Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 24-01-2020] Ngày 18 tháng 1 vừa qua, đoàn diễn viên của hãng phim Thế kỷ mới đã tổ chức buổi dạ hội mừng Tết Nguyên đán ở ngoại ô New York. Họ đã gửi những lời chúc mừng đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các diễn viên, đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã kể những câu chuyện của bản thân về việc được thụ ích từ môn tu luyện cả tâm lẫn thân này, họ còn chia sẻ ước mong truyền rộng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thông qua những bộ phim.

78f8118ad34f5d316c0df95a8423d5b8.jpg

a2150a98b6c1206d31c73e895087346e.jpg

Các diễn viên chúc mừng năm mới Sư phụ!

Được thành lập vào tháng 5 năm 2017, hãng phim Thế kỷ mới là một hãng sản xuất phim độc lập có hoạt động ở khắp Bắc Mỹ. Sứ mệnh của đoàn phim là tạo ra các bộ phim dựa trên giá trị căn bản Chân-Thiện-Nhẫn trong nỗ lực định hướng xã hội bước trên hành trình đi tìm lại những chuẩn mực đạo đức và ứng xử nhân văn.

Từ khi được thành lập đến nay, hãng phim Thế kỷ mới đã sản xuất được 10 bộ phim, trong đó có một số phim dài, một số phim ngắn, và một số phim “cực ngắn”. Bộ phim Trở về Nguồn cội (Origin Bound), với thời lượng 80 phút, đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế, như tại Cuộc thi Phim Quốc tế Accolade, Giải thưởng Phim Độc lập Hàng đầu Nhật Bản năm 2019, Liên hoan Phim Quốc tế Wales, và các giải thưởng khác.

0c91f646dcef4d11b2517a047ac58279.jpg

aebef6fc67b1f725bfdfd04a7260e70b.jpg

Bộ phim Trở về Nguồn cội dựa trên các tình tiết có thật. Nam diễn viên Khương Quang Vũ, một siêu sao điện ảnh nổi tiếng trên toàn thế giới, bị mắc căn bệnh ung thư hạch giai đoạn cuối và điều đó khiến anh trở về thực tại. Đối diện với cái chết trước mắt, anh Khương đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và pháp môn này đã giúp anh lấy lại sự sống chỉ trong vài tuần. Anh cũng có những góc nhìn mới về cuộc sống và có mối quan hệ thuận hòa với những người anh từng có mâu thuẫn trước đây.

Tại buổi dạ hội, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong dàn diễn viên Trở về Nguồn cội đã chia sẻ những câu chuyện của mình về việc tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Nữ diễn viên chính: Pháp Luân Đại Pháp giúp khôi phục lại ứng xử nhân văn

2626fd9b0d9b5896c7493f2e90885fb7.jpg

Cô Trịnh Tuyết Phỉ, nữ diễn viên chính trong phim Trở về Nguồn cội

Cô Trịnh Tuyết Phỉ, nữ diễn viên chính trong phim Trở về Nguồn cội, sinh ra ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cô kể với khán giả rằng mẹ cô từng bị bệnh triền miên hồi cô còn nhỏ.

Cô Trịnh kể: “Bà mắc hơn 20 căn bệnh kinh niên. Cơn đau khiến bà trầm cảm và bà từng tìm cách tự sát. Năm 1998, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong quãng thời gian ngắn, sức khỏe của bà đã hồi phục, và điều này làm tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Dù tôi không thực sự tu luyện, nhưng tôi đã được chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.”

“Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014 sau khi tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất của Học viện Sân khấu Thượng Hải. Là diễn viên nữ, tôi từng phải tham gia rất nhiều sự kiện xã hội, cũng như làm việc với nhà xuất, đạo diễn và doanh nhân. Để có được cơ hội, tôi phải học cách lấy lòng mọi người và tôi đã làm nhiều chuyện bất lương. Khi tôi liên tục bị lừa dối, thế giới quan của tôi đã thay đổi. Tôi nhận ra đây không phải là điều tôi mơ ước, và tôi mất hy vọng. Tôi không hiểu tại sao tôi phải làm việc quá cực nhọc, và tôi đã tự hỏi về mục đích của kiếp nhân sinh.

“Trong thời gian đó, tôi nghĩ tới sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi đã đưa cho tôi cuốn sách này. Tôi đọc đi đọc lại cuốn sách và cảm nhận được uy lực của nó. Một hôm, tôi nhận ra cuốn sách này hết sức trân quý, bởi cuốn sách đã nói cho tôi mục đích của kiếp nhân sinh, đó chính là phản bổn quy chân.

