[MINH HUỆ 1-4-2006]

Ông Trương Công Hoa ở thành phố Thượng Hải đã mất tích sau khi bị giam ở nhà tù số 2 thành phố Thẩm Dương

Ông Trương Công Hoa là sinh viên đã tốt nghiệp chương trình tiến sỹ của trường đại học Phúc Đán ở Thượng Hải. Vì ông đã kiên định tập Pháp Luân Công, Ông bị buộc phải rời trường và sau đó tới Thẩm Dương. Theo báo cáo của Minh Huệ vào ngày 11/8/2004, vào thời điểm mà trên 70 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bị giam bất hợp pháp ở nhà tù số 2 của thành phố Thẩm Dương, và ông Trương Công Hoa là một trong số những người đó. Ngày 13/5/2004, nhà tù tổ chức đại hội “chỉnh đốn kỷ luật” nhằm bức hại các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công, bao gồm cả ông Trương Công Hoa đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại này. Kể từ đó không có tin tức gì về ông Trương Công Hoa.

Ông Vương Tử Lâm ở tỉnh Cát Lâm đã mất tích ở trại giam Tuyên Vũ, Bắc Kinh

Khi ông Vương Tử Lâm mất tích, ông 39 tuổi và sống ở khu Long Đàm, Cát Lâm. Ông làm việc trong lâm trường Bắc Sơn, Cát Lâm. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Trước khi tập Pháp Luân Công, ông mắc rất nhiều bệnh, nhưng ông đã trở nên rất khoẻ mạnh thông qua tập luyện. Ngày 19/11/2000, Vương Tử Lâm tới Bắc Kinh để kêu gọi cho Pháp Luân Công và đã bị cảnh sát bắt giam bất hợp pháp rồi gửi tới trại giam Tuyên Vũ, Bắc Kinh, ông bị thẩm vấn buổi tối và không bao giờ quay về. Từ đó không có tin tức gì về ông.
Khi gia đình ông tới tìm hỏi ông ở trại giam quận Tuyên Vũ, thành phố Bắc Kinh, những người có quyền chỉ trả lời một câu duy nhất: “Chúng tôi không giữ người này”.

Cô Lâm Hy Kiệt ở tỉnh Hắc Long Giang đã mất tích

Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cô Lâm Hy Kiệt ở nông trường số 597 của tỉnh Hắc Long Giang, 37 tuổi. Cô bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1997. Sau khi tà ác bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ngày 20/7/1999, Lâm Hy Kiệt đã bị bắt giam bất hợp pháp khi cô tới Bắc Kinh để kêu gọi cho Pháp Luân Công. Tháng 11/1999, Lâm Hy Kiệt tới Bắc Kinh lần nữa và bị giam giữ bất hợp pháp trong ba tháng. Ngày 5/7/2002, Lâm Hy Kiệt bị bắt ở Sơn Hải Quan khi lần thứ 3 cô tới Bắc Kinh. Cô đã mất tích từ đó. Chồng cô đã mang đi đứa con 14 tuổi của họ và cưới một người phụ nữ khác. Cha mẹ già của cô nhớ con gái họ rất nhiều.

Ông Nhạc Dược Minh ở tỉnh Hắc Long Giang đã mất tích trong 5 năm, kể từ khi bị bắt từ nhà năm 2001

Ông Nhạc Dược Minh, khoảng 42 tuổi, đã bị ai đó báo khi ông đang giảng rõ sự thật ở thành phố Trường Xuân. Năm 2001, ông bị bắt giữ ngay tại nhà ở ngoại ô Y Xuân. Từ đó gia đình ông đã chống lại Pháp Luân Công, không ai lo lắng về ông sau khi ông bị bắt. Trong 5 năm không có tin tức gì về ông Nhạc Dược Minh, và không ai biết ông đã bị giam ở đâu.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/1/124157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/10/71808.html

Đăng ngày 18-4-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share