pháp khiến cảnh giới tinh thần của tôi thăng hoa và giúp tôi hiểu được mục đích của cuộc sống. Việc tu luyện cũng đã mang lại cho tôi một sức khỏe tuyệt vời, tâm thái bình thản, và tư duy sáng suốt. Đại Pháp cũng dạy tôi đặt người khác lên hàng đầu. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý. Vợ tôi cũng hiện đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2020/12/27/417093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/28/189043.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share