Cô kể: “Nhiều người ở Trung Quốc, đặc biệt là thanh thiếu niên, đang bị mê lạc trong vũng bùn của xã hội Trung Quốc hiện đại, nơi các chuẩn mực đạo đức đang ngày càng trượt dốc. Con người sùng bái vật chất và truy cầu cuộc sống trụy lạc. Điều đó khiến cho nhiều người cảm thấy kiệt sức và trống trải.“

“Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn theo đuổi những thứ đó nữa. Tôi trở nên điềm tĩnh, thư thái và hân hoan. Đại Pháp đã ban cho tôi sức mạnh để thay đổi bản thân mình và dũng khí để đối mặt với những khó khăn. Tôi cố gắng hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người xung quanh đã chứng kiến tôi thay đổi như thế nào. Tôi trở nên lương thiện và cư xử có đạo đức. Tôi học được từ Đại Pháp rằng tôi cần luôn suy xét cho người khác trước và nhìn vào mặt tích cực của họ.”

Cô Trịnh nói mơ ước của cô là qua diễn xuất có thể cho thế giới thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, theo đó nhiều [người] hơn nữa được thụ ích từ Đại Pháp. Cô cảm tạ Sư phụ vì những lời dạy của Ngài và kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ.

Diễn viên Lương Thanh Minh: Sư phụ tái sinh cuộc sống cho tôi

5600b9bdf00b4c29646ff397e857773d.jpg

Ông Lương Thanh Minh đóng vai doanh nhân giàu có trong phim Trở về Nguồn cội

Ông Lương Thanh Minh, đóng vai một doanh nhân giàu có trong phim Trở về Nguồn cội, được sinh ra ở tỉnh Sơn Đông. Ông nói ông đã thể nghiệm được uy lực chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông kể: “Tháng 6 năm 2010, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận. Tôi phải cắt bỏ một quả thận và quả còn lại có sỏi bên trong. Tôi phải hóa trị. Đến tháng 8, bác sỹ bảo tôi rằng tôi đã mắc chứng bệnh nhược cơ (một bệnh thần kinh cơ tự miễn mãn tính làm suy yếu các cơ xương chịu trách nhiệm cho việc thở và vận động). Hai tuần sau, các triệu chứng trở nên xấu đi. Bác sỹ đã phải khoét một lỗ trên khí quản của tôi và tôi phải đặt máy thở. Tôi đã rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Gia đình và bạn bè đã khóc lóc và nói lời tạm biệt với tôi.

“Vợ tôi nói vì không còn cách nào khác có thể giúp tôi, nên tôi cần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói: ‘Chỉ có Sư phụ Lý mới có thể cứu được anh’. Tôi bắt đầu nghe băng thu âm các bài giảng của Sư phụ. Tôi chăm chú lắng nghe mà không có bất cứ tư tưởng lộn xộn nào trong đầu mình. Rồi tôi có hai giấc mơ.”

“Trong giấc mơ thứ nhất, tôi đang nằm trên không trung, và có thứ màu xám, đang thối rữa chảy ra khỏi bàn chân tôi. Trong giấc mơ thứ hai, tôi đang nằm trên giường thì có một bàn tay khổng lồ chạm vào người tôi và lôi ra một con vật không có lông. Sau giấc mơ thứ hai không lâu, tôi có thể tự thở, ăn được và thậm chí có thể ra khỏi giường.“

“Ngày nào tôi cũng nghe các bài giảng của Sư phụ. Hai tháng sau, tôi đã hồi phục và được xuất viện. Các bác sỹ và y tá không khỏi kinh ngạc.”

“Ở nhà, tôi học các bài giảng của Sư phụ và luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp hàng ngày. Sáu tháng sau, tôi đã bỏ hết thuốc chữa ung thư của mình. Từ đó, tôi đã không uống bất kỳ loại thuốc nào nữa, dù bác sỹ từng bảo tôi phải dùng chúng đến cuối đời.“

“Tôi biết chính Pháp Luân Đại Pháp đã mang sự sống của tôi trở lại. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được Sư phụ Lý kéo dài sinh mệnh cho tôi, bảo hộ tôi. Sau khi bước vào tu luyện, bệnh tật đã tấn công tôi hai lần. Tôi không thể làm chủ cơ thể mình, không thể đứng lên hay cử động được. Lần nào tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng Sư phụ và Đại Pháp sẽ giúp tôi. Tôi liên tục học các bài giảng và luyện các bài công pháp. Rồi lần nào tôi cũng hồi phục trong vòng một tuần.”

