Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 24-01-2020] Vào đêm giao thừa của Tết Nguyên Đán, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam tại Melbourne, Úc đã bày tỏ lòng cảm ân của họ đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn. Họ kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ và chia sẻ về những thay đổi tích cực của bản thân họ và gia đình nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền xuất ra công chúng vào tháng 5 năm 1992. Cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch ra 39 ngôn ngữ. Melbourne là thành phố đầy ý nghĩa đối với người Việt Nam bởi phiên bản tiếng Việt của cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên được xuất bản tại đó vào tháng 5 năm 2000.

a9e957f511c111117887639aec073363.jpg

bc845f6bcd65322666686137f5c54b15.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam tại Melbourne kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ

Sức khỏe và tâm tính cải thiện đáng kể sau một tuần tu luyện

Anh Bard Nguyen chia sẻ rằng từ nhiều năm trước, anh đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc do chính nhà nước nước này hậu thuẫn.

Anh thường quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe, nên anh đọc các tạp chí thể thao. Anh cũng đọc những bài viết về lợi ích sức khỏe của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và bắt đầu đọc các bài viết trên trang web Minh Huệ.

“Vào tháng 2 năm 2018, tôi sang Úc du học”, anh chia sẻ: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nghe nói có một điểm luyện công gần nhà, nhưng vì vài lý do, làm tôi cứ chần chừ.”

“Tháng 4 năm 2019, khi các học viên đang nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở gần điểm luyện công, cuối cùng tôi đã quyết định học các bài công pháp. Đó là một trong những quyết định tuyệt vời nhất của tôi, và tôi bước vào tu luyện ngay.”

“Tuy tôi mới tu luyện được một tuần, nhưng điều tôi nhận thấy trước tiên là sức khỏe của tôi đã cải thiện rất lớn. Điều thứ hai là tôi đã không còn dễ dàng cáu giận nữa. Tôi từng rất dễ trở nên thất vọng và nổi giận với mọi người. Giờ đây tôi dừng lại để nghĩ về sự ảnh hưởng của tôi đối với những người khác. Tôi thấy việc loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực dễ dàng hơn, và cơn tức giận của tôi đã giảm đi rất nhiều.”

“Con xin kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ! Không ngôn từ nào có thể diễn đạt hết lòng biết ơn của con. Con xin tạ ơn Ngài vì những gì Ngài đã làm cho con và biết bao đồng tu khác. Tạ ơn Ngài vì luôn giúp đỡ con ngay cả khi con còn ôm giữ rất nhiều chấp trước. Con xin tạ ơn Sư phụ rất nhiều.”

Gia đình học viên mới thu được lợi ích

Cô Xuan Dao, 39 tuổi, biết về Pháp Luân Đại Pháp khoảng 8 năm trước. Mãi đến tháng 2 năm 2019, khi cô đi xem một buổi biểu diễn của Shen Yun cùng chồng, cô mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại.

“Có một tiết mục cho thấy các học viên đã bị bức hại chỉ vì đức tin của họ như thế nào đã khiến tôi xúc động đến bật khóc”, cô chia sẻ. “Sau buổi biểu diễn, tôi gặp bạn tôi, Alice, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Alice đã đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và tôi bước vào tu luyện.”

Cô Xuan cho biết cô đã được trải nghiệm nhiều chuyển biến tích cực sau khi cô bắt đầu tu luyện. Cô từng hay dễ cáu giận với hai con gái. Cô cũng hay lo lắng và dễ bị áp lực. Cô đã thử nhiều biện pháp với mong muốn có thể thay đổi, nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được cơn giận của mình. Giờ đây cô áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khi gặp thử thách.

Cô nói: “Điều chồng tôi cảm thấy thực sự kỳ diệu là những gì tôi đã thay đổi từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói rằng tôi không còn nóng tính nữa. Tôi đã trở nên điềm tĩnh và kiên nhẫn với các con. Tôi cũng ít bị áp lực và ít lo lắng hơn về sức khỏe của chúng, cũng như các vấn đề nhỏ khác.”

Cô Xuan cho biết cô từng phải uống thuốc giảm đau mỗi ngày, nhưng sau khi bước vào tu luyện, cô không còn cần nó nữa. Chồng cô kinh ngạc đến nỗi anh đã quyết định đọc sách Chuyển Pháp Luân, và anh mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 2020.

“Không chỉ tôi thu được lợi ích, mà hai con của tôi cũng thế”, cô giải thích. “Zoey, 6 tuổi, không còn bị viêm da và bệnh hen suyễn của cháu cũng biến mất.”

“Các con tôi ngoan ngoãn, lễ độ và điềm tĩnh hơn trước đây. Chồng tôi cũng mới có một công việc gần nhà. Gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn.”

“Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, cô Xuan nói. “Bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, con đã trở nên điềm tĩnh và lạc quan. Gia đình con và con chân thành cảm tạ Sư phụ đã phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới, và chúng con kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ!”

“Chúng con cảm thấy rất may mắn!”

