[MINH HUỆ, 15-12-2008] Ở Túc Tùng tỉnh An Huy còn lưu truyền câu chuyện cổ về một người dâm loạn gặp quả báo như thế này. Đại khái là quá khứ ở thời nhà Thanh, tại Túc Tùng có một người tên là Dương Mỗ, anh ta là người có tài năng học thức không tệ, rất được người khác xem trọng. Mọi người đều cho rằng anh ta nhất định sẽ có ngày làm nên công danh khoa cử. Thường ngày Dương Mỗ cực kỳ thành kính và cung phụng Thần Linh. Có một đêm anh ta nằm mơ gặp Thần Linh ban tặng một chiếc ấn quan, bởi vậy tự tin điều này là một điềm báo cực tốt, là tượng trưng cho việc anh ta được Thần ban thưởng công danh, khoa cử năm đó nhất định giành được công danh. Bởi vậy Dương Mỗ vênh váo tự đắc, bắt đầu buông thả dục vọng bản thân, sau này Dương Mỗ đã cưỡng hiếp một cô gái con nhà lành ở bên dưới một ngôi lầu tại địa phương.

Trở về nhà sau khi kết thúc khoa thi, Dương Mỗ lại mộng gặp Thần linh, đến đòi anh ta trả lại chiếc ấn. Dương Mỗ hỏi Thần: “Ấn đã tặng tôi rồi, vì cớ làm sao còn phải đòi lại?”. Thần linh nói: “Không chỉ phải đòi ấn, mà còn phải lấy mạng ngươi. Ngươi đã phạm tội dâm ác ở dưới lầu, vậy mà còn có thể yên ổn được ư?”. Kết quả không đến một tháng thì Dương Mỗ bị bạo tử.

Xem xong câu chuyện cổ này tôi nghĩ: Trong mắt của Thần, dâm loạn là một loại tội ác cực kỳ nghiêm trọng, bất kỳ một vị Thần nào đều tuyệt đối không chấp nhận những việc dâm loạn thế này. Ý nghĩa giáo dục của việc Dương Mỗ đã dùng tính mệnh để đền tội, chính là chúng ta về sau này lấy đó làm gương, tuyệt đối không bao giờ làm bất kì việc dâm loạn nào. Ngoài ra tôi còn nghĩ rằng, con người chẳng những phải cung kính và thành tâm với Thần, mà còn phải đạt đến tiêu chuẩn đạo đức mà Thần yêu cầu ở bạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/15/191633.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/20/104039.html
Đăng ngày 30-05-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share