“Nhân vật chính trong Trở về Nguồn cội là một siêu sao thành đạt. Cậu ấy cũng suýt mất mạng. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cứu được sinh mệnh cậu ấy. Tôi đã xem bộ phim này nhiều lần và lần nào xem tôi cũng khóc. Trải nghiệm của tôi cũng giống như cậu ấy. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý.”

Diễn viên Lý Viêm: Sư phụ từ bi

1b8fd80dcd14b27809045dea96deb9a0.jpg

Ông Lý Viêm đóng vai một quan chức chính quyền Trung Quốc

Ông Lý Viêm, đóng vai một quan chức chính quyền Trung Quốc trong bộ phim, đã chia sẻ với khán giả rằng sau khi cha mẹ ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, họ đã khỏi hết các vấn đề sức khỏe của mình. Ông thấy cảm phục và đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, những dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối ông Lý Viêm, khiến ông hiểu lầm Đại Pháp. Ngay cả sau khi ông đến Mỹ, ông vẫn không chịu tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thực sự ra sao.

“Vì chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần mà nhiều người truy đuổi tiền bạc. Tôi cũng thế. Bề ngoài, tôi là một người thành công. Nhưng bên trong, tôi cảm thấy lạc lõng và thậm chí là cảm thấy thống khổ. Tôi luôn tự hỏi về mục đích của cuộc sống. Nếu tôi chết, mọi thứ sẽ hết phải không? Trên bề mặt, tôi tỏ ra là người hướng ngoại, lúc nào cũng pha trò vui vẻ. Nhưng nội tâm tôi đầy sầu não. Tôi nhẫn chịu và cảm thấy sợ hãi.“

“Tôi bận bịu tranh đấu vì tiền bạc và danh vọng. Nhưng để làm gì chứ? Nếu tôi có chúng rồi, thì sao chứ? Tôi hút thuốc, nhậu nhẹt và còn nghĩ tới việc tự vẫn nữa.”

“Năm 2005, tôi có cơ hội đọc Kinh văn năm 2003 của Sư phụ Lý giảng tại Canada. Đối với tôi, bài giảng đó không chỉ phá tan tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản, mà nó còn giải khai được nhiều khúc mắc cho tôi và tôi đã hiểu ra tu luyện là gì. Sau đó, tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Những gì cuốn sách giảng cuốn hút tôi một cách mạnh mẽ. Cuốn sách đã giải khai mọi hiểu lầm trong tâm tôi và tôi cảm thấy mình đã tìm được ý nghĩa của kiếp nhân sinh rồi.“

“Một hôm, tôi chợt nhận ra tôi đã tìm được Sư phụ – vị Sư phụ vĩ đại nhất trên thế gian. Ngài giảng cho tôi chân lý của vũ trụ và mục đích của kiếp nhân sinh–chính là phản bổn quy chân. Lúc đó, tôi cảm thấy mừng vui đến nỗi tôi nhảy cẫng lên và chạy như một đứa trẻ – mãi cho tới khi tôi sắp khóc. Tôi đã mê lạc biết bao nhiêu năm, lang thang và đau khổ. Cuối cùng, tôi đã biết cách trở về ngôi nhà thực sự của mình cùng Sư phụ. Sư phụ đã ban cho tôi đủ mọi cơ duyên để liễu giải Pháp Luân Đại Pháp thực sự là như thế nào, nhưng tôi đã bỏ lỡ các cơ duyên mãi cho tới ngày hôm đó.”

“Giống như tôi, nhiều người không chịu tìm hiểu chân tướng. Sư phụ từ bi của chúng tôi bảo chúng tôi hãy cho thế giới biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và truyền rộng vẻ đẹp của Đại Pháp cho thế gian. Sư phụ của chúng tôi thương xót tất cả mọi người trên thế giới.“

“Không từ ngữ nào có thể bày tỏ hết niềm cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Sư phụ, con đã tu bỏ mọi thói quen xấu của mình, và con đang tu luyện tinh tấn. Con sẽ nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn tuyệt vời như thế nào. Con sẽ xứng đáng với hy vọng của Ngài dành cho con.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/24/399895.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/1/183046.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share