Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-02-2020] Bác sỹ nhãn khoa 34 tuổi Lý Văn Lượng ở Vũ Hán, người đầu tiên công bố về vi-rút corona trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, đã chết vì chủng vi-rút này vào sáng ngày 7 tháng 2.

Cái chết của bác sỹ Lý đã gây ra sự phẫn nộ và xúc động mạnh mẽ trong công chúng, khi nhiều cư dân mạng chỉ trích chính quyền đã bịt miệng và buộc tội anh lan truyền tin đồn ngay lần đầu anh báo động về vi-rút corona.

Trần Giác, một người dùng Facebook, bình luận bên dưới bản tin cái chết của bác sỹ Lý trên Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA): “Bao nhiêu người đã chết vì tin vào chính quyền! Vì cộng đồng lên án tám người lên tiếng báo động [trong đó có bác sỹ Lý] nên nhiều người tin đã vào tuyên bố của chính quyền rằng vi-rút này không có gì là nguy hiểm hay đáng lo ngại. Sau đó, họ bị nhiễm bệnh mà chết. Tôi muốn nói rằng đây là cái giá họ phải trả cho việc tin vào chính quyền (cộng sản Trung Quốc) này!”

“Một xã hội lành mạnh không nên chỉ có một tiếng nói duy nhất”

Vào cuối tháng 12 năm 2019, bác sỹ Lý đã gửi tin nhắn cho một nhóm chat của hội cựu sinh viên trường y của anh để cảnh báo về một loại vi-rút mới tấn công vào hệ hô hấp, giống như SARS. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, anh cùng bảy đồng nghiệp khác trong bệnh viện đã bị cảnh sát Vũ Hán bắt giữ vì “lan truyền tin đồn”. Vụ bắt giữ này được tường thuật vào giờ cao điểm của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Khi bị cảnh sát thẩm vấn và gây sức ép, bác sỹ Lý đã buộc phải viết bản kiểm điểm bản thân vì “vi phạm luật pháp và gây rối trật tự xã hội nghiêm trọng”.

Hu Fayun, một người ở Vũ Hán phát biểu với VOA rằng: “Qua tin nhắn và tuyên bố của bác sỹ Lý, có thể thấy anh chỉ là một cư dân mạng bình thường quan tâm đến gia đình mình và các gia đình khác. Anh đã gửi cảnh báo về vi-rút để hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một bác sỹ, và đó cũng là phản ứng bình thường mà bất cứ ai cũng có trước tình huống khẩn cấp. Chỉ vì nói sự thật mà anh bị đối xử bất công đến mức cực đoan như thế. Và cũng vì điều đó, nhiều cư dân mạng Trung Quốc trong tình cảnh tương tự đã đột nhiên thức tỉnh.”

Khi dịch bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng, chính quyền sau đó đã thừa nhận nỗ lực của bác sỹ Lý khi thông báo cho công chúng về vi-rút corona.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tài Tân, một kênh truyền thông Trung Quốc, bác sỹ Lý nói rằng anh có hồi phục hay không không còn quan trọng nữa, nhưng “một xã hội lành mạnh không nên chỉ có một tiếng nói duy nhất”.

Không lâu sau cái chết của bác sỹ Lý, năm cán bộ y tế khác ở tỉnh Vũ Hán đã bị bắt, giam giữ, và phạt tiền vì “quay video trái phép và phát tán thông tin về việc kiểm soát và phòng chống dịch bệnh”.

Một cư dân mạng bình luận: “Cảnh sát chỉ làm theo mệnh lệnh khi phạt những người lên tiếng cảnh báo, còn người đọc bản tin về các vụ bắt giữ chỉ đọc kịch bản do cấp trên của họ đưa ra. Nhưng chỉ khi mọi người dám nói: ‘Tôi không nói dối’ hoặc ‘Tôi từ chối thực thi mệnh lệnh’ thì sau này chúng ta sẽ không bị rơi vào tình huống bất lực và chết như một con chó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/7/“一个健康的社会不应只有一个声音”-400886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/8/183138.html

Đăng ngày 11-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share