Kỷ niệm ngày 13 tháng năm, 1999

Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-5-2005] Ngày 13 tháng năm 1999, trong ký ức tôi, đó là một ngày trời trong sáng đặc biệt, không giống Bắc Kinh chút nào. Trời rất nóng sớm hơn thường lệ. Dù chỉ là tháng Năm, nó giống như những ngày nóng bừng của giữa hè. Như thường lệ, sáng sớm hôm đó tôi đi đến nơi tập công chung tại một công viên. Vừa đến cữa công viên, tôi cãm thẩy có điều gì là lạ. Ngày hôm đó có nhiều đồng tu xuất hiện, mà rất nhiều trong số họ không thuộc nơi tập công chung của chúng tôi. Lại nữa có hai xe cảnh sát đặc nhiệm đậu bên cạnh cữa công viên, với nhiều cảnh sát viên mặc thường phục trong xe. Nhiều cảnh sát viên thường phục khác xuất hiện qua lại như người nhàn hạ đi trên đường gần đấy.

Sau 25 tháng tư, 1999, ban giám đốc công viên đã xếp đống tất cả các tảng đá to vào nơi tập công của chúng tôi, như để tân trang. Vì công viên khá nhỏ, chúng tôi phải tập công trên một mảnh đất trống nhỏ ngay bên ngoài công viên. Ngày hôm đó, với nhiều đồng tu và cảnh sát đặc nhiệm như vậy xem khá đông đảo. Tuy nhiên, các đồng tu vẫn có thể nhanh chóng tự xếp đặt thành hàng. Tôi đứng vào hàng thứ nhì, đối diện với một chiếc xe cảnh sát. Nhìn xuyên qua mặt kính, tôi có thể thấy một cảnh sát viên mặc áo ngắn tay vải ca-rô. Ông ta có vẽ căng thẳng và trong đôi mắt có phần hung hãn.

Khi âm nhạc bắt đầu, tôi nhắm mắt lại. Khi tôi tập bài công thứ hai, Pháp Luân Trạm trang, nước mắt chảy dài trên má tôi. Tôi không biết tại sao và luôn lấy tay chùi nước mắt. Trong tiềm thức, tôi lại nhìn thấy người cảnh sát viên trong xe. Đôi mắt ông ta trở nên hiền lành hơn và ông ta nhìn chăm chú chúng tôi đang tập công. Cách như thế, chúng tôi hoàn tất bốn bài công pháp đầu tiên trước cặp mắt theo dõi của cảnh sát đặc nhiệm.

Khi âm nhạc chấm dứt, và tôi lại mở mắt ra, tôi chạm phải một cái nhìn hiền lành thân thiện từ bên trong chiếc xe. Trước một trường năng lượng mạnh mẽ và với nhiều đồng tu như vậy, người cảnh sát viên đó có lẽ đã hiểu thấu rất nhiều.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/14/101777.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/7/61597.html.

Đăng ngày 29-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share