Anh trai của cô Anna Vu đã nói với cô và mẹ của họ về Pháp Luân Đại Pháp ngay sau khi anh bắt đầu tu luyện, và nói rằng môn này rất tốt. Không lâu sau đó, mẹ cô cũng bước vào tu luyện.

“Tôi từng thường hay nóng giận với hai con của tôi. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã trở nên điềm tĩnh và biết quan tâm đến người khác”, cô Anna nói. “Cha tôi đã thấy những thay đổi của tôi và cũng bước vào tu luyện. Cha mẹ tôi từng mâu thuẫn trong nhiều năm vì tật uống bia rượu và hút thuốc lá của ông, nhưng ông đã có thể dễ dàng bỏ chúng sau khi bắt đầu tu luyện.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp chúng tôi trở thành một gia đình hạnh phúc. Mới đây, hai con của tôi cũng đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và hành xử của chúng đã tiến bộ hơn.”

“Chúng con cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn”, cô Anna nói. “Thay mặt cho gia đình con, con muốn bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc nhất của chúng con đến Sư phụ. Chúng con kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ. Chúng tôi cũng xin chúc các đệ tử trên toàn thế giới một năm mới vui vẻ.”

Đề cao nhờ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Hoa Dao cho biết cô từng bị thương ở tay vào cuối năm 2016. “Tôi đi vật lý trị liệu nhiều lần nhưng nó không khá lên. Tôi đã nghĩ đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô đã liên lạc với một học viên mà cô biết và hỏi mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô Hoa chia sẻ rằng cô đã không thể đặt cuốn sách xuống và đã đọc được năm lần. “Tôi kinh ngạc bởi những nội dung trong cuốn sách! Sư phụ đã trả lời một cách rõ ràng vì sao chúng ta lại ở đây; tôi cảm thấy được đề cao và tái sinh. Giờ đây tôi cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày của mình, và tôi đo lường hành vi của mình dựa trên Pháp.

Cô Hoa nói: “Chỉ một tháng sau khi bắt đầu tu luyện, không chỉ vết thương trên tay của tôi biến mất, mà những căn bệnh mãn tính gồm mất ngủ, viêm mũi dị ứng, đau họng và huyết áp thấp mà tôi đã tưởng sẽ phải sống cả đời với chúng, cũng đã biến mất.”

“Tôi không uống thuốc vì cơ thể tôi khỏe mạnh. Tâm trí tôi tĩnh lặng và an hòa, và gia đình tôi sống hòa thuận. Khi họ thấy những thay đổi đáng kinh ngạc trong sức khỏe và tâm tính tôi, các anh chị em tôi cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Toàn thể gia đình chúng con và con bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Sư phụ. Chúng con kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ.”

Hạnh phúc khi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ của cô Emma Vu đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô tại Việt Nam vào năm 2014. Đến tháng 3 năm 2019, cô bước vào tu luyện. Cô cho biết được trở thành một học viên là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô.

“Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi, và kính chúc Ngài một năm mới vui vẻ!”, cô Emma nói. “Tôi mong rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.”

Cô July Nguyen nói cô luôn tin rằng cái tốt sẽ chiến thắng cái xấu. Cô từng là một người nóng tính. Cô nói: “Một hôm, một đồng nghiệp của tôi đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân và khuyên tôi hãy đọc nó.”

“Sau khi tôi thấy tính tình của đồng nghiệp tôi cải thiện đáng kể như thế nào, tôi cảm nhận được các bài giảng có thể giúp tôi. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và giờ tôi sử dụng nguyên lý này để chỉ đạo hành xử của tôi. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân và chủ động tu bỏ các thói quen xấu. Tôi đã trở thành một người tốt hơn.”

Cô giải thích: “Sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi coi nhẹ lợi ích và tiền bạc và không còn theo đuổi chúng nữa. Tôi luôn luôn làm tốt nhất có thể trong công việc và không nghĩ về lợi ích bản thân nữa.”

Cô July cho biết cô đã trở nên vô cùng khỏe mạnh từ khi bước vào tu luyện. Mỗi khi cô gặp phải khổ nạn, cô chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo”, và có kết quả rất tốt.

“Gia đình tôi trở nên hòa thuận. Chúng tôi chuyển đến Úc và con gái tôi được sinh ra tại đây. Con trai tôi ngoan ngoãn và tốt bụng. Cháu rất tôn kính Sư phụ. Tôi tìm được một công việc ổn định và có nhiều bạn tốt – những người đã cổ vũ động viên tôi.”

“Nhân dịp Tết Nguyên Đán, con muốn gửi đến Sư phụ lòng cảm ân sâu sắc nhất của con. Cơ duyên tu luyện này là vô cùng quý giá và con sẽ nỗ lực nhất có thể để tu luyện tinh tấn. Con kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ! Tôi cũng chúc tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp toàn thế giới một năm mới vui vẻ. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/24/399865.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/26/182952.html

Đăng ngày 02